2020
Xây Dựng Vương Quốc tại New Caledonia
Tháng Tư năm 2020


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Những Người Thành Niên Trẻ Tuổi

Xây Dựng Vương Quốc tại New Caledonia

Những người thành niên trẻ tuổi tại New Caledonia và trên khắp thế giới đang đứng lên đáp ứng lời kêu gọi phục vụ và trở thành những người lãnh đạo trong Giáo Hội.

“Cơ hội để phục vụ là một trong những phước lành lớn lao của các tín hữu trong Giáo Hội.”1 Với tư cách là một người thành niên trẻ tuổi, việc phục vụ trong Giáo Hội có thể là một cơ hội ly kỳ cho sự phát triển, lãnh đạo, và củng cố các anh chị em về phần thuộc linh. Nhưng với tất cả các trách nhiệm khác của tuổi trưởng thành, việc phục vụ đôi lúc có thể trở nên khó khăn—đặc biệt là ở những khu vực có ít tín hữu Giáo Hội. Ví dụ, chị em sẽ làm gì khi được kêu gọi để trở thành chủ tịch Hội Thiếu Nữ giáo khu trong lúc đang chuẩn bị để phục vụ truyền giáo và đồng thời cũng đang học đại học và giúp điều phối cho viện giáo lý, và, hơn nữa, chị em mới có 21 tuổi?

Trong nhiều khu vực của Giáo Hội, điều này không phải là hiếm. Tại New Calendonia, một nước thuộc địa của Pháp với khoảng 2.400 tín hữu Giáo Hội, những người thành niên trẻ tuổi thường được giao phó những trách nhiệm khá lớn trong việc xây dựng vương quốc của Chúa. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã từng nói với những người thành niên trẻ tuổi: “Các em là những người lãnh đạo tương lai trong Giáo Hội của Chúa! Các em đã sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo chưa?”2 Do hoàn cảnh bắt buộc và xuất phát từ tình yêu thương nơi Đấng Cứu Rỗi, những người thành niên trẻ tuổi trên khắp thế giới đã sẵn sàng để phục vụ và lãnh đạo trong Giáo Hội.

Phục Vụ Ngài Trọn Đời

Đối với nhiều người thành niên trẻ tuổi ở New Calendonia, công việc truyền giáo giúp chuẩn bị họ cho sự phục vụ trọn đời trong Giáo Hội. Syoelanne (Syo) Ulivaka đã nhận được một sự kêu gọi để phục vụ với tư cách là đệ nhị cố vấn trong giám trợ đoàn chỉ một tuần sau khi được giải nhiệm khỏi công việc truyền giáo toàn thời gian của anh ấy. Syo nói: “Tôi vừa hoàn thành công việc truyền giáo của mình. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi, và đã tự nhủ rằng, bây giờ mình sẽ được nghỉ ngơi.” Nhưng anh ta vẫn đã chấp nhận sự kêu gọi đó. “Tôi nhận ra rằng tôi sẽ đi đến nơi nào Chúa muốn tôi đi. Tôi sẵn lòng phục vụ Ngài—không chỉ trong 2 năm, mà là suốt cả cuộc đời.”

Từ khi phục vụ trong giám trợ đoàn, Syo giờ đây đã kết hôn, có một đứa con, và dời đến một tiểu giáo khu khác. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục phục vụ và làm tròn những sự kêu gọi trong Giáo Hội của mình.

