2017
Cha Thiên Thượng Quan Tâm đến Công Việc Kinh Doanh của Tôi
October 2017


Cha Thiên Thượng Quan Tâm đến Công Việc Kinh Doanh của Tôi

Buyisile Zuma

KwaZulu-Natal, Nam Phi

Hình Ảnh
woman sewing

Tranh do Allen Garns minh họa

Là một người mẹ độc thân có năm đứa con, tôi đã cảm thấy có trách nhiệm nặng nề để lo liệu cho gia đình mình. Tôi là một người làm mướn nhưng việc làm của tôi không mang đến đủ tiền để lo liệu cho gia đình tôi. Tôi gia nhập một nhóm tự lực cánh sinh để tôi có thể học cách cải thiện hoàn cảnh của mình.

Tôi được soi dẫn bởi nhóm “Bắt Đầu và Phát Triển Công Việc Kinh Doanh của Tôi” và quyết định rằng tôi có thể may và bán túi cách ly cho những cái nồi nấu chậm. Tôi sẽ may mấy cái túi đến khuya sau khi trở về nhà từ việc làm ban ngày của mình.

Một đêm nọ, tôi đã làm đến khuya một lô đặt hàng lớn mà phải giao sáng hôm sau thì máy may của tôi ngừng chạy. Đã là nửa đêm, nên không có người thợ máy nào sẽ đến giúp. Máy may đi kèm với một bộ công cụ nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ sửa máy may trước đây. Tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Rồi bài học trong sách học My Foundation (Nền Tảng của Tôi) có tên là “Thực Hành Đức Tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô” đến với tâm trí tôi. Vào lúc đó, tôi biết rằng mình cần phải tin cậy nơi Chúa. Tôi quỳ xuống và cầu khẩn: “Thưa Cha Thiên Thượng, xin giúp con sửa cái máy này để con có thể hoàn tất hàng cho khách của con đến lấy vào buổi sáng. Thưa Cha Thiên Thượng, xin giúp đỡ con!”

Sau đó, tôi đã có ấn tượng rõ rệt là phải lấy cái tua vít từ bộ công cụ và sử dụng nó để đẩy vào một phần đặc biệt của cái máy may. Tôi đã làm như vậy, hoàn toàn trông cậy vào đức tin của tôi. Tôi nín thở khi tôi bật máy lên. Cái máy chạy lại!

Tôi đã có thể làm xong hàng đúng thời hạn. Tôi đã khám phá ra việc có được Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô chung phần cộng sự trong kinh doanh. Tôi biết mình sẽ tiếp tục được ban phước khi tìm kiếm cơ hội để áp dụng điều tôi đã học được trong nhóm tự lực cánh sinh.