Thư Viện
Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn


“Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn,” Các Đề Tài và Câu Hỏi (2023)

em thiếu nữ đang giúp người phụ nữ lớn tuổi băng qua đường

Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm

Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn

Chúng ta có thể là phương tiện của Thượng Đế để giúp đỡ người khác

Anh chị em có bao giờ nghĩ về tất cả những khó khăn và đau khổ của những người xung quanh mình và tự hỏi: “Tôi chỉ có một mình; Tôi có thể làm được điều gì tốt?” Tuy có thể chỉ là một mình, nhưng anh chị em vẫn có thể đóng góp nhiều bằng cách làm những việc nhỏ nhặt tầm thường để giúp đỡ những người hoạn nạn. Và rất nhiều điều tốt lành được thực hiện mỗi ngày khi nhiều người giúp đỡ ở bất cứ nơi đâu và bằng bất cứ cách nào mà họ có thể giúp đỡ.

Anh chị em có thể chăm sóc những người hoạn nạn xung quanh mình khi chia sẻ thời giờ và tài năng của mình cùng “san sẻ những của cải của mình cho người nghèo khó, … tùy theo những gì [các anh chị em có], như đem thức ăn cho kẻ đói, đem áo quần cho kẻ thiếu mặc, [và] thăm viếng kẻ bệnh và trợ giúp họ về tinh thần lẫn vật chất” (Mô Si A 4:26).

Thế Nào Là Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn?

Chăm sóc những người hoạn nạn có nghĩa là giúp đỡ người khác về phần vật chất, thuộc linh và cảm xúc. Việc này gồm có “phục vụ và phục sự những cá nhân, gia đình và cộng đồng; chia sẻ những nguồn lực … với những người đang hoạn nạn; [và] giúp những người khác trở nên tự lực.” Việc quan tâm đến các nhu cầu vật chất có thể có nghĩa là lo liệu cho các nhu cầu cấp bách, nhưng cũng có thể có nghĩa là giúp mọi người trở nên tự lực hơn để họ có thể lo liệu cho các nhu cầu của chính họ trong tương lai. Việc quan tâm đến các nhu cầu về phần cảm xúc và thuộc linh gồm có việc lắng nghe, đồng cảm, và giúp đỡ người khác nhận ra rằng họ được Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương. Là tín hữu của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta giao ước sẽ phục sự và giúp chăm sóc những người xung quanh chúng ta.

Các hướng dẫn học tập phúc âm có liên quan: Lòng Bác Ái, Nhịn Ăn

các chị phụ nữ đang đóng gói những thùng đựng đồ

Tiết 1

Thượng Đế Truyền Lệnh cho Chúng Ta phải Yêu Thương và Phục Vụ Người Khác

Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài, và Ngài muốn ban phước cho họ. Thông thường, cách Thượng Đế ban phước cho con cái của Ngài là qua sự phục vụ của chúng ta đối với những người khác. Thật ra, một trong hai giáo lệnh lớn của Thượng Đế là phải yêu người lân cận như chính mình (xin xem Mác 12:28–34). Một trong những cách chúng ta tuân theo giáo lệnh này là “phục vụ cho nhau … [và] trợ giúp cho những ai cần sự trợ giúp …” (Mô Si A 4:15–16).

Trong các đền thờ của Chúa, chúng ta giao ước sẽ hy sinh và dâng hiến lên Ngài tất cả những gì chúng ta có. Một cách chúng ta làm điều đó là rộng rãi dành ra thời gian và nỗ lực của mình để giúp đỡ những người xung quanh mình. Khi làm như vậy, chúng ta có thể tạo nên một mối quan hệ sâu đậm hơn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô và trở nên giống hai Ngài hơn.

Sự phục vụ không phải lúc nào cũng thuận tiện hoặc dễ dàng. Nhưng chúng ta có thể mang lại niềm an ủi và hạnh phúc cho người khác khi chúng ta yêu thương và phục vụ họ. Và bằng cách phục vụ người khác, chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui thực sự và một ý thức về mục đích khi làm một điều gì đó thật sự có giá trị.

