“Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô,” Các Đề Tài và Câu Hỏi (năm 2023)
Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô
Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô trên thế gian ngày nay
Hãy nghĩ về một phước lành đặc biệt mà anh chị em đã nhận được hoặc có thể nhận được với tư cách là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Cuộc sống của anh chị em sẽ như thế nào nếu không có phước lành đó? Bây giờ, hãy suy nghĩ về những cách khác mà anh chị em và những người thân yêu của mình đã từng được hoặc có thể được ban phước khi là tín hữu của Giáo Hội.
Là tín hữu trong Giáo Hội của Đấng Ky Tô, chúng ta được ban phước trong nhiều cách thức. Nhưng chúng ta cũng có thể ban phước cho người khác bằng nhiều cách thức. Chúng ta có thể củng cố và giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta giảng dạy phúc âm cho nhau và cố gắng nêu gương sáng cho nhau. Chúng ta có thể than khóc với nhau. Chúng ta có thể làm nhẹ gánh nặng của nhau bằng cách cho mượn một bờ vai để người khác ngã đầu vào mà khóc và chúng ta lắng nghe.
Nhưng việc thuộc vào Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô còn có ý nghĩa nhiều hơn là việc có được những phước lành này. Chúng ta tin rằng đây là Giáo Hội chân chính duy nhất của Thượng Đế trên thế gian, được phục hồi để chuẩn bị thế gian cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi. Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta có thể dự phần vào tất cả các giáo lễ và các giao ước cần thiết để trở lại sống với Thượng Đế vào một ngày nào đó. Chúng ta đều có thể giúp đỡ lẫn nhau trên cuộc hành trình trở về với Cha Thiên Thượng.
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô Là Gì?
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được Thượng Đế phục hồi qua Tiên Tri Joseph Smith trong thời kỳ của chúng ta. Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô là “một nhóm tín đồ có tổ chức, đã tự mang lấy tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô bởi phép báp têm và lễ xác nhận.” Giáo Hội có thẩm quyền, những lời giảng dạy, luật pháp, các giáo lễ, và danh xưng của Ngài và được Ngài điều khiển qua những người đại diện mà Ngài đã chỉ định.
Ngày nay tên của Giáo Hội của Đấng Ky Tô, được ban cho qua sự mặc khải từ Ngài, là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 115:4).
Khái quát về đề tài: Sự Phục Hồi của Giáo Hội
Các hướng dẫn học tập phúc âm có liên quan: Sự Phục Hồi Phúc Âm, Sự Quy Tụ Y Sơ Ra Ên, Các Giao Ước và Các Giáo Lễ
Tiết 1
Chúa Giê Su Ky Tô Đã Phục Hồi Giáo Hội Chân Chính của Ngài qua Tiên Tri Joseph Smith
Sau cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô và Các Vị Sứ Đồ nguyên thủy, Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô không còn tồn tại trên thế gian (xin xem Các Đề Tài và Câu Hỏi, “Sự Bội Giáo,” trong Thư Viện Phúc Âm để biết thêm thông tin).
Vào tháng Tư năm 1830, Chúa đã thiết lập lại Giáo Hội chân chính của Ngài trên thế gian qua Tiên Tri Joseph Smith (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 1:17–30; 20:1–2). Ngài đã kêu gọi các sứ đồ và các vị tiên tri tiếp tục công việc cứu rỗi và tôn cao của Thượng Đế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 27:12–13). Họ nắm giữ các chìa khóa thẩm quyền của chức tư tế để thuyết giảng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và thực hiện các giao ước và các giáo lễ của Thượng Đế.
