Viện Giáo Lý
Bài học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sự Quy Tụ Dân Y Sơ Ra Ên


“Bài học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sự Quy Tụ Dân Y Sơ Ra Ên”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên (Năm 2019)

“Bài học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Bài học 11 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Sự Quy Tụ Dân Y Sơ Ra Ên

Hình Ảnh
giới trẻ đang tản bộ cạnh đền thờ

Trong khi nói chuyện với giới trẻ của Giáo Hội, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã hỏi: “Các em có muốn trở thành một phần quan trọng của thử thách gay go nhất, chính nghĩa lớn nhất và công việc vĩ đại nhất trên thế gian ngày nay không? Các em có muốn giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên trong những ngày sau quý báu này không?” (“Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên” [buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 2018], phụ bản của tạp chí EnsignNew Era, trang 8, ChurchofJesusChrist.org; chữ in nghiêng trong bản gốc).

Khi học bài học này, anh chị em hãy tìm kiếm lý do tại sao Chúa quy tụ dân của Ngài từ mọi nơi trên thế giới và cân nhắc các cách mà anh chị em có thể giúp Ngài hoàn thành công việc lớn lao này.

Phần 1

Sự quy tụ Dân Y Sơ Ra Ên là gì?

Con cái của Y Sơ Ra Ên là con cháu của Gia Cốp, vị tiên tri thời Kinh Cựu Ước, sau đó ông đổi tên thành Y Sơ Ra Ên. Họ dự phần cùng một giao ước mà Thượng Đế đã ban cho Y Sác, cha của Gia Cốp và cho Áp Ra Ham, ông nội của ông (xin xem Sáng Thế Ký 26:3–4, 24; Áp Ra Ham 2:6–11). 12 người con trai của Gia Cốp và con cháu của họ là “con cái của Y Sơ Ra Ên” hay “mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên.” Đôi khi, “Chúa phân tán và làm đau khổ mười hai chi tộc Y Sơ Ra Ên vì sự bất chính và bội nghịch của họ. Tuy nhiên, Chúa cũng dùng sự phân tán này của dân được chọn của Ngài trong các nước của thế gian để ban phước cho các nước đó” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Y Sơ Ra Ên,” scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

Hãy cân nhắc việc đánh dấu các lời tiên tri sau đây về việc quy tụ Y Sơ Ra Ên.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Ê Sai 11:11–12 (xin xem 2 Nê Phi 25:17; 29:1; Gia Cốp 6:2).

Sách Mặc Môn dạy rằng Chính Đấng Cứu Rỗi sẽ quy tụ con cháu của Gia Cốp.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc 3 Nê Phi 5:24–26.

Trong gian kỳ của chúng ta, một số tín hữu thời kỳ đầu của Giáo Hội đã rất quan tâm đến lời tiên tri trong Sách Mặc Môn về việc quy tụ dân của Thượng Đế trong những ngày sau cùng để xây dựng Si Ôn để chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi (xin xem 3 Nê Phi 21:23–26). Vài ngày trước đại hội Giáo Hội vào tháng Chín năm 1830, Joseph Smith và những người khác đã cầu vấn Chúa về lời tiên tri này và nhận được điều mặc khải được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 29.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 29:1–2, 7.

Một tháng sau khi được ban cho điều mặc khải này, Oliver Cowdery và ba người khác bắt đầu một cuộc hành trình truyền giáo để giúp đỡ việc quy tụ những người chọn lựa của Chúa.

Hình Ảnh
Go Into the Wilderness (Đi Vào Vùng Hoang Dã), tranh do Robert T. Barrett họa

Những người truyền giáo thành công nhất khi ngừng chân ở khu vực Kirtland, Ohio. Ở nơi đó, họ làm phép báp têm cho khoảng 130 người cải đạo, nhất là ở giữa giáo đoàn của Reformed Baptist (Báp Tít Cải Cách) của Sidney Rigdon, như vậy đã khai mở ra nơi mà sẽ trở thành một chỗ quy tụ cho hàng trăm tín hữu của Giáo Hội năm kế tiếp. (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [Năm 2007], trang 150)

Sau nỗ lực truyền giáo đầu tiên này, Chúa tiếp tục kêu gọi những người truyền giáo cho công việc quy tụ những người sẽ lắng nghe tiếng nói của Ngài.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 33:5–7.

