2020
Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô Đã Được Phục Hồi
Tháng Tư năm 2020


Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô Đã Được Phục Hồi!

Hình Ảnh
children looking at sky

Trước khi xuống thế gian, chúng ta đã sống với Cha Mẹ Thiên Thượng của chúng ta. Cha Mẹ Thiên Thượng yêu thương chúng ta! Cha Thiên Thượng có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến thế gian để có được một thể xác, học hỏi và phát triển. Để rồi chúng ta có thể quay về sống trong ngôi nhà thiên thượng của mình. Nhưng chúng ta không thể tự mình làm điều đó. Chúng ta cần sự giúp đỡ.

Hình Ảnh
Jesus reaching out to man

Cha Thiên Thượng đã chọn người anh cả của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, để đến thế gian nhằm giúp đỡ chúng ta. Chúa Giê Su cho chúng ta thấy cách yêu thương người khác và tuân theo các lệnh truyền của Cha Thiên Thượng. Ngài đã chọn Các Vị Sứ Đồ để dẫn dắt Giáo Hội Ngài.

Hình Ảnh
girl looking out the window

Rồi Chúa Giê Su đã chịu đau đớn cho chúng ta trong Vườn Ghết Sê Ma Nê. Ngài cảm nhận tất cả nỗi đau và nỗi buồn của chúng ta. Ngài chết cho chúng ta trên cây thập tự. Bởi điều này, chúng ta có thể hướng về Ngài khi đau buồn hoặc cần giúp đỡ. Chúng ta có thể hối cải khi làm sai điều gì đó.

Hình Ảnh
Jesus and Mary at the tomb

Vào ngày thứ ba sau khi Chúa Giê Su chết, Ngài đã được phục sinh. Chúa Giê Su đã sống lại! Vì Ngài phục sinh nên chúng ta cũng sẽ được phục sinh. Chúng ta có thể sống trên thiên thượng một lần nữa sau khi chết.

Hình Ảnh
girl getting baptized

Sau Sự Phục Sinh của Ngài, Chúa Giê Su đã thăm các môn đồ của Ngài tại Giê Ru Sa Lem và tại Châu Mỹ. Ngài đã yêu cầu Các Sứ Đồ của Ngài tiếp tục giảng dạy dân chúng về phúc âm của Ngài. Nhiều người nghe theo Các Vị Sứ Đồ đã chịu phép báp têm và gia nhập vào Giáo Hội.

Hình Ảnh
man with hand on his head

Sau khi Các Vị Sứ Đồ chết, dân chúng bắt đầu quên một số phần quan trọng trong phúc âm của Chúa Giê Su. Họ ngừng tin rằng Cha Thiên Thượng sẽ luôn luôn soi dẫn con cái Ngài trên thế gian. Họ quên rằng mọi người trên thế gian đều sẽ có một cơ hội để chịu phép báp têm. Họ không còn tin rằng các vị tiên tri và các vị sứ đồ sẽ luôn luôn hướng dẫn Giáo Hội.

Hình Ảnh
Joseph Smith

Nhiều năm trôi qua. Cuối cùng, đã đến lúc mang trở lại những điều bị thất lạc trong phúc âm của Chúa Giê Su. Đã đến lúc phục hồi Giáo Hội của Ngài! Cha Thiên Thượng cần một người nào đó làm tiên tri và giúp mang những điều bị thất lạc của phúc âm trở lại thế gian. Ngài đã chọn một thiếu niên có tên Joseph Smith.

Hình Ảnh
Bible

Một ngày nọ, Joseph đang đọc Kinh Thánh. Gia Cơ 1:5 có nói rằng Cha Thiên Thượng sẽ trả lời các câu hỏi của chúng ta khi chúng ta cầu vấn trong đức tin. Joseph đã có một câu hỏi! Ông biết có nhiều giáo hội giảng dạy về Chúa Giê Su. Nhưng ông muốn tìm ra nếu có giáo hội nào giống với Giáo Hội của Chúa Giê Su trong Kinh Tân Ước.

Hình Ảnh
Joseph praying

Vào một ngày mùa xuân đẹp trời gần lễ Phục Sinh, Joseph đi đến khu rừng gần nhà. Ông quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện. Rồi Joseph cảm thấy một cảm giác tối tăm. Sa Tan đang cố gắng làm ông nản lòng. Nhưng Joseph tiếp tục cầu nguyện với tất cả tâm trí mình.

Hình Ảnh
First Vision

Và rồi một ánh sáng đẹp đẽ chiếu xuống. Joseph đã thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Sự kiện này được gọi là Khải Tượng Thứ Nhất. Hai Ngài phán rằng Giáo Hội của Chúa Giê Su bấy giờ không có ở trên thế gian. Nhưng sẽ sớm có giáo hội. Sự Phục Hồi đã bắt đầu từ đó!

Hình Ảnh
Angel Moroni

Cha Thiên Thượng đã gửi các thiên sứ xuống để phục hồi những phần quan trọng của phúc âm. Thiên sứ Mô Rô Ni đã trao cho Joseph các bảng khắc bằng vàng để chúng ta có thể có Sách Mặc Môn để giúp chúng ta tìm hiểu về Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
little girl being confirmed

Giăng Báp Tít đã mang Chức Tư Tế A Rôn trở lại để chúng ta có thể được làm phép báp têm. Phi E Rơ, Gia Cơ, và Giăng đã mang Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc trở lại để chúng ta có thể nhận được Đức Thánh Linh và được ban phước khi đau ốm.

Hình Ảnh
family in front of the temple

Ê Li đã đến để chúng ta có thể được làm lễ gắn bó với gia đình mình trong đền thờ.

Hình Ảnh
family going to church

Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được tổ chức. Điều đó có nghĩa là Giáo Hội của Chúa Giê Su đã trở lại thế gian! Tất cả những điều này đều thuộc vào Sự Phục Hồi.

Hình Ảnh
serving

Sự Phục Hồi phúc âm vẫn còn tiếp tục ngày nay. Các vị tiên tri, sứ đồ, những người truyền giáo, và các tín hữu đang chia sẻ tin lành của Chúa Giê Su Ky Tô trên khắp thế gian. Các đền thờ đang được xây dựng ở nhiều quốc gia để cho nhiều người có thể được làm lễ gắn bó với gia đình của họ mãi mãi. Và Giáo Hội đang giúp đỡ người dân tại những nơi có nạn đói hoặc thảm họa.

Hình Ảnh
temple, family history, tithing

Mọi người có thể làm một điều gì đó để giúp ích cho Sự Phục Hồi. Em có thể giúp bằng cách học về lịch sử gia đình mình và làm các lễ báp têm trong đền thờ. Em có thể đóng góp tiền thập phân để xây dựng nhà thờ và đền thờ. Em có thể đóng góp của lễ nhịn ăn để giúp người thiếu thốn. Em có thể nói với mọi người về Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
boy taking the sacrament

Chúa Giê Su đã ban cho chúng ta Giáo Hội của Ngài để giúp chúng ta trở về ngôi nhà thiên thượng của mình. Chúng ta có thể dự phần lễ Tiệc Thánh và luôn luôn tưởng nhớ về những điều Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương với người khác như Ngài đã làm. Chúng ta có thể giúp mọi người biết về phúc âm của Ngài! ●

Tranh do Apryl Stott minh họa