Những điều để suy nghĩ
-
Anh chị em có thể xem video “Living Apostles Testify of Jesus Christ” để nghe những chứng ngôn hùng hồn của các thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ về Đấng Cứu Rỗi và sứ mệnh của Ngài. Làm thế nào chứng ngôn của các sứ đồ, tiên tri và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội giúp anh chị em biết rằng đây là Giáo Hội phục hồi của Thượng Đế? Tại sao là điều quan trọng rằng Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô phải được dẫn dắt bởi các vị sứ đồ và tiên tri ngày nay? Anh chị em đã làm gì hoặc có thể làm gì để tự mình biết rằng các vị lãnh đạo Giáo Hội của chúng ta đã được Thượng Đế kêu gọi và đây là Giáo Hội phục hồi của Ngài trên thế gian ngày nay?
Sinh hoạt học hỏi với người khác
-
Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã dạy: “Việc Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là Giáo Hội chân chính duy nhất có nghĩa là gì? Ba đặc điểm —(1) giáo lý trọn vẹn, (2) quyền năng của chức tư tế và (3) chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô—giải thích lý do tại sao Thượng Đế đã phán và tại sao chúng ta, các tôi tớ của Ngài, xác nhận rằng đây là giáo hội sinh động và chân chính duy nhất trên khắp mặt đất.” Thảo luận về ba đặc điểm này và lý do tại sao chúng là một phần thiết yếu trong Giáo Hội chân chính của Thượng Đế. Chia sẻ những kinh nghiệm mà đã giúp anh chị em tiến đến việc biết rằng Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là Giáo Hội chân chính và sinh động của Đấng Cứu Rỗi. Hãy nói về việc mà sự hiểu biết đó đã ban phước như thế nào cho cuộc sống của anh chị em.
Tìm hiểu thêm
-
“Sự Phục Hồi Phúc Âm Trọn Vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô: Bản Tuyên Ngôn Kỷ Niệm Hai Trăm Năm cùng Thế Giới,” Thư Viện Phúc Âm
-
“Sự Khởi Đầu của Giáo Hội của Đấng Ky Tô,” chương 8 trong sách Các Thánh Hữu: Câu Chuyện về Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô trong Những Ngày Sau, tập 1, Cờ Hiệu về Lẽ Thật, 1815–1846 (năm 2018), trang 76–86
Tiết 2
Giáo Hội Mang Đến cho Chúng Ta Cơ Hội để Phụ Giúp trong Công Việc của Thượng Đế
Các tín hữu của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô nỗ lực giúp đỡ trong công việc cứu rỗi và tôn cao của Thượng Đế bằng cách cố gắng sống theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, chăm sóc những người hoạn nạn, mời gọi tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm, và kết hợp các gia đình cho thời vĩnh cửu.
Giáo Hội mang đến cho chúng ta cách thức để cùng nhau thờ phượng và học hỏi phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô. Giáo Hội cũng giúp chúng ta phục sự lẫn nhau, chia sẻ lời của Ngài và chăm sóc những người hoạn nạn.
Những điều để suy nghĩ
-
Đọc và suy ngẫm Giăng 15:16. Việc Thượng Đế đã chọn anh chị em để giúp hoàn thành công việc của Ngài trong Giáo Hội của Ngài có ý nghĩa gì đối với anh chị em? Anh chị em đã cảm thấy có ấn tượng như thế nào để giúp đỡ Ngài trong công việc cứu rỗi và tôn cao của Ngài? Anh chị em đã được ban phước như thế nào khi đã lưu ý đến những ấn tượng này? Ghi lại những ý nghĩ của anh chị em trong nhật ký và nghĩ xem liệu có điều gì anh chị em định làm mà liên quan đến công việc của Thượng Đế mà anh chị em chưa làm hay không. Rồi đặt mục tiêu để làm điều đó.
