Viện Giáo Lý
Bài học 28 Tài Liệu dành cho Giảng Viên: Chúa Đang Gấp Rút Làm Công Việc Của Ngài


“Bài học 28 Tài Liệu dành cho Giảng Viên: Chúa Đang Gấp Rút Làm Công Việc Của Ngài,” Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên (Năm 2019)

“Bài học 28 Tài Liệu dành cho Giảng Viên,” Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Bài học 28 Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Chúa Đang Gấp Rút Làm Công Việc Của Ngài

Chúng ta sống trong thờ kỳ mà Chúa đang gấp rút làm công việc cứu rỗi của Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 88:73). Bài học này được thiết kế để củng cố đức tin của học viên rằng công việc của Chúa sẽ tiến bước mặc cho sự phản đối và giúp học viên lập kế hoạch để siêng năng giúp đỡ Chúa trong việc gấp rút làm công việc của Ngài.

Những Đề Nghị về Cách Giảng Dạy

Joseph Smith đã dạy rằng công việc của Chúa sẽ tiến bước mặc cho sự phản đối.

Cho học viên xem tấm hình về căn nhà gỗ của Peter Whitmer Sr. (xin xem tài liệu chuẩn bị) và yêu cầu học viên chia sẻ những điều họ biết về sự tăng trưởng của Giáo Hội phục hồi của Chúa từ khi tổ chức vào năm 1830. (Học viên có thể tham khảo tiết 1 của tài liệu chuẩn bị.)

  • Các vị tiên tri nói gì về tương lai của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô? Học viên nghĩ tại sao việc hiểu về số mệnh Giáo Hội của Chúa là điều quan trọng?

Giải thích rằng vào tháng Ba năm 1842, Joseph Smith đã mô tả số mệnh phúc âm của Chúa và Giáo Hội của Ngài khi ông viết một lá thư phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin về đức tin của Giáo Hội của John Wentworth, lúc đấy là biên tập viên của một tờ báo ở Chicago, Illinois. Trong lá thư đó, Vị Tiên Tri đã mô tả về “sự trỗi dậy, tiến triển, sự ngược đãi và đức tin của Các Thánh Hữu Ngày Sau” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Lãnh Đạo Giáo Hội: Joseph Smith [Năm 2007], trang 437).

Trưng ra phần như sau của lá thư và mời một học viên đọc to đoạn đó:

Cờ Hiệu của Lẽ Thật đã được dựng lên; không một bàn tay phàm tục nào có thể chặn đứng công việc này tiến triển; những sự ngược đãi có thể ác liệt, các đám đông khủng bố có thể liên kết, những đạo quân có thể tập họp, lời vu khống có thể đưa ra, nhưng lẽ thật của Thượng Đế sẽ thẳng tiến một cách mạnh dạn, cao quý và độc lập, cho đến khi nó thâm nhập vào mỗi lục địa, đến với mọi xứ sở, lan tràn trong mỗi quốc gia, và thấu đến tai của mỗi người, cho đến khi các mục đích của Thượng Đế đã được hoàn thành, và Đức Giê Hô Va Vĩ Đại sẽ phán công việc đã hoàn tất. (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 444)

Nếu cần thiết, hãy giải thích rằng lời vu khống ám chỉ đến các lời phát biểu sai lạc nhằm mục đích làm tổn hại danh tiếng của một người nào đó.

  • Chúng ta có thể học được những lẽ thật nào về công việc của Thượng Đế từ lời phát biểu của Joseph Smith và học viên đã học được những gì trong tài liệu chuẩn bị? (Sau khi học viên đã trả lời xong, hãy trưng bày lẽ thật sau đây: Mặc cho sự phản đối, công việc của Thượng Đế sẽ tiến triển cho đến khi hoàn thành các mục đích của Ngài.)

Giải thích rằng Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã làm chứng rằng lời tiên tri của Joseph Smith tiếp tục được ứng nghiệm trong thời kỳ của chúng ta. Trưng ra lời phát biểu sau đây, và mời một học viên đọc to lên.

Hình Ảnh
Chủ Tịch M. Russell Ballard

Những sự ngược đãi đã trở nên ác liệt. Lời vu khống và dối trá cùng xuyên tạc đã cố gắng để phỉ báng. Nhưng trong mỗi thập niên từ thời gian Sự Phục Hồi trở đi, lẽ thật của Thượng Đế đã “tiến bước một cách mạnh dạn, cao quý và độc lập”. Giáo Hội nhỏ bé mà bắt đầu vào năm 1830 với chỉ một số ít tín hữu giờ đây đã tăng đến [hàng triệu] Các Thánh Hữu Ngày Sau trong nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, và chúng ta đã có những tiến triển tốt để thâm nhập vào mỗi lục địa, đến với mỗi xứ sở, lan tràn trong mỗi quốc gia và thấu đến tai của mỗi người.

Đây là công việc của Thượng Đế và công việc của Thượng Đế sẽ không bị thất bại. (M. Russell Ballard, “Lẽ Thật của Thượng Đế Sẽ Tiến Bước,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 83)

Trưng ra các câu hỏi sau đây và cho học viên một phút để suy ngẫm trước khi trả lời:

  • Một số ví dụ nào từ lịch sử của Giáo Hội hoặc thời kỳ hiện tại của chúng ta cho thấy rằng, mặc cho sự phản đối, công việc của Thượng Đế vẫn tiếp tục tiến triển?

