Viện Giáo Lý
Bài học 22 Tài Liệu dành cho Giảng Viên: Tục Đa Hôn


“Bài học 22 Tài Liệu dành cho Giảng Viên: Tục Đa Hôn”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên (Năm 2019)

“Bài học 22 Tài Liệu dành cho Giảng Viên”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Bài học 22 Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Tục đa hôn

Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là luật pháp của Chúa trừ phi Ngài truyền lệnh khác đi (xin xem Gia Cốp 2:27–30). Qua sự mặc khải, Chúa đã truyền lệnh cho Tiên Tri Joseph Smith sống theo nguyên tắc của tục đa hôn và dạy nguyên tắc này cho một số tín hữu thời kỳ đầu của Giáo Hội. Tục đa hôn đã tiếp tục trong Giáo Hội cho đến khi Chúa phán qua sự mặc khải rằng Các Thánh Hữu nên chấm dứt việc thực hành này (xin xem Tuyên Ngôn Chính Thức 1). Bài học này được thiết kế để củng cố cam kết với học viên rằng Joseph Smith và các tín hữu thời kỳ đầu của Giáo Hội đã hành động dưới sự chỉ dẫn của Chúa khi họ thực hành tục đa hôn. Bài học này cũng sẽ giúp học viên có lòng tin cậy trọn vẹn hơn nơi Chúa khi họ tìm cách để vâng theo ý muốn của Ngài và tìm câu trả lời cho các câu hỏi của họ.

Những Đề Nghị về Cách Giảng Dạy

Chúa mặc khải về việc thực hành tục đa hôn.

Trưng bày lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson:

Thượng Đế luôn luôn phán bảo con cái giao ước của Ngài phải làm những việc khó. (Russell M. Nelson, “Hãy Sống Đúng Theo Tiềm Năng của Mình Là Những Người của Thiên Niên Kỷ,” Liahona, tháng Mười năm 2016, trang 27)

  • Một số “những việc khó” Thượng Đế đã yêu cầu các tín hữu Giáo hội làm trong thời chúng ta là gì? (Anh chị em có thể liệt kê các câu trả lời lên trên bảng. Mời học viên cân nhắc sự vâng lời của cá nhân họ đối với các lệnh truyền trong suốt bài học.)

  • Học viên nghĩ tại sao Thượng Đế phán bảo con cái giao ước của Ngài phải làm những việc này?

Hãy nêu lên rằng đối với nhiều Thánh Hữu Ngày Sau thời kỳ đầu, một trong những yêu cầu khó khăn nhất của Thượng Đế là họ phải sống theo nguyên tắc của tục đa hôn. Nhắc nhở học viên rằng vào đầu năm 1831, Joseph Smith đã cầu nguyện để hiểu lý do tại sao một số vị tiên tri và các vị vua Y Sơ Ra Ên thực hành tục hôn nhân (xem phần tiêu đề và câu 1 của Giáo Lý và Giao Ước 132).

Mời một học viên đọc to Giáo Lý và Giao Ước 132:34–37. Yêu cầu lớp học cùng dò theo và tìm xem Chúa đã đáp ứng thắc mắc của Vị Tiên Tri như thế nào.

  • Trưng bày câu hỏi sau đây: Tại sao Áp Ra Ham lấy Ha Ga làm vợ đa thê?

  • Theo các câu từ 36–37, Chúa đã dạy cho Joseph Smith nguyên tắc nào về việc vâng theo các lệnh truyền của Ngài? (Sau khi học viên trả lời, hãy viết lẽ thật sau đây lên trên bảng: Khi chúng ta sẵn lòng vâng theo bất cứ điều gì Chúa truyền lệnh thì việc đó “được kể là ngay chính [cho chúng ta]”.)

  • Lệnh truyền của Chúa cho Áp Ra Ham hy sinh Y Sác có thể được so sánh như thế nào với lệnh truyền của Ngài cho Joseph Smith và Các Thánh Hữu thời kỳ đầu thực hành tục đa hôn?

Giải thích rằng một thời gian sau khi Chúa mặc khải nguyên tắc đa hôn cho Joseph Smith, Ngài truyền lệnh cho Vị Tiên Tri sống theo nguyên tắc này và phải dạy nguyên tắc đó cho những người khác.