Hình Ảnh
lúa mì đã sẵn sàng để gặt

Vào cuối tháng Mười Hai năm 1830, Chúa đã mặc khải qua Joseph Smith ý muốn của Ngài cho Giáo Hội về một nơi quy tụ ở Ohio:

“Một giáo lệnh ta ban cho giáo hội”, Ngài phán rằng, “họ nên tập hợp với nhau tại Ohio.” Họ phải quy tụ với những người cải đạo mới ở khu vực Kirtland và chờ những người truyền giáo trở về từ miền Tây. …

Sự kêu gọi di chuyển đến Ohio dường như mang Các Thánh Hữu đến gần hơn với việc làm tròn những lời tiên tri thời xưa về việc quy tụ dân của Thượng Đế. Cả Kinh Thánh và Sách Mặc Môn đều hứa rằng Chúa sẽ quy tụ những người lập giao ước với Ngài để bảo vệ họ trước những hiểm nguy trong những ngày sau. (Các Thánh Hữu: Câu Chuyện về Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô trong Những Ngày Sau tập 1, Cờ Hiệu về Lẽ Thật, 1815–1846 [Năm 2018], trang 109)

Hình Ảnh
bản đồ đường đi New York-Pennsylvania-Ohio

Qua điều này và các điều mặc khải khác, Các Thánh Hữu được truyền lệnh quy tụ với nhau trước tiên là đến Ohio và Missouri, sau đó đến Illinois, về sau đến Thung Lũng Salt Lake. Ở một trong những nơi quy tụ này, Chúa truyền lệnh cho Các Thánh Hữu xây cất một đền thờ.

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Chúa quy tụ dân của Ngài để thờ phượng, xây đắp Giáo Hội để phòng vệ và nhận lời khuyên bảo và chỉ dẫn. …

Tiên Tri Joseph Smith đã tuyên bố rằng trong mọi thời đại, mục đích thiêng liêng của việc quy tụ là để xây dựng đền thờ để con cái của Chúa có thể tiếp nhận các giáo lễ cao nhất và qua đó đạt được cuộc sống vĩnh cửu [xin xem Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (Năm 2007), trang 416–19]. (David A. Bednar, “The Spirit and Purposes of Gathering” [buổi họp đặc biệt tại trường Brigham Young University–Idaho, 31 tháng Mười năm 2006], byui.edu)

Hình Ảnh
gia đình ngồi trước đền thờ

Ngày nay, Chúa quy tụ dân của Ngài về mặt thể chất đến các giáo khu của Si Ôn và đến các đền thờ ở các quốc gia trên khắp thế gian.

Ngài cũng quy tụ họ về mặt thuộc linh đến sự hiểu biết về phúc âm của Ngài (xin xem 1 Nê Phi 15:12–16).

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Chúng ta có thể học được gì về Chúa và thiên tính của Ngài qua sự phân tán và sự quy tụ những người lập giao ước với Ngài? Việc quy tụ với các tín hữu khác của Giáo Hội ở tiểu giáo khu, giáo khu và đền thờ đã ban phước cho cuộc sống của anh chị em như thế nào?

Phần 2

Tôi có thể giúp Chúa quy tụ Y Sơ Ra Ên những ngày sau bằng cách nào?

Một người cải đạo thời kỳ đầu vào Giáo Hội mới được phục hồi tên là Heber C. Kimball về sau được kêu gọi trở thành một thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Herber cảm thấy lo lắng về khả năng chia sẻ phúc âm với người khác. Ông nhớ lại:

“Khoảng ngày đầu tiên của tháng Sáu năm 1837, Tiên Tri Joseph đến với tôi, trong khi tôi đang ngồi trong … Đền Thờ, ở Kirtland, và nói thì thầm cùng tôi: “Anh Heber, Thánh Linh của Chúa đã mách bảo cùng tôi: “Hãy để cho tôi tớ Heber của ta đi Anh và rao truyền phúc âm của ta và mở cánh cửa cứu rỗi cho quốc gia đó.”” Lòng Anh Cả Kimball tràn ngập với ý nghĩ về công việc như vậy: “Tôi cảm thấy mình là một trong các tôi tớ yếu kém nhất của Thượng Đế. Tôi đã hỏi Joseph là tôi cần phải nói gì khi tôi đến đó; ông bảo tôi hãy tìm đến Chúa và Ngài sẽ hướng dẫn tôi, và phán bảo tôi cũng với Thánh Linh mà [đã hướng dẫn] ông.” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 327)

