2020
Giới Trẻ
Tháng Tư năm 2020


Giới Trẻ

Hình Ảnh
Photo of Mikayla J from Fiji

Ảnh do Leslie Nilsson chụp

Tôi là người cải đạo vào Giáo Hội. Một trong những điều đầu tiên thu hút tôi là các sinh hoạt giới trẻ. Ngay cả đến giờ tôi vẫn thích dành thời giờ với bạn bè trong Giáo Hội là những người mang lại niềm vui lành mạnh, tích cực. Tôi đặc biệt thích đi đến Đền Thờ Suva Fiji cùng với họ mỗi tuần.

Tại Fiji có nhiều áp lực từ những người đồng trang lứa. Các cửa hàng thường không yêu cầu trình giấy tờ tùy thân khi mua rượu, thuốc lá và những thứ như vậy. Những đứa trẻ choai choai mua chúng suốt. Thật khó để chọn điều đúng.

Một trong những điều giữ cho tôi mạnh mẽ là các em của tôi. Tôi là chị gái lớn nhất trong nhà, vì vậy tôi nghĩ về chúng mỗi khi bị cám dỗ làm điều gì đó sai trái. Tôi không muốn chúng đưa ra bất kỳ quyết định sai lầm nào bởi vì chúng thấy tôi làm sai điều gì đó trước tiên. Trước khi mẹ tôi mất, bà đã bắt tôi hứa sẽ trông nom các em tôi và luôn luôn bên cạnh chúng.

Cho đến giờ tôi là tín hữu Giáo Hội duy nhất trong số các chị em trong nhà. Nhưng tôi cầu nguyện cho các em mình mỗi ngày. Tôi cảm tạ Cha Thiên Thượng đã cho chúng thêm một ngày để sống, và tôi cầu xin chúng sẽ nhận được sự hiểu biết về phúc âm Ngài. Các em tôi giữ cho tôi mạnh mẽ.

Mikayla J., 17 tuổi, Fiji