2020
“Có Thấy Chăng Điều Mà Một Đức Tin Nhỏ Bé Có Thể Làm?”
Tháng Tư năm 2020


“Có Thấy Chăng Điều Mà Một Đức Tin Nhỏ Bé Có Thể Làm?”

Godfrey J. Ellis

Washington, Hoa Kỳ

Hình Ảnh
family caught in rainstorm

Hình ảnh minh họa của © Gary Alphonso, i2iart.com

Một thời gian trước đây, vợ chồng tôi dẫn hai đứa con trai nhỏ nhất đến Pháp để thăm thú các khu vực mà tôi đã phục vụ với tư cách là một người truyền giáo toàn thời gian. Chúng tôi đến thăm các chi nhánh của Giáo Hội nơi tôi từng phục vụ và vui mừng gặp lại các tín hữu mà tôi từng giảng dạy. Chúng tôi cũng đến thăm các địa danh lịch sử.

Một địa danh là tàn tích của Lâu Đài Château de Châlucet. Lâu đài đồ sộ thời trung cổ này đã bị tấn công và tàn phá phần lớn từ hàng thế kỷ trước. Cây cối mọc um tùm quanh đống tàn tích, và con đường mòn dẫn đến đó thì hẹp và dốc. Chúng tôi leo lên khó nhọc, nhưng thật đáng bõ công một khi chúng tôi đến được đó.

Hai đứa con trai thích trèo xuống nơi từng là nhà ngục và leo lên đỉnh phần tường ít ỏi còn sót lại của tòa lâu đài. Tòa lâu đài mê hoặc chúng cũng như đã mê hoặc tôi 24 năm trước đó.

Trong khi chúng tôi đang ở đó, một cơn bão nhiệt đới xuất hiện ở đằng xa. Nó nhanh chóng di chuyển đến chỗ chúng tôi. Mây đen và chớp đầy khắp trời, kéo theo những tiếng sấm sét nổ vang.

Chúng tôi cuống cuồng leo xuống con đường mòn và chạy đến xe hơi trong khi cơn bão lao tới chúng tôi. Rất nhanh, mưa đổ xuống xối xả, dồn dập như trút nước và con đường đất biến thành bùn. Chúng tôi lo lắng rằng đường đi sẽ trơn trợt và chúng tôi sẽ ngã xuống con đường dốc đầy đá.

Chúng tôi trông thấy một vài nơi trú ẩn giữa đám cây cối ở ven đường. Chúng tôi nép sát vào nhau bên dưới tán cây và tự hỏi chúng tôi phải đợi bao lâu mới đi xuống được.

Đứa con trai nhỏ nhất của chúng tôi nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện đi.”

Thằng bé đề nghị được nói lời cầu nguyện và đã cầu xin cho mưa tạnh để chúng tôi có thể an toàn đi xuống đồi. Nó nhìn chúng tôi và nói: “Bây giờ tất cả những gì nhà mình cần là đủ đức tin.“

Tôi giải thích rằng những lời cầu nguyện không phải lúc nào cũng có tác dụng như vậy.

Nó nói: “Không đâu ạ! Mưa sẽ tạnh trong vòng 10 phút!”

Sau khoảng chừng 10 phút, trời tạnh mưa.

Nó nói: “Được rồi, mình đi thôi!”

Đứa con trai lớn hơn bảo: “Nếu mình đi bây giờ, trời sẽ mưa lại và chúng ta sẽ bị mắc kẹt.”

Đứa con nhỏ nhất của chúng tôi trả lời “Không có đâu anh! Chúng ta đi thôi!”

Chúng tôi đã đi trên những phần đường khô ráo hơn, bám lấy các bụi cây và cành cây trong khi leo xuống. Khi quay trở lại xe hơi, chúng tôi dâng lên một lời cầu nguyện cảm tạ. Chẳng mấy chốc, mưa lại bắt đầu rơi.

Đứa con trai của chúng tôi nói một cách khiêm nhường: “Mọi người có thấy chăng điều mà một đức tin nhỏ bé có thể làm không ạ?”

Nó đã dạy cho tất cả chúng tôi một bài học tuyệt vời vào ngày hôm đó.