Những điều để suy nghĩ

  • Nếu anh chị em muốn giúp đỡ những người hoạn nạn nhưng không chắc chắn về cách thức phải làm thế nào, thì sứ điệp của Anh Cả David A. Bednar “Trong Con Đường Bổn Phận của Họ” có thể giúp ích. Anh Cả Bednar đã dạy: “Những anh chị em có khả năng phân biệt … tìm kiếm và ngồi cạnh những người ngồi một mình trong các buổi họp của Giáo Hội và trong nhiều hoàn cảnh khác. Họ luôn luôn cố gắng ‘an ủi những ai cần được an ủi,’ [Mô Si A 18:9], mà không mong đợi được công nhận hay khen ngợi.” Anh chị em có thể xem lại sứ điệp của ông và tìm kiếm những cách thức nhỏ nhặt và đơn giản để phục vụ một người nào đó đang hoạn nạn. Viết xuống những ý kiến của anh chị em, và hành động theo những ấn tượng anh chị em nhận được.

  • Tiên Tri Joseph Smith đã khuyên bảo: “Một người đầy dẫy tình yêu thương của Thượng Đế, thì không toại nguyện với phước lành chỉ ban cho gia đình mình thôi, mà còn đi khắp thế gian, thiết tha mong muốn ban phước cho toàn thể nhân loại.” Anh chị em nghĩ tại sao một người tràn đầy tình yêu thương của Thượng Đế lại muốn ban phước cho tất cả nhân loại? Làm thế nào anh chị em có thể chia sẻ tình yêu thương của Thượng Đế với những người khác? Làm thế nào những hành động yêu thương và tử tế của anh chị em cũng có thể giúp thay đổi anh chị em?

Các sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Cùng nhau đọc Lu Ca 10:25–37. Anh chị em cũng có thể xem video “Parable of the Good Samaritan” (4:55). Nếu anh chị em đang học với các em thiếu nhi thì chúng có thể thích đóng diễn lại câu chuyện ngụ ngôn này. Sau đó, anh chị em có thể nói về cách mà người Sa Ma Ri đã tuân theo giáo lệnh phải yêu thương người lân cận của mình. Anh chị em cũng có thể thảo luận về những hành động của thầy tế lễ và người Lê Vi. Đôi khi chúng ta không phục vụ những người đang hoạn nạn vì một số lý do gì? Làm thế nào chúng ta có thể khắc phục được những trở ngại này? Anh chị em có thể chia sẻ với nhau một số kinh nghiệm khi phục vụ người đang hoạn nạn—hoặc khi một người nào đó phục vụ anh chị em—và cảm nghĩ của anh chị em là như thế nào. Mỗi người anh chị em có thể đặt mục tiêu để phục vụ một người nào đó mỗi ngày trong một tuần và sau đó báo cáo về những kinh nghiệm của mình.

  • Đọc Mô Si A 2:17, và nói về cách anh chị em đang phục vụ Thượng Đế khi phục vụ người khác. Sau đó anh chị em có thể xem video “Day of Service” (5:08). Những người trong video này đã được ban phước như thế nào khi họ phục vụ? Cộng đồng đó đã được ban phước như thế nào? Cân nhắc cách anh chị em có thể tham gia chung với nhóm trong một ngày phục vụ. Anh chị em có thể nghiên cứu trang mạng JustServe.org để có thêm ý kiến.

