2010
Giúp Chăn Chiên Con của Đấng Cứu Rỗi
tháng Tư năm 2010


Giúp Chăn Chiên Con của Đấng Cứu Rỗi

Từ bài nói chuyện tại đại hội trung ương tháng Mười năm 1997.

Đấng Cứu Rỗi đã bị đóng đinh và rồi phục sinh. Các môn đồ của Ngài đã đi đến Ga Li Lê. Họ đã đánh cá suốt đêm nhưng không bắt được gì. Khi họ đến gần bờ, lúc rạng đông, thoạt tiên họ không nhìn ra Ngài. Ngài gọi họ, bảo cho họ biết phải thả lưới ở đâu và khi họ làm theo thì lưới đầy cá. Họ vội vã chạy đến mừng Ngài trên bờ biển.

Họ tìm ra lửa than đá với cá nướng và bánh mì. Rồi Ngài ban cho họ một lệnh truyền mà vẫn còn áp dụng cho mỗi người chúng ta.

“Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê Su phán cùng Si Môn Phi E Rơ rằng: Hỡi Si Môn, con Giô Na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi E Rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê Su phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta” (Giăng 21:15).

Các Thánh Hữu của Thượng Đế luôn luôn được đặt dưới giao ước phải nuôi dưỡng phần thuộc linh của nhau, nhất là những người còn mới trong phúc âm.

Một đứa trẻ có thể làm những điều mà nuôi dưỡng đức tin của những người khác. Trẻ em có thể mời một người mới cải đạo đến với chúng trong một buổi họp. Trẻ em có thể mỉm cười và chào hỏi một tín hữu mới khi bước vào giáo đường hoặc vào lớp học. Và khi chúng ta làm như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành của chúng ta.

Mỗi lời nói của chúng ta có thể củng cố hoặc làm suy yếu đức tin. Chúng ta cần Thánh Linh giúp đỡ để nói những lời mà sẽ nuôi dưỡng và củng cố.

Chúng ta có thể chỉ cần vâng lời và giúp Chúa mang các chiên con, chiên con của Ngài, vào vòng tay của Ngài về nhà cùng Cha của họ và Cha của chúng ta.

Tôi biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Tôi biết rằng Ngài hằng sống. Và tôi biết rằng Ngài hướng dẫn chúng ta trong công việc này—công việc của Ngài—để mang đến cuộc sống vĩnh cửu cho các con cái của Cha Ngài.

Nuôi dưỡng có nghĩa là cho ăn.

Thức ăn

Nước

Một chỗ an toàn để ngủ

Sự bảo vệ từ chó sói và những nguy hiểm khác

Chào hỏi một tín hữu mới trong lớp học của mình

Mời một người bạn đến Hội Thiếu Nhi

Chia sẻ tạp chí Liahona

Từ trái: Chiên Con Thất Lạc, tranh do Del Parson họa; hình chó sói và chiên con © Getty Images; hình chuồng gia súc © Corbis; hình thức ăn và nước uống do David Stoker thực hiện; hình ảnh minh họa của Apryl Stott