Trưng ra lời phát biểu sau đây và mời một học viên đọc to đoạn đó:

Theo như Helen Mar Kimball, Joseph Smith đã nói rằng “việc thực hành nguyên tắc này sẽ là thử thách khó nhất mà Các Thánh Hữu từng có để thử đức tin của họ.” Mặc dù đây là một trong những thử thách “nghiêm trọng nhất” trong đời mình, bà đã làm chứng rằng nó cũng là “một trong số những phước lành lớn lao nhất”.” (“Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo,” Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org)

  • Joseph Smith đã có cảm nghĩ gì đối với việc thực hành tục đa hôn khi được giới thiệu lần đầu tiên? (Nếu cần, yêu cầu học viên xem lại lời phát biểu của Chị Eliza R. Snow trong phần 2 của tài liệu chuẩn bị.)

Yêu cầu học viên cân nhắc các tấm gương của Áp Ra Ham và Joseph Smith.

  • Sự sẵn lòng tuân theo những lệnh truyền khó khăn như vậy của Các Thánh Hữu thời kỳ đầu tiết lộ điều gì về tính cách và đức tin của họ?

Giải thích rằng một số Các Thánh Hữu thời kỳ đầu đã để lại những mô tả về sự vật lộn nội tâm mà họ trải qua khi được giới thiệu tục đa hôn. Mời học viên chia sẻ những điều họ nhớ từ các bài tường thuật đã học trong phần 3 của tài liệu chuẩn bị.

Trưng bày lời tường thuật sau đây từ Phebe Woodruff, vợ của Chủ Tịch Wilford Woodruff. Mời một học viên đọc to đoạn này:

Khi chế độ đa thê được dạy lần đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng đó là điều tà ác nhất tôi từng nghe đến. … Tuy nhiên, ngay sau khi tôi tin chắc rằng nguyên tắc này bắt nguồn từ sự mặc khải từ Thượng Đế qua Joseph và biết rằng ông là một vị tiên tri, tôi đã vật lộn trong lời cầu nguyện khẩn thiết nơi Cha Thiên Thượng để được hướng dẫn đúng trong khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Câu trả lời đã đến. Sự bình an được ban cho tâm trí tôi. Tôi biết đó là ý muốn của Thượng Đế. (Phebe Woodruff, trong Edward Tullidge, The Women of Mormondom [Năm 1877], trang 413)

  • Làm thế nào mà tấm gương của Phebe có thể giúp một người nào đó ngày nay mà phải vật lộn với việc tuân theo một lệnh truyền từ Thượng Đế? Làm thế nào mà tấm gương của bà có thể giúp một người nào đó có câu hỏi về việc thực hành tục đa hôn giữa Các Thánh Hữu thời kỳ đầu?

Mời một học viên đọc to Châm Ngôn 3:5-6 và yêu cầu cả lớp đọc theo và tìm kiếm một nguyên tắc có thể liên quan đến trải nghiệm của Các Thánh Hữu thời kỳ đầu.

  • Chúng ta có thể học được những nguyên tắc nào từ đoạn này và kinh nghiệm của Các Thánh Hữu thời kỳ đầu? (Sử dụng những lời của học viên, hãy viết (hoặc trưng bày) một nguyên tắc tương tự như sau lên trên bảng: Nếu chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa bằng cả tấm lòng và không trông cậy vào sự hiểu biết của riêng mình thì Ngài sẽ hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.)

Hỏi học viên câu hỏi sau đây:

  • Học viên nghĩ điều đó có nghĩa là gì khi một người quan tâm đến việc thực hành tục đa hôn thời kỳ đầu đặt lòng tin cậy nơi Chúa bằng cả tấm lòng và không chỉ trông cậy vào sự hiểu biết của chính mình?

Giải thích rằng việc các tín hữu Giáo Hội có câu hỏi hoặc mối quan tâm về tục đa hôn thì không có gì là lạ. Thượng Đế đã không mặc khải và không đòi hỏi con cái của Ngài ngày nay hiểu các chi tiết về tục đa hôn. Tuy nhiên, tất cả Các Thánh Hữu đều được hứa là họ có thể có được sự làm chứng rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế, người đã nhận được các lệnh truyền và điều mặc khải từ Ngài và rằng Joseph đã trung tín sống theo các lệnh truyền của Chúa.

CẢI THIỆN VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC HỎI CỦA CHÚNG TA

Anh chị em có thể giúp học viên trả lời những câu hỏi khó. Cung cấp cho học viên thông tin chính xác và giúp họ tìm ra các nguồn tài liệu đáng tin cậy có thể giúp họ suy nghĩ về các đề tài hóc búa và giải thích các đề tài đó một cách chính xác. Nếu học viên muốn tìm hiểu thêm về thực hành tục đa hôn trong lịch sử Giáo Hội thời kỳ đầu, hãy mời họ thành tâm học các nguồn tài liệu bổ sung được liệt kê trong phần “Muốn Thêm Thông Tin?” của tài liệu chuẩn bị.