Anh cả Kimball ghi lại những điều sau trong nhật ký ghi chép của mình:

Cảm thấy sự yếu kém của chính mình và không phù hợp với một công việc như vậy, tôi đã được dẫn dắt để kêu cầu hết sức lên Chúa để có được sự thông sáng và sự an ủi và hỗ trợ mà tôi rất cần. …

Tôi cố gắng đặt lòng tin cậy nơi Thượng Đế, tin rằng Ngài sẽ giúp tôi công bố lẽ thật, ban cho tôi lời nói và Ngài sẽ giúp đỡ trong lúc cần thiết. (Journal of Heber C. Kimball, do R. B. Thompson biên soạn [năm 1840], trang 15)

Heber C. Kimball về sau đã nhớ lại:

Tôi đã đi và thực hiện sứ mệnh theo lời của Vị Tiên Tri của Thượng Đế hằng sống và từ Kirtland, tôi đã đi được mười một tháng và hai ngày, … trong thời gian đó có khoảng hai ngàn linh hồn được thêm vào giáo hội và vương quốc của Thượng Đế. (Heber C. Kimball, “Sermon,” Deseret News, ngày 2 tháng Mười Hai năm 1857, trang 3)

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cũng đã dạy rằng chúng ta có thể trông cậy nơi Chúa khi chúng ta giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên bằng cách chia sẻ phúc âm của Ngài:

Chúng ta cần phải cầu nguyện để có được sự giúp đỡ và hướng dẫn của Chúa để chúng ta có thể trở thành những công cụ trong tay của Ngài cho người nào đã sẵn sàng—một người mà Ngài sẽ truyền lệnh cho chúng ta giúp đỡ hôm nay. Sau đó, chúng ta phải lưu ý lắng nghe và lưu tâm đến sự thúc giục của Thánh Linh Ngài về cách thức chúng ta tiến hành.

Sự thúc giục này sẽ đến. Từ vô số lời chứng cá nhân, chúng ta biết rằng Chúa đang chuẩn bị cho mọi người chấp nhận phúc âm của Ngài theo cách của riêng Ngài và thời gian của riêng Ngài. Những người này đang tìm kiếm và khi chúng ta đang tìm cách nhận ra họ thì Chúa sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của họ qua việc đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài sẽ nhắc nhở và hướng dẫn những người mong muốn và những người tìm kiếm chân thành sự hướng dẫn về cách thức, địa điểm, thời gian và đối tượng để chia sẻ phúc âm. (Dallin H. Oaks, “Sharing the Gospel,” Ensign, tháng Mười Một năm 2001, trang 8)

Hình Ảnh
chị truyền giáo

Chủ Tịch Nelson còn dạy thêm rằng:

Giờ đây, việc tham gia vào sự quy tụ Y Sơ Ra Ên sẽ đòi hỏi một số hy sinh nơi các em. Nó còn có thể đòi hỏi một số thay đổi trong cuộc sống của các em. Chắc chắn nó sẽ cần một số thời gian và năng lực của các em và tài năng mà Thượng Đế đã ban cho các em. Các em có muốn tham gia không? …

… Sự quy tụ Y Sơ Ra Ên cuối cùng có nghĩa là mang phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đến cho con cái của Thượng Đế ở cả hai bên bức màn che, là những người không lập các giao ước quan trọng với Thượng Đế cũng như không nhận được các giáo lễ thiết yếu của họ. …

… Các em đã được gửi đến thế gian vào thời điểm chính xác này, thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử thế giới, để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên. Không có điều gì xảy ra trên thế gian này ngay bây giờ lại quan trọng hơn thế. Không có điều gì có kết quả lớn lao hơn cả. Hoàn toàn không có điều gì cả.

… Đây là sứ mệnh mà vì đó, các em đã được gửi đến thế gian. (Russell M. Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên”, trang 8; chữ in nghiêng trong bản gốc)

Hình Ảnh
biểu tượng, hành động

Hành Động theo Những Điều Anh Chị Em Học Được

Anh chị em sẽ làm gì trong những ngày và tuần tới để tham gia tích cực hơn vào việc quy tụ Y Sơ Ra Ên?