2020
Hai Trăm Năm với Ánh Sáng Soi Dẫn
Tháng Tư năm 2020


Hai Trăm Năm với Ánh Sáng Soi Dẫn

Hình Ảnh
First Vision

Vào một ngày quang đãng, đẹp trời cách đây 200 năm, một thiếu niên đã bước vào khu rừng với ý định tìm kiếm sự tha thứ và cầu nguyện để biết mình nên gia nhập giáo hội nào. Từ một khải tượng kỳ diệu, người ấy đã biết được rằng mình không nên gia nhập giáo hội nào cả. Sự kiện đó đánh dấu sự khởi đầu của Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô—một tiến trình mà vẫn tiếp tục trong thời đại chúng ta.

Trong ấn bản này, chúng tôi kỷ niệm 200 năm với ánh sáng soi dẫn:

  • Chủ Tịch Russell M. Nelson dạy về cách mà việc quy tụ Y Sơ Ra Ên ở cả hai bên bức màn che có thể chuẩn bị chúng ta và những người khác cho Ngày Tái Lâm của Chúa (trang 6).

  • Anh Cả LeGrand R. Curtis Jr. cho thấy cách Các Thánh Hữu Ngày Sau đã góp phần vào Sự Phục Hồi liên tục—và cách mà mỗi người chúng ta có thể đóng góp (trang 18).

  • Đối với giới trẻ, Anh Cả Neil L. Andersen chia sẻ năm lẽ thật mà chúng ta có thể học được từ Khải Tượng Thứ Nhất (trang 52).

Khi chúng ta học hỏi lời của vị tiên tri chúng ta và các câu chuyện của Các Thánh Hữu trung tín, cầu xin cho chúng ta sẽ có được cùng sự hiểu biết mà Tiên Tri Joseph đã có cách đây 200 năm: rằng Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô là các Đấng có thật, hằng sống và yêu thương chúng ta. Và chúng ta hãy chia sẻ sự hiểu biết đó với bạn bè và những người lân cận mình.

Thân ái,

Anh Cả Randy D. Funk thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Biên Tập Viên Các Tạp Chí Giáo Hội