“Lòng Bác Ái” Các Đề Tài và Các Câu Hỏi (năm 2023)
Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm
Lòng Bác Ái
Có được tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô
Thỉnh thoảng, chúng ta đều cảm thấy bực bội hoặc khó chịu—thậm chí có thể là thường xuyên nữa. Có lẽ chúng ta không tận mắt thấy được những người lân cận hay đồng nghiệp. Hoặc đôi khi chúng ta có thể thiếu kiên nhẫn với con cái hoặc người phối ngẫu của mình. Chúng ta có thể thấy mình chỉ trích và phê phán người khác. Tất nhiên, không ai là hoàn hảo, và đôi khi có cảm nghĩ như vậy cũng là điều bình thường. Nhưng có bao giờ anh chị em tự hỏi làm thế nào mình có thể yêu thương và kiên nhẫn hơn đối với những người xung quanh mình không?
Câu trả lời rất đơn giản: anh chị em có thể được xoa dịu qua lòng bác ái, tức là một ân tứ từ Thượng Đế. Việc phát triển lòng bác ái là trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô, và đó là một sự theo đuổi suốt đời. Nhưng Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi của anh chị em, Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ giúp đỡ anh chị em khi anh chị em trung tín tìm cách trở nên giống hai Ngài hơn.
Lòng Bác Ái Là Gì?
Lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô (xin xem Mô Rô Ni 7:47). Đó là hình thức thương yêu cao quý nhất và mạnh mẽ nhất. Lòng bác ái thúc đẩy chúng ta phục vụ Thượng Đế và những người khác với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 59:5).
Khái quát về đề tài: Lòng bác ái
Các hướng dẫn học tập phúc âm có liên quan: Chúa Giê Su Ky Tô, Đức Tin, Hy Vọng, Các Ân Tứ của Thánh Linh, Sự Phục Vụ
Tiết 1
Lòng Bác Ái Là Tình Thương Yêu Thanh Khiết của Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô dành cho Tất Cả Mọi Người
Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô thương yêu chúng ta trọn vẹn. Tiên tri Mặc Môn đã dạy rằng “lòng bác ái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô” (Mô Rô Ni 7:47). Trong suốt cuộc đời của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã cho thấy tình thương yêu và lòng trắc ẩn đối với người đói khát, người phạm tội, người đau khổ và người đau ốm. Ngài phục sự người nghèo khó và người giàu có, bạn bè và người xa lạ. Thậm chí, Ngài còn tha thứ cho những người buộc tội Ngài và những người đóng đinh Ngài (xin xem Lu Ca 23:34). Chúa Giê Su Ky Tô là tấm gương hoàn hảo về tình thương yêu trọn vẹn.
Những điều để suy nghĩ
-
Tình thương yêu trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô đã ảnh hưởng đến mỗi một hành động của Ngài. Hãy xem xét các ví dụ này: Ma Thi Ơ 26:39; Lu Ca 7:22; 1 Nê Phi 19:9. Mỗi đoạn này cho thấy tình thương yêu của Đấng Ky Tô dành cho chúng ta như thế nào? Anh chị em có thể so sánh những ví dụ này về tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi với lời mô tả của Phao Lô về lòng bác ái trong 1 Cô Rinh Tô 13. Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy tình thương yêu này đối với anh chị em như thế nào?
-
Tiên Tri Joseph Smith đã dạy: “Tình thương yêu là một trong những đặc điểm chính yếu của Thượng Đế.” Cân nhắc việc viết vào nhật ký của anh chị em những từ Tôi biết Thượng Đế yêu thương tôi vì … Trong suốt tuần này, hãy viết xuống những cách mà anh chị em sẽ hoàn tất câu này. Anh chị em có thể đọc hoặc lắng nghe một bài hát như “God Is Love” hoặc “My Heavenly Father Loves Me” để có được ý tưởng.