  • Việc biết rằng công việc của Thượng Đế không thể ngừng có thể giúp học viên chuẩn bị đối mặt với sự phản đối đức tin của học viên như thế nào?

Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài.

Trưng ra lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf khi ông còn phục vụ với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf

Đôi khi chúng ta nghĩ về Sự Phục Hồi của phúc âm như một điều gì đó đã hoàn tất, đã xảy ra rồi—Joseph Smith đã phiên dịch xong Sách Mặc Môn, ông đã nhận được các chìa khóa của chức tư tế, Giáo Hội đã được tổ chức. Thật ra, Sự Phục Hồi là một tiến trình liên tục; chúng ta hiện đang sống trong thời kỳ đó vào lúc này. (Dieter F. Uchtdorf, “Các Anh Em Có Đang Ngủ suốt Thời Kỳ Phục Hồi Không?” Liahona, tháng Năm năm 2014, trang 59)

  • Học viên nghĩ tại sao việc hiểu Sự Phục Hồi là liên tục là điều quan trọng?

Giải thích rằng vào tháng Mười Hai năm 1832, Chúa đã truyền lệnh cho Các Thánh Hữu ở Kirtland, Ohio chuẩn bị “đi đến với Dân Ngoại lần cuối” (Giáo Lý và Giao Ước 88:84).

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 88:73–74, 80–81 với học viên và mời họ cân nhắc đánh dấu lời hứa và các lệnh truyền liên quan của Chúa.

Để giúp học viên hiểu được lời hứa này, mời họ đọc lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Russell M. Nelson trong phần giới thiệu của tài liệu chuẩn bị cho bài học này:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Những ngày này thật thú vị. Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài ngay trước mắt chúng ta. Điều này thật phấn khởi. Thật nghiêm ngặt. Mỗi chúng ta được đòi hỏi nhiều hơn—nhiều hơn bao giờ hết. Và đang được ban cho nhiều hơn nữa. (Russell M. Nelson, “Personal Invitation,” ChurchofJesusChrist.org)

  • Chúng ta có thể học được gì từ các câu trong Giáo Lý và Giao Ước 88 và từ lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson về vai trò của chúng ta trong việc gấp rút làm công việc của Chúa? (Học viên có thể chia sẻ một ý kiến tương tự như lẽ thật sau đây: Chúng ta có một trách nhiệm là phải tham gia gấp rút làm công việc của Chúa.)

Mời học viên suy nghĩ về các khía cạnh trong công việc cứu rỗi của Chúa mà họ đã học được từ khóa học này. Anh chị em có thể xem lại giáo trình khóa học hoặc bản liệt kê các tiêu đề bài học để giúp học viên nhớ các đề tài quan trọng. Anh chị em cũng có thể yêu cầu học viên chia sẻ điều gì đã gây ấn tượng với họ về các đoạn thánh thư và lời mời từ các vị lãnh đạo Giáo Hội có trong tiết 2 của tài liệu chuẩn bị.

  • Một số khía cạnh trong công việc cứu rỗi của Chúa mà chúng ta có trách nhiệm phải tham gia là gì? (Liệt kê các câu trả lời của học viên lên trên bảng. Những trách nhiệm này có thể bao gồm quy tụ Y Sơ Ra Ên, rao giảng phúc âm, cứu chuộc người chết, noi theo các vị tiên tri, hy sinh cho người khác, phục sự, trợ giúp những người cần, thờ phượng trong đền thờ và tôn vinh ngày Sa Bát.)

  • Học viên nhìn thấy Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài trong các lãnh vực chúng ta đã liệt kê trong những phương diện cụ thể nào?

Cho học viên một vài phút để thành tâm cân nhắc xem Chúa có thể muốn họ đích thân tham gia vào việc gấp rút làm công việc của Ngài. Cho học viên thời gian để viết một kế hoạch về những gì họ sẽ làm để giúp đỡ Chúa. Khi họ lập kế hoạch, anh chị em có thể đề nghị họ đưa thông tin cụ thể về cách thức và thời điểm họ sẽ hành động.

Cân nhắc viết kế hoạch cá nhân của riêng mình trước khi đến lớp, trong đó mô tả một số điều học viên sẽ làm (hoặc sẽ tiếp tục làm) để tham gia vào việc gấp rút làm công việc của Chúa. Trước khi học viên viết kế hoạch của họ, hãy cân nhắc chia sẻ kế hoạch của anh chị em làm ví dụ.

Sau khi đã thấy có đủ thời gian, hãy mời học viên làm chứng về những điều họ đã học và cảm nhận được khi tham gia vào khóa học này. Chia sẻ vắn tắt chứng ngôn và sự chắc chắn của anh chị em về các phước lành mà học viên sẽ nhận được khi họ tiếp tục là người tham gia tích cực vào việc gấp rút làm công việc của Chúa.

CẢI THIỆN VIỆC GIẢNG DẠY VÀ HỌC HỎI CỦA CHÚNG TA

Khuyến khích học viên tiếp tục để tốt nghiệp viện giáo lý. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói “Việc tốt nghiệp … viện giáo lý sẽ gia tăng khả năng của các em để làm tốt những điều quan trọng nhất mà các em sẽ thực hiện trong cuộc sống” (“Một Lời Mời Cá Nhân để Tham Gia Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý,” ngày 4 tháng Hai năm 2019, ChurchofJesusChrist.org). Hãy giúp đỡ và khuyến khích học viên hoàn thành các yêu cầu của khóa học. Khuyến khích họ tiếp tục ghi danh vào viện giáo lý.