Anh Cả Earl C. Tingey, Thầy Bảy Mươi danh dự Có Thẩm Quyền Trung Ương, đã nói với những người thành niên trẻ tuổi: “Một sự kêu gọi trong Giáo Hội là một trong những phước lành tuyệt vời nhất mà các em có thể vui hưởng trong mỗi giai đoạn của cuộc sống các em. Các em có rất nhiều điều để đóng góp cho tiểu giáo khu hay chi nhánh nơi mà các em đang sống. Tài năng và kỹ năng của các em rất cần thiết cho một Giáo Hội đang tăng trưởng.”3 Syo không phải là người thành niên trẻ tuổi duy nhất trên hòn đảo đó mà đã sử dụng các kỹ năng của mình để giúp đỡ Giáo Hội đang tăng trưởng—những người thành niên trẻ tuổi khác cũng đang phục vụ trong hầu hết mọi phương diện ở cấp độ tiểu giáo khu và giáo khu. Syo nói: “Chúng tôi cố gắng mang về những điều chúng tôi đã học được trong công việc truyền giáo để củng cố giáo khu và các tiểu giáo khu của chúng tôi.” Những người thành niên trẻ tuổi này đã hy sinh rất nhiều để củng cố vương quốc ở quê hương của họ, nhưng Syo đã nhận xét: “Phần lớn những điều chúng tôi hy sinh chính là thời gian của mình.”

Một số người thành niên trẻ tuổi có hai hoặc thậm chí là ba sự kêu gọi. Syo nói: “Điều đó có thể là một phước lành cho họ, nhưng nó cũng có thể là một gánh nặng”, vì nhiều người gặp khó khăn trong việc cân bằng các nhu cầu của tuổi trưởng thành với các trách nhiệm của họ trong Giáo Hội. “Thật là khó khăn để làm tất cả mọi việc cùng một lúc.” Nhưng Syo đã nhận thấy rằng khi đặt Chúa lên trước hết, anh dễ dàng hoàn thành những phần việc còn lại. Anh nói: “Chúa đã giúp tôi với mọi thứ khác—học vấn, tìm kiếm một người vợ— tất cả mọi việc đều nằm trong tay Chúa.”

Tương Lai của Giáo Hội

Các vị tiên tri và sứ đồ có quan điểm mạnh mẽ về khả năng và sự phục vụ mà những người thành niên trẻ tuổi có thể mang đến trong Giáo Hội: “Chúng tôi cần sự cam kết hoàn toàn và trọn vẹn của các em. Chúng tôi cần những người thành niên trẻ tuổi đầy sức sống và nghị lực, biết suy nghĩ, thiết tha, là những người biết cách lắng nghe và đáp ứng những lời mách bảo của Đức Thánh Linh.”4

Những người thành niên trẻ tuổi tại New Caledonia và trên khắp thế giới đang đứng lên đáp lại sự kêu gọi từ các vị sứ đồ. Họ nhận ra rằng họ chính là tương lai của Giáo Hội, và họ chọn để phục vụ bằng mọi cách có thể. Họ khích lệ lẫn nhau trong những sự kêu gọi của họ. Họ làm việc với những người truyền giáo. Họ chia sẻ phúc âm và mời bạn bè của họ đi nhà thờ. Họ khuyên bảo giới trẻ trong các tiểu giáo khu của họ và thúc đẩy giới trẻ để phục vụ truyền giáo. Họ vượt qua những chặng đường xa để tham dự đền thờ. Họ giảng dạy những người không phải là tín hữu trong gia đình. Và tất cả những nỗ lực này đang giúp xây đắp vương quốc.

Syo nhận ra rằng, khi nói đến việc phục vụ Chúa: “Chúng ta là công cụ của Ngài.” Ở những thời điểm này trong sự tăng trưởng của Giáo Hội, Chúa sẽ kêu gọi các Thánh Hữu ở mọi độ tuổi, ở mọi nơi, để chấp nhận các trách nhiệm nhằm xây đắp và củng cố vương quốc của Ngài. Chúng ta có sẵn sàng để đáp trả lời kêu gọi đó không?

Ghi Chú

  1. Carl B. Cook, “Phục Vụ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2016, trang 110.

  2. Russell M. Nelson, trong bài viết của Marianne Holman Prescott, “Prepare for Future Church Leadership, President Nelson Tells Young Adults” ngày 8 tháng Một năm 2017, news.ChurchofJesusChrist.org.

  3. Earl C. Tingey, “Three Messages to Young Adults,” Liahona, tháng Tư năm 2007, trang 27.

  4. M. Russell Ballard, “Thế Hệ Cao Quý Nhất của Các Thành Niên Trẻ Tuổi,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 68.