Các sinh hoạt để cùng nhau học hỏi
-
Hãy xem xét lời giảng dạy này của Anh Cả Jeffrey R. Holland: “Giáo lệnh lớn đầu tiên và liên quan đến vĩnh cửu là phải yêu mến Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của chúng ta—đó là giáo lệnh lớn đầu tiên. Nhưng lẽ thật lớn đầu tiên liên quan đến vĩnh cửu là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của Ngài.” Thảo luận xem việc biết về tình thương yêu lớn lao của Thượng Đế dành cho anh chị em có thể thay đổi cảm nhận, suy nghĩ và hành động của anh chị em như thế nào.
-
Việc xem video “Charity: An Example of the Believers” (4:50) có thể soi dẫn một cuộc thảo luận về tình thương yêu giống như Đấng Ky Tô thay đổi cuộc sống như thế nào. Các thiếu nữ trong video này đã cho thấy tình thương yêu giống như Đấng Ky Tô dành cho người cổ vũ mới như thế nào? Tình thương yêu này đã ảnh hưởng như thế nào đến em thiếu nữ ấy? Tình thương yêu này đã ảnh hưởng như thế nào đến các thiếu nữ khác? Hãy nghĩ về những người xung quanh anh chị em là những người có thể cần cảm nhận tình thương yêu của Đấng Cứu Rỗi. Nói về những cách mà anh chị em có thể chia sẻ tình thương yêu của Đấng Ky Tô với một hoặc hai người trong số họ.
Tìm hiểu thêm
-
Lu Ca 10:30–37; 1 Giăng 3:16–18; 4:7–11, 18–19
-
Alan T. Phillips, “Thượng Đế Biết và Yêu Thương Anh Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2023, trang 49–52
-
Michael T. Ringwood, “Vì Thượng Đế Thương Yêu Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2022, trang 88–90
-
Susan H. Porter, “Tình Yêu Thương của Thượng Đế: Niềm Vui Sướng Nhất cho Tâm Hồn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 33–35
Tiết 2
Lòng Bác Ái Là Đức Hạnh Cao Quý Nhất Mà Các Tín Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô Có Thể Đạt Được
Lòng bác ái không phải là một điều mà chúng ta làm hoặc là điều mà chúng ta cho đi. Đó là một trạng thái của tâm hồn của chúng ta và một cách sống. Đó là con người mà chúng ta trở thành và điều chúng ta cảm nhận, và nó dẫn chúng ta đến hành động yêu thương (xin xem Mô Rô Ni 7:45–47).
Nếu không có lòng bác ái, thì chúng ta chẳng là gì cả; nếu có lòng bác ái thì chúng ta có tất cả mọi điều (xin xem Ê The 12:34; Mô Rô Ni 7:44). Tất cả những điều khác đều qua đi, nhưng lòng bác ái vẫn tồn tại vĩnh viễn và không bao giờ hư mất (xin xem Mô Rô Ni 7:46–47). Vậy thì làm thế nào chúng ta có được ân tứ này? Tiên tri Mặc Môn đã nói: “Hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để các người được tràn đầy tình thương này, … để khi [Chúa Giê Su Ky Tô] hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài” (Mô Rô Ni 7:48).
Chúng ta học cách thực hành lòng bác ái trong các mối quan hệ của mình—trong gia đình, trong giáo đoàn Giáo Hội, trong cộng đồng chúng ta và với mọi người chúng ta gặp. Khi cố gắng chấp nhận những người khác vì chính con người của họ và nhìn họ như cách Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô nhìn họ, thì chúng ta có thể bắt đầu yêu thương mọi người như hai Ngài yêu thương họ.
Những điều để suy nghĩ
-
Hãy đọc 1 Cô Rinh Tô 13:1–7, và tự tưởng tượng mình trong những câu này. Rồi đọc câu 8. “Lòng bác ái không bao giờ hư mất” có nghĩa là gì đối với anh chị em? Hãy cân nhắc xem liệu có bất cứ thuộc tính nào được liệt kê trong các câu 4–7 mà anh chị em có thể cố gắng đạt được để giúp mình trở thành một tấm gương sáng hơn về lòng bác ái không.