Sinh hoạt học hỏi với người khác
-
Anh Cả John C. Pingree Jr. đã nhắc nhở chúng ta rằng công việc của Thượng Đế “không chỉ dành cho một số ít người có đặc ân mà [là] dành cho tất cả chúng ta—bất kể giới tính, tuổi tác, chủng tộc, quốc tịch, mức thu nhập, địa vị xã hội, hay chức vụ kêu gọi nào trong Giáo Hội. Mỗi người trong chúng ta đều có một vai trò đầy ý nghĩa để đẩy mạnh công việc của Thượng Đế (xin xem Môi Se 1:39).” Ông nói tiếp: “Một số người trong chúng ta thắc mắc liệu Cha Thiên Thượng có thể sử dụng chúng ta để đóng góp những việc quan trọng không. Nhưng hãy nhớ rằng, Ngài đã luôn luôn dùng những người bình thường để thực hiện những điều phi thường (xin xem1 Cô Rinh Tô 1:27–28; D&C 35:13; 124:1).” Anh chị em có thể nói về một số điều phi thường mà anh chị em đã thấy các tín hữu bình thường của Giáo Hội làm để giúp đỡ trong công việc cứu rỗi và tôn cao của Thượng Đế. Anh chị em có thể đặt một mục tiêu để cùng nhau làm một điều gì đó trong tuần này để đẩy mạnh công việc của Thượng Đế. Sau đó, anh chị em có thể nói về điều mình đã học được từ kinh nghiệm đó hoặc cảm giác của mình khi phục vụ.
Tìm hiểu thêm
-
Ma Thi Ơ 5:13–16; Ê Phê Sô 4:11–15; Mô Si A 18:27–29; Mô Rô Ni 6:4–9
-
Dallin H. Oaks, “Sự Cần Thiết Phải Có một Giáo Hội,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 24–26
-
“How the Church Is Organized” (video), Gospel Library
Tiết 3
Chúa Giê Su Ky Tô Mời Gọi Tất Cả Đến và Thuộc Vào Giáo Hội của Ngài
Tất cả mọi người đều được chào đón trong Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Giáo Hội được ban phước khi chúng ta chia sẻ những quan điểm và kinh nghiệm khác nhau của mình và học hỏi lẫn nhau. Tiên tri Nê Phi dạy rằng Đấng Ky Tô mời gọi “mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài; Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài” (2 Nê Phi 26:33). Chúa Giê Su Ky Tô muốn mọi người đều có cơ hội để đến cùng Ngài và được cứu bằng cách gia nhập Giáo Hội của Ngài và lập cùng tuân giữ các giao ước dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu.
Chúng ta có thể giúp quy tụ dân Ngài đến cùng Ngài. Khi đưa ra những lời mời đơn giản và chân thành, chúng ta có thể giúp những người khác hướng lòng họ đến Đấng Ky Tô và có ước muốn gia nhập đàn chiên của Ngài.
Những điều để suy nghĩ
-
Anh Cả Gerrit W. Gong đã nhận xét: “[Chúa] khẩn nài chúng ta hãy làm cho [Giáo Hội] của Ngài thành một nơi mà ai ai cũng tử tế và chào đón tất cả mọi người. Là các môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tất cả chúng ta đều bình đẳng, không có ai là thấp kém. Tất cả đều được chào đón khi tham dự lễ Tiệc Thánh, các buổi họp khác của ngày Chủ Nhật và các sinh hoạt liên hoan của Giáo Hội. Khi nghiêm trang thờ phượng Đấng Cứu Rỗi của mình, chúng ta ân cần và quan tâm lẫn nhau. Chúng ta nhìn thấy và nhận biết mỗi người. Chúng ta mỉm cười, ngồi cạnh người nào đang ngồi một mình, nhớ tên của họ, kể cả những người mới cải đạo, các anh em và chị em đang trở lại sinh hoạt trong Giáo Hội, các thiếu niên và thiếu nữ, mỗi đứa trẻ yêu quý trong Hội Thiếu Nhi. Khi tưởng tượng rằng bản thân mình ở vị trí của họ, chúng ta chào đón bạn bè, khách đến thăm, người mới chuyển đến, những người bận rộn với nhiều bổn phận và trách nhiệm.” Bằng một số cách thức nào anh chị em có thể tìm đến và giúp những người khác biết rằng họ được chào đón tại các buổi họp của chúng ta và thuộc vào Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô? Anh chị em có thể tìm đến ai? Cân nhắc việc đặt mục tiêu để làm điều gì đó nhằm cho người khác thấy rằng anh chị em quan tâm đến họ và rằng họ thuộc vào tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của anh chị em.
