2023
Đừng Sợ
Tháng Bảy năm 2023


“Đừng Sợ,” Liahona, July 2023.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Đừng Sợ

Tôi biết chúng ta sẽ vui mừng khi chúng ta chia sẻ phúc âm với càng nhiều người càng tốt.

Hình Ảnh
người đàn ông với chiếc máy ảnh

Hình ảnh do nhã ý của tác giả

Tôi có nhiều bạn bè và bạn học mà không phải là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô thường hỏi tôi về Giáo Hội. Sau một thời gian, tôi thấy chán phải trả lời lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, nên tôi nghĩ ra một giải pháp.

Tôi thích làm video trên mạng để giải trí mọi người. Tôi làm video âm nhạc, video thông tin, và nhạc chế. Một ngày kia khi tôi đang nghĩ về những gì tôi sẽ làm cho video kế tiếp, tôi đã quyết định làm một video trả lời những câu hỏi về Giáo Hội.

Tôi chộp lấy cái máy ảnh. Rồi, không hề viết xuống những gì tôi dự định sẽ nói nhưng nhớ đến những câu thánh thư quan trọng mà tôi muốn nhắc đến, tôi đã làm video. Tôi không hề biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy có ấn tượng là làm video thôi. “Và tôi được Thánh Linh dẫn dắt, không biết trước được là mình sẽ phải làm gì” (1 Nê Phi 4:6).

Không hề lo lắng về cách mà bạn bè, bạn học, và họ hàng của tôi—dù là tín hữu Giáo Hội hay không—có thể phản ứng, tôi tải lên video đó.

Một vài tuần sau khi tôi tải lên video đó, tôi bắt đầu nhận được phản hồi trên các tài khoản truyền thông xã hội của mình. Những người tôi thậm chí còn không quen biết bắt đầu nhận xét và cảm ơn tôi về video của tôi. Nhờ video của tôi, một người thậm chí còn bắt đầu học những bài thảo luận của người truyền giáo. Về sau, người đó đã quyết định chịu phép báp têm.

Kể từ khi tôi làm video đó, những người tôi quen mà không phải là tín hữu Giáo Hội dường như vẫn quý mến tôi như vậy—thậm chí có thể còn nhiều hơn. Một vài người trong số họ thậm chí còn ngừng chỉ trích Giáo Hội. Những người khác đã thôi không hỏi cùng một câu hỏi về Giáo Hội vì bây giờ họ có câu trả lời rồi.

Hãy đừng sợ làm những gì mà Chúa truyền lệnh cho chúng ta. Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15).

Tôi hứa rằng chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã vâng lời Ngài.