-
Trong khi lòng bác ái là một ân tứ từ Thượng Đế, cũng giống như bất cứ ân tứ nào, chúng ta phải tiếp nhận nó. Anh chị em học được điều gì từ Mô Rô Ni 7:48; 8:26 về cách tiếp nhận ân tứ về lòng bác ái?
-
Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy những lẽ thật quan trọng này về lòng bác ái: “Lòng bác ái là liều thuốc giải độc cho sự tranh chấp. Lòng bác ái là ân tứ thiêng liêng giúp chúng ta loại bỏ con người thiên nhiên ích kỷ, luôn thủ thế, kiêu ngạo và ghen tị. Lòng bác ái là đặc điểm chính của một tín đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô. Lòng bác ái tiêu biểu cho một người giải hòa.” Khi anh chị em suy ngẫm những lời này của Chủ Tịch Nelson, thì Thánh Linh soi dẫn anh chị em làm điều gì? Hãy cân nhắc việc để lời phát biểu của Chủ Tịch Nelson ở một nơi nào đó mà anh chị em sẽ thấy nó thường xuyên như là một lời nhắc nhở để cho người khác thấy lòng bác ái.
Các sinh hoạt học hỏi với người khác
-
Làm thế nào để anh chị em nhận biết một tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô? Chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35). Cùng với cả nhóm, hãy nghĩ về những người mà anh chị em ngưỡng mộ là những tấm gương trung thực về lòng bác ái. Anh chị em đã thấy họ thể hiện tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô như thế nào? Cân nhắc việc gửi một tin nhắn hoặc viết một lời nhắn cho một trong số những người này và chia sẻ những điều mà anh chị em ngưỡng mộ về người đó.
-
Nói về một số lựa chọn quan trọng mà anh chị em đưa ra mỗi ngày. Sau đó, đọc “Yêu Mến Thượng Đế, Yêu Thương Người Lân Cận của Em” trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn ([năm 2022], trang 10–15). Thảo luận ân tứ về lòng bác ái có thể là một hướng dẫn như thế nào khi anh chị em đưa ra mỗi lựa chọn đó.
-
Xem xét lời khuyên bảo của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf: “Cho dù các vấn đề mà [các anh chị em hoặc] gia đình của các anh [chị] em đang gặp phải là gì đi nữa thì bất cứ điều gì các anh [chị] em cần phải làm để giải quyết các vấn đề đó, giải pháp ban đầu và kết thúc cũng là lòng bác ái, tình yêu thương thanh khiết của Đấng Ky Tô.” Cùng nhau lập một bản liệt kê một số vấn đề hay thử thách mà các cá nhân hoặc gia đình gặp phải ngày nay, chẳng hạn như sự tranh chấp hay đố kỵ. Sau đó, anh chị em có thể đọc Mô Rô Ni 7:45 và nói về cách mà các thuộc tính bác ái được mô tả trong câu này có thể giúp giải quyết các vấn đề trong bản liệt kê của anh chị em. Sau đó, anh chị em có thể lập một kế hoạch đơn giản để áp dụng lòng bác ái nhằm giúp giải quyết một trong các vấn đề đó. Mời Thượng Đế tham gia vào kế hoạch của anh chị em và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác khi thích hợp.
Tìm hiểu thêm
-
Russell M. Nelson, “Cần Người Giải Hòa,” Liahona, tháng Năm năm 2023, trang 98–101
-
Ulisses Soares, “Các Tín Đồ của Hoàng Tử Bình An,” Liahona, tháng Năm năm 2023, trang 85–87
-
J. Anette Dennis, “Ách của Ngài Là Dễ Chịu và Gánh của Ngài Là Nhẹ Nhàng,” Liahona, tháng Mười Một năm 2022, trang 80–82
-
Marvin J. Ashton, “The Tongue Can Be a Sharp Sword,” Ensign, tháng Năm năm 1992, trang 18–20
-
“Lòng Bác Ái, Tình Thương Yêu Thanh Khiết của Đấng Ky Tô,” Những Lời Giảng Dạy Của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2011), trang 423–433