Các sinh hoạt học hỏi với người khác
-
Chúa Giê Su Ky Tô muốn tất cả mọi người đến cùng Ngài và Giáo Hội của Ngài, và chúng ta có thể giúp đỡ bằng cách đưa ra những lời mời đơn giản, chân thành đến những người xung quanh mình. Anh Cả Gary E. Stevenson đã chia sẻ: “Có hàng trăm lời mời mà chúng ta có thể đưa ra cho người khác. Chúng ta có thể mời người khác ‘hãy đến xem’ một buổi lễ Tiệc Thánh, một sinh hoạt của tiểu giáo khu, một video trực tuyến giải thích phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. ‘Hãy đến xem’ có thể là một lời mời để đọc Sách Mặc Môn hoặc tham quan một ngôi đền thờ mới trong thời gian đền thờ mở cửa cho công chúng vào tham quan trước lễ cung hiến. Đôi khi lời mời này là một điều gì đó mà chúng ta hướng vào bên trong—một lời mời cho bản thân mình, cho chúng ta sự nhận thức và tầm nhìn về các cơ hội xung quanh mình để hành động theo. Trong thời đại kỹ thuật số của chúng ta, các tín hữu thường chia sẻ các sứ điệp qua phương tiện truyền thông xã hội. Có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn điều mang tính gây dựng mà anh chị em có thể thấy xứng đáng để chia sẻ.” Hãy thảo luận một số lời mời mà anh chị em có thể đưa ra tuần này, rồi sau đó họp lại và cùng nhau báo cáo lại về những kinh nghiệm của mình.
-
Yêu cầu một người trong nhóm vẽ hình đơn giản một cơ thể, và nói về việc tất cả các bộ phận khác nhau (như đôi tay, đôi chân, đôi mắt, và đôi tai) đều quan trọng như thế nào. Sau đó cùng nhau đọc 1 Cô Rinh Tô 12:12–18 và thảo luận những điều anh chị em đã học được. Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng những câu này vào vai trò tín hữu của mình trong Giáo Hội? Chủ Tịch Boyd K. Packer đã dạy: “Chúng ta cần người mới cải đạo và các tín hữu là con cháu của những người tiền phong đầu tiên của Giáo Hội. Chúng ta cần phải tìm ra những người đã bị thất lạc và giúp họ trở về với Giáo Hội. Chúng ta cần sự khôn ngoan, hiểu biết sâu sắc và sức mạnh thuộc linh của mọi người. Bản thân mỗi tín hữu của Giáo Hội này là một yếu tố quan trọng của toàn thể tín hữu của Giáo Hội.” Mỗi người anh chị em có thể viết xuống một điều gì đó anh chị em có thể làm trong tuần này để giúp một người nào đó trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của mình biết rằng họ quan trọng như thế nào đối với anh chị em. Sau đó, anh chị em có thể báo cáo lại những gì mình đã làm.
Tìm hiểu thêm
-
1 Cô Rinh Tô 12:12–27; Môi Sê 1:39
-
D. Todd Christofferson, “Giáo Lý về Sự Thuộc Vào,” Liahona, tháng Mười Một năm 2022, trang 53–56
-
D. Todd Christofferson, “Tại Sao Giáo Hội Là Cần Thiết,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 108–111
-
Các Đề Tài và Câu Hỏi, “Sự Đa Dạng và Tình Đoàn Kết trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô,” Thư Viện Phúc Âm
-
“Unity in Diversity” (tuyển tập video)