2010
Cuộc Trắc Nghiệm Đức Tin của Tôi
tháng Tư năm 2010


Giới Trẻ

Cuộc Trắc Nghiệm Đức Tin của Tôi

Lúc 13 tuổi, tôi đã bắt đầu đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày và tôi đã được ban phước mỗi ngày kể từ lúc đó.

Lớp Trường Chúa Nhật dành cho các em 13 tuổi không hề biết đến sự nghiêm trang của mình. Tuy nhiên, chúng tôi có một giảng viên tuyệt diệu đã hết sức cố gắng giảng dạy mỗi bài học bằng Thánh Linh . Một bài học như vậy là về việc đọc thánh thư.

Vào cuối bài học, người giảng viên đưa ra một lời yêu cầu cho chúng tôi. Điều đó có nghĩa là cho tất cả chúng tôi, nhưng vì một lý do nào đó, chị đã nhìn thẳng vào tôi khi nói: “Tôi yêu cầu các em đọc Sách Mặc Môn mỗi ngày!” Tôi tự nghĩ: “Tôi sẽ cho chị thấy. Tôi sẽ làm điều đó!”

Tôi bắt đầu chương 1 Nê Phi vào ngay buổi tối đó và tiếp tục đọc mỗi ngày. Có lẽ tôi đã không có một thái độ đứng đắn lúc đầu, nhưng với thời gian, tôi bắt đầu thấy thích việc đọc Sách Mặc Môn. Đọc sách mỗi đêm trở thành một thói quen thú vị.

Nhiều tháng sau tôi đọc đến An Ma 32 và có ấn tượng với ý nghĩ về một cuộc trắc nghiệm đức tin. Trong trường học, chúng tôi mới vừa học về việc thực hiện những cuộc thử nghiệm khoa học, nên tôi quỳ xuống và thưa với Cha Thiên Thượng rằng tôi đang bắt đầu cuộc trắc nghiệm. Tôi hỏi xem tôi có tiến đến việc biết Sách Mặc Môn là chân chính không.

Nhìn lại kinh nghiệm đó, tôi biết rằng Cha Thiên Thượng đã nhiều lần đáp ứng những lời cầu nguyện của tôi. Việc đọc Sách Mặc Môn hằng ngày cho tôi thêm khả năng để khắc phục điều xấu. Tôi cảm thấy gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng. Tôi cảm thấy được củng cố bởi quyền năng của Đức Thánh Linh để khắc phục những trở ngại. Điều mà An Ma nói về việc thử nghiệm lời của Thượng Đế là đúng: “Nó bắt đầu mở rộng tâm hồn ta; phải, vì nó bắt đầu soi sáng sự hiểu biết của ta; phải, nó bắt đầu trở thành ngon ngọt đối với ta” (An Ma 32:28).