Tìm hiểu thêm

  • Phục Truyền Luật Lệ Ký 15:11; Ê Sai 1:17; Ma Thi Ơ 20:26–27; 22:36–40; Gia Cốp 2:17–19

  • Russell M. Nelson, “Giáo Lệnh Lớn Thứ Hai,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 96–100

  • Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, các chương 21–22, Thư Viện Phúc Âm

người đàn ông đang giúp người phụ nữ mang hàng tạp phẩm

Tiết 2

Chúng Ta Noi Theo Gương của Chúa Giê Su Ky Tô Khi Chúng Ta Chăm Sóc Những Người Gặp Hoạn Nạn

Chúa Giê Su Ky Tô là tấm gương vĩ đại cho chúng ta để phục vụ và giúp đỡ người khác; Ngài thật sự “đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38). Là tín hữu trong Giáo Hội của Ngài, chúng ta được mời gọi để giúp chăm sóc những người xung quanh mình (xin xem Mô Si A 18:8–10).

Là tín đồ của Đấng Ky Tô, chúng ta cố gắng nhìn những người khác như Đấng Cứu Rỗi nhìn họ—là những người có giá trị vô hạn và tiềm năng thiêng liêng. Chúng ta giúp họ về các nhu cầu vật chất, thuộc linh và cảm xúc. Đấng Cứu Rỗi cho người đói ăn và an ủi những người đang đau đớn (ví dụ, xin xem Ma Thi Ơ 14:14–21; Lu Ca 7:11–15). Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Ví dụ, điều đó có thể có nghĩa là mang thức ăn đến cho một người hàng xóm đang gặp hoạn nạn, ngồi lắng nghe một người bạn đã mất một người thân yêu, hoặc giúp chăm sóc một người nào đó đang bị bệnh. Chúng ta phục sự những người khác mà không mong nhận lại được một điều gì đó.

Những điều để suy nghĩ

  • Trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2010, Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf đã dạy: “Khi chúng ta noi theo tấm gương hoàn hảo [của Chúa Giê Su Ky Tô], đôi tay của chúng ta có thể trở thành đôi tay của Ngài; đôi mắt của chúng ta là đôi mắt của Ngài; tấm lòng của chúng ta là tấm lòng của Ngài.” Việc đôi tay, đôi mắt, và tấm lòng của anh chị em trở thành đôi tay, đôi mắt, và tấm lòng của Đấng Cứu Rỗi có nghĩa là gì? Cách suy nghĩ này ảnh hưởng như thế nào đến cách anh chị em phục vụ người khác? Đọc 1 Giăng 3:17–19, và suy ngẫm xem các câu này dạy điều gì về việc chăm sóc những người hoạn nạn. Các câu thánh thư này soi dẫn cho anh chị em như thế nào để noi theo tấm gương của Chúa Giê Su Ky Tô khi anh chị em phục vụ những người xung quanh mình? Anh chị em có thể nghĩ về một người nào đó đang cần được giúp đỡ hoặc khuyến khích và làm một hành động phục vụ cho người đó theo cách ẩn danh. Hoặc anh chị em có thể phục vụ một người nào đó bằng cách lắng nghe những lo lắng của họ hoặc bằng cách trở thành một người bạn chân thành. Sau đó, anh chị em có thể ghi lại những ý nghĩ của mình về kinh nghiệm đó.

  • Anh chị em có thể đọc hoặc hát lời của một bài thánh ca về việc giúp đỡ những người hoạn nạn, như là “Lord, I Would Follow Thee hoặc “Because I Have Been Given Much.” Khi anh chị em nghĩ về lời của bài hát này, hãy suy ngẫm cách anh chị em đang noi theo Đấng Cứu Rỗi khi phục vụ người khác. Anh chị em đã nhận được những phước lành nào mà anh chị em có thể chia sẻ để nâng đỡ những người xung quanh mình như cách Ngài đã làm?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Anh Cả Gerrit W. Gong đã dạy: “Chúng ta trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn khi chúng ta phục sự … ‘những người rất hèn mọn này’ như cách chúng ta làm đối với Ngài [xin xem Ma Thi Ơ 25:35–40], khi chúng ta ‘yêu thương người lân cận như chính mình’ [xin xem Mác 12:31], khi chúng ta ‘yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi’ [Giăng 13:34], và khi ‘trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi’ [Ma Thi Ơ 20:26].”