Mời học viên xem xét những lúc trong cuộc sống khi họ đặt lòng tin cậy nơi Chúa và tuân theo một lệnh truyền khó khăn—hay khi họ phải “không dựa vào hiểu biết của chính [họ]” khi tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi khó. Anh chị em có thể mời một vài học viên chia sẻ kinh nghiệm của họ. Hỏi họ Chúa đã chỉ đường cho họ như thế nào.

Cân nhắc cho học viên thời gian để suy nghĩ về các câu hỏi về tôn giáo hoặc cá nhân mà họ có. Yêu cầu họ suy ngẫm về điều họ có thể làm để tìm câu trả lời hoặc tái cam kết về những câu hỏi này, đặt lòng tin cậy nơi Chúa và trông cậy vào Ngài. Thậm chí họ có thể ghi lại những suy nghĩ của mình trong nhật ký ghi chép hoặc cầu nguyện cho Chúa giúp đỡ để biết cách hành động theo đức tin.

Chúa đã mặc khải một số lý do về việc thực hành tục đa hôn.

Giải thích rằng chúng ta không hiểu tất cả các mục đích của Thượng Đế khi giới thiệu tục đa hôn trong gian kỳ này nhưng Ngài đã ban cho chúng ta một số lý do của Ngài. Ví dụ: Chúa đã dạy cho Tiên Tri Joseph Smith rằng việc thực hành là một phần của sự phục hồi “tất cả mọi điều” từ các gian kỳ trước (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 132:40, 45).

Mời một học viên đọc to Gia Cốp 2:30 và yêu cầu lớp học tìm kiếm một lý do khác mà Chúa đã ban cho để truyền lệnh cho dân của Ngài thực hành tục đa hôn. Mời học viên báo cáo điều họ tìm thấy. (Học viên nên đưa vào câu trả lời của mình rằng lệnh truyền đã được ban cho như là một cách để gia tăng số lượng con cái được sinh ra trong giao ước phúc âm. Theo cách này, dân Ngài “nối dòng” cho Ngài.)

Nêu lên rằng những nỗ lực của Các Thánh Hữu thời kỳ đầu để tuân theo lệnh truyền này “[đã] dẫn đến việc sinh ra một số lượng lớn con cái trong những ngôi nhà của Các Thánh Hữu Ngày Sau trung tín” (“Plural Marriage and Families in Early Utah”, Gospel Topics, topics.ChurchofJesusChrist.org).

Sau đó, Chúa đã mặc khải rằng Các Thánh Hữu Ngày Sau nên chấm dứt thực hành tục đa hôn.

Mời một học viên học tài liệu chuẩn bị (phần 2) để thuật lại những yếu tố nào dẫn đến sự chấm dứt tục đa hôn trong Giáo Hội phục hồi.

  • Học viên sẽ giải thích cho ai đó như thế nào về quan điểm hiện tại của Giáo Hội về tục đa hôn?

Mời một số học viên thay phiên nhau đọc to từ các đoạn thứ nhất và thứ bảy trong “Excerpts from Three Addresses by President Wilford Woodruff regarding the Manifesto,” theo sau Tuyên Ngôn Chính Thức 1.

  • Chủ Tịch Woodruff đã dạy cho Các Thánh Hữu điều gì? (Học viên có thể nhận ra một lẽ thật tương tự như lẽ thật sau đây: Chúa sẽ không bao giờ để cho Vị Chủ Tịch của Giáo Hội dẫn dắt Giáo Hội đi lạc lối.)

  • Lẽ thật này ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta tự mình phản ứng với lời khuyên bảo và những lời giảng dạy của các vị tiên tri tại thế của Chúa?

Kết thúc lớp học bằng cách chia sẻ chứng ngôn của anh chị em rằng Tiên Tri Joseph Smith và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội thời kỳ đầu là những vị tiên tri chân chính của Thượng Đế, những người đã tuân theo và dạy các lệnh truyền của Chúa cho Các Thánh Hữu Ngày Sau.

Cho Buổi Học Lần Sau

Giải thích cho học viên rằng khi học bài tiếp theo, họ sẽ có cơ hội tìm hiểu về các chi tiết xung quanh cái chết của Joseph và Hyrum Smith. Khuyến khích học viên chuẩn bị thảo luận với cả lớp suy nghĩ của họ về điều Joseph Smith đã hoàn thành với tư cách là một vị tiên tri của Thượng Đế.