2017
Phát Triển Việc Buôn Bán Bánh Gạo của Tôi
October 2017


Phát Triển Việc Buôn Bán Bánh Gạo của Tôi

Lordita Yagomyom

Misamis Occidental, Philippines

Hình Ảnh
rice cakes

Tranh do Carolyn Vibbert minh họa

Tôi muốn gửi con trai mình đi phục vụ truyền giáo, nhưng việc bán một kg bibingka (bánh gạo) một tuần là không đủ để có thể giúp nó đi truyền giáo.

Con trai tôi đã giúp đỡ gia đình về tài chính và quá lo lắng về tình trạng tài chính của chúng tôi nên không cảm thấy thoải mái khi ra đi. Việc kiếm tiền là một sự vất vả liên tục cho gia đình chúng tôi. Tôi hãnh diện về đứa con trai 25 tuổi của mình vì ước muốn ngay chính của nó để phục vụ Chúa, nhưng tôi nhận biết rằng chúng tôi sẽ cần một phép lạ nào đó để làm cho ước mơ phục vụ truyền giáo của nó trở thành sự thật.

Tôi gia nhập vào một nhóm tự lực cánh sinh. Bằng cách tích cực tìm kiếm và thực hành đức tin của mình, tôi biết rằng gia đình tôi sẽ được ban phước. Trong một buổi họp, tôi đã được thúc giục đi tới một ngôi chợ công cộng. Ở đó, tôi thấy nhiều phụ nữ bán đồ ăn nhẹ của địa phương. Tôi đã thỏa thuận việc mua bán với một phụ nữ nọ. Tôi nói với người ấy rằng tôi sẽ để sản phẩm của tôi vào buổi sáng để cho người ấy bán và trở lại để thu lợi nhuận vào cuối ngày. Cách sắp xếp này có lợi cho cả hai chúng tôi. Chẳng bao lâu, tôi tìm thấy thêm nhiều người bán hơn. Việc buôn bán của tôi đã tăng lên đến 10 người bán trong thời gian tôi đang ở trong nhóm tự lực cánh sinh.

Tôi học cách tách riêng tiền của mình ra khỏi tiền từ việc buôn bán và tự trả lương cho mình. Tôi đã học cách ngừng bỏ thời gian ra để làm những sản phẩm không bán được và thay vì thế tập trung vào những sản phẩm nào đã mang lại lợi nhuận. Tôi cũng đã học về cách tiếp thị với truyền thông xã hội. Người bạn hỗ trợ và cùng tiến triển của tôi từ nhóm tự lực cánh sinh đã giúp tôi tạo một tài khoản Facebook. Từ đó, chúng tôi đã học được cách làm thương hiệu và đóng gói. Cuối cùng, việc buôn bán của tôi đã tăng lên đến mức mà chồng tôi đã có thể bỏ việc làm tay chân khó khăn nặng nề để làm việc với tôi.

Gần đây, một người nào đó đã hỏi tôi là công việc buôn bán của tôi ra sao. Tôi hãnh diện nói với người đó là bây giờ tôi bán được 12 kg bánh gạo.

Người ấy nói: “Bán được 12 kg bánh trong một tuần thật là tuyệt vời!”

Tôi đáp: “Không phải đâu anh à. Tôi bán 12 kg bánh mỗi ngày.”

Về sau, con trai tôi nói với tôi rằng nó rất vui khi việc buôn bán của tôi bây giờ có thể lo liệu cho nhu cầu của chúng tôi.

Nó nói: “Dường như bây giờ con có thể đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian được rồi.”

Nó hiện đang phục vụ trong Phái Bộ Truyền Giáo Philippines San Pablo. Tôi rất biết ơn về sáng kiến tự lực cánh sinh. Chúa thật sự có ý đó khi Ngài phán: “Mục đích của ta là lo liệu cho các thánh hữu của ta” (GLGƯ 104:15).