2017
Giúp Đỡ Một Người Nào Đó Ngày Hôm Nay
October 2017


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Giúp Đỡ Một Người Nào Đó Ngày Hôm Nay

Từ “Hôm Nay, Tôi Đã Làm Được Gì cho Người Khác?” Liahona, tháng Mười Một năm 2009, 84–87.

Chúng ta đều là đôi tay của Chúa. Ngài trông cậy vào mỗi người chúng ta.

Hình Ảnh
Christ healing at Bethesda

Chi tiết về Đấng Ky Tô Chữa Lành cho Người Bệnh ở Bê Tết Đa, tranh do Carl Heinrich Bloch họa, theo nhã ý của Bảo Tàng Nghệ Thuật trường Brigham Young University.

Tôi tin rằng đó là ý định của mỗi tín hữu của Giáo Hội để phục vụ và giúp đỡ những người đang hoạn nạn. Tại lễ báp têm, chúng ta đã giao ước “sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng.” [Mô Si A 18:8]. Đã bao nhiêu lần anh chị em cảm động lòng khi chứng kiến cảnh hoạn nạn của người khác? Đã bao nhiêu lần anh chị em có ý định là người sẽ giúp đỡ? Tuy nhiên đã bao nhiêu lần cuộc sống hằng ngày đã gặp trở ngại và anh chị em đã không làm gì cả và để cho người khác giúp đỡ, vì cảm thấy rằng: “Ồ, chắc chắn là ai đó sẽ lo liệu giúp đỡ cho cảnh hoạn nạn đó.”

Chúng ta trở nên quá bận rộn với cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nếu chúng ta quay trở lại, và nhìn kỹ vào điều mình đang làm, thì chúng ta có thể thấy rằng … chúng ta rất thường dành ra phần lớn thời gian để lo liệu cho những điều không thực sự quan trọng lắm trong kế hoạch quy mô về những sự việc và bỏ qua những nguyên nhân quan trọng hơn. …

Chúng ta sống ở giữa những người đang cần chú ý, lời lẽ khích lệ, hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của chúng ta—cho dù họ là những người trong gia đình, bạn bè, người quen hay người lạ. Chúng ta đều là đôi tay của Chúa ở nơi đây trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài. Ngài trông cậy vào mỗi người chúng ta. …

Lời của bài thánh ca quen thuộc dạy nguyên tắc này thật rõ ràng … :

Nhìn lại xem mình làm điều chi tốt trong ngày nay?

Nào ta có giúp cho người kêu xin?

Hoặc an ủi ai đang buồn, hoặc làm cho ai mừng vui?

Không thế thì chính ta sai lầm rồi.

Hôm nay ai vơi được sầu, vì ta chung chia sớt?

Có gánh nặng nào được ta ghé vai?

Người bệnh nào yếu đuối những lúc trông mong ta nâng dắt,

Chính ta đã làm những chi cho họ?

[“Ta Đã Làm Điều Chi Tốt?” Hymns, số 223].

… Cầu xin cho chúng ta tự hỏi câu hỏi … : “Hôm nay tôi đã làm được gì cho một người khác?” Lời khuyên của tôi cho các tín hữu trên khắp thế giới là hãy tìm một người nào đang gặp khó khăn hoặc đau yếu, hay cô đơn và làm một điều gì đó cho người ấy.