2017
Phá Vỡ Khuôn Mẫu ‘Thanh Thiếu Niên Điển Hình’
October 2017


Phá Vỡ Khuôn Mẫu “Thanh Thiếu Niên Điển Hình”

Hãy quên đi điều mà thế gian nói. Cha Thiên Thượng nghĩ gì về các em? Các em có thể sống theo cách Ngài đánh giá tiềm năng của các em.

Hình Ảnh
breaking the mold

Thế giới có rất nhiều điều để nói về thanh thiếu niên ngày nay. Có lẽ các em đã biết một số mẫu rập khuôn hoặc đã nghe một người nào đó than phiền về “những đứa trẻ ngày nay.” Ngoài ra còn có rất nhiều cuộc nghiên cứu và số liệu thống kê về các em—thói quen truyền thông xã hội của các em, đồ gì các em mua, thậm chí khoảng thời gian chú ý của các em ngắn như thế nào.

Nhưng Chủ Tịch Russell M. Nelson, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, nói rằng ông “khó chịu” khi nghe các nhà nghiên cứu mô tả các cuộc nghiên cứu của họ về những người trẻ tuổi. Ông nói: “Và thật tình, tôi không quan tâm đến điều mà các chuyên gia nói về các em bằng điều Chúa đã nói với tôi về các em.”1

Chúa không cần những cuộc nghiên cứu hay mẫu rập khuôn để biết các em. Ngài không nhìn các em như là một số liệu thống kê hoặc như một người nào đó mà lòng buồn bã trước cách “thế gian” cố gắng mô tả các em.

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nói: “Ngài yêu thương các em không những vì con người của các em chính trong ngày hôm nay đây, mà còn vì con người với vinh quang và ánh sáng mà các em có tiềm năng và ước muốn để trở thành.”2

Thượng Đế không những nhìn các em mà Ngài còn yêu thương các em nữa.

Muốn phá vỡ khuôn mẫu của thế gian chăng? Hãy bắt đầu tự nhìn mình theo cách mà Cha Thiên Thượng và các tôi tớ được chọn lọc của Ngài nhìn các em. Muốn chứng minh rằng mẫu rập khuôn là sai chăng? Bây giờ là lúc phải tích cực tham gia hành động! Khi 12 tuổi, Đấng Ky Tô đã nhắc nhở cha mẹ trần thế của Ngài rằng Ngài cần phải “lo việc Cha [Ngài]” (Lu Ca 2:49).

Ngài đã không quá trẻ, và các em cũng thế. Vậy câu hỏi tiếp theo là như sau: Các em có thể lo việc của Cha Thiên Thượng như thế nào?

“Việc” của Ngài là để mang lại “sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39), vì vậy các em có thể lo việc của Đức Chúa Cha bằng cách làm hết sức mình để đạt được tiềm năng của mình và trở thành người giúp những người khác cũng đạt được tiềm năng của họ.

Đây là lúc để lãnh nhận trách nhiệm cho tương lai của các em. Các em có thể làm gì ngay bây giờ để chắc chắn là các em đang trở thành người mà Cha Thiên Thượng biết là các em có thể trở thành, không chỉ trong thời vĩnh cửu thôi mà còn cả trong cuộc sống này nữa?

Các em có muốn kết hôn trong đền thờ không? Hãy quyết định từ bây giờ là phải thanh sạch trong ý nghĩ, lời nói, và hành động. Các em có dự định theo học một trường đại học không? Hãy phát triển các kỹ năng học tập tốt từ bây giờ. Các em có muốn phục vụ truyền giáo không? Hãy thêm sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta vào việc học phúc âm của các em (nhất là chương 3). Các em có muốn chu cấp lo liệu cho một gia đình không? Hãy học cách lập và giữ một ngân sách từ bây giờ.

Các em cũng có thể nhìn vào những điều mà làm cho các em hạnh phúc bây giờ. Các em có thích môn toán không? Đánh dương cầm không? Viết truyện không? Hãy tiếp tục làm những điều đó nhé! Liệu xem có những cách nào các em có thể cải thiện không: lớp học, học thêm trực tuyến, cuộc thi, hội thảo và v.v.

Phá vỡ khuôn mẫu và chứng minh rằng mẫu rập khuôn là sai! Hãy định đoạt tương lai của chính các em. Các em đang làm gì để trở thành người tốt nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi email đến liahona@ldschurch.org hoặc để lại lời nhắn trên LDS Youth Facebook hoặc các trang Instagram.

Ghi Chú

  1. Russell M. Nelson, “Hãy Sống Đúng Theo Tiềm Năng của Mình Là Những Người của Thiên Niên Kỷ,” Liahona, tháng Mười năm 2016, 46.

  2. Dieter F. Uchtdorf, “Vui Sống theo Phúc Âm,” Liahona, tháng Mười Một năm 2014, 123.