    “Là tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta tìm cách để phục sự người khác như Ngài thường phục sự bởi vì cuộc sống của nhiều người đang chờ đợi để được thay đổi.”

    Anh chị em có thể nói về một số cách thức mà Chúa Giê Su Ky Tô đã phục vụ người khác (xin xem Ma Thi Ơ 14:13–21; Mác 2:1–12; Lu Ca 17:11–19; Giăng 9:1–7; 11:1–44). Anh chị em cũng có thể tìm kiếm hình ảnh về một số câu chuyện này trong Sách Họa Phẩm Phúc Âm hoặc bộ sưu tập “Videos and Images” trong Thư Viện Phúc Âm. Chia sẻ với nhau những điều gây ấn tượng cho anh chị em về cách Đấng Cứu Rỗi đã chăm sóc những người hoạn nạn. Sau đó anh chị em có thể chọn một điều về cách phục vụ của Đấng Cứu Rỗi mà anh chị em muốn noi theo. Hãy cân nhắc các hành động của anh chị em có thể thực sự ban phước như thế nào cho những người mà “cuộc sống của họ đang chờ đợi để được thay đổi.”

Tìm hiểu thêm

giáo đoàn trong giáo hội

Tiết 3

Chúng Ta Chăm Sóc Những Người Khác khi Chúng Ta Phục Vụ trong Các Chức Vụ Kêu Gọi của Giáo Hội

Trong giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã giao cho các môn đồ của Ngài những trách nhiệm quan trọng để giúp hoàn thành công việc của Cha Ngài (ví dụ, xin xem Lu Ca 10:1–9). Chúa cũng mời gọi chúng ta tham gia vào công việc cứu rỗi và tôn cao của Thượng Đế ngày nay. Những cơ hội để phục vụ này được gọi là những chức vụ kêu gọi.

Những chức vụ kêu gọi là trách nhiệm từ Chúa dành cho con cái của Ngài và mang đến cho họ cơ hội để phục vụ trong Giáo Hội của Ngài và đến gần hơn với Ngài và các tín hữu khác. Những chức vụ kêu gọi này được đưa ra qua các vị lãnh đạo Giáo Hội, là những người tìm kiếm sự soi dẫn từ Chúa trước khi đưa ra lời mời phục vụ. Mỗi chức vụ kêu gọi và sự chỉ định của Giáo Hội đều quan trọng trong việc giúp hoàn thành công việc của Thượng Đế và chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi.

Những điều để suy nghĩ

  • Hãy nghĩ về những chức vụ kêu gọi hoặc trách nhiệm mà anh chị em đã có trong Giáo Hội khi đọc Giăng 15:16. Rồi đọc ý nghĩ này của Chủ Tịch Henry B. Eyring: “Chúa biết các anh chị em. Ngài biết Ngài muốn ai để phục vụ trong mọi chức vụ trong Giáo Hội của Ngài. Ngài đã chọn các anh chị em.” Hãy nghĩ về “kết quả” mà anh chị em đã thấy được từ việc phục vụ trong những chức vụ kêu gọi hoặc những chỉ định của mình. Tại sao Chúa có thể đã chọn anh chị em cho chức vụ kêu gọi hiện tại của anh chị em? Anh chị em có thể làm gì trong chức vụ kêu gọi của mình để sự phục vụ của anh chị em có thể có ảnh hưởng lâu dài đến những người khác và “trái [của anh chị em] thường đậu luôn”?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Anh chị em có thể đồ theo đôi bàn chân của mình một vài lần để tạo ra những dấu chân đơn giản và sau đó viết vào bên trong mỗi dấu chân một cách chúng ta có thể đến gần Đấng Ky Tô hơn khi chúng ta phục vụ trong những chức vụ kêu gọi và những chỉ định của mình trong Giáo Hội. Sau đó anh chị em có thể cùng nhau đọc ý kiến này của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf: “Nếu chúng ta coi các chức vụ kêu gọi của mình là cơ hội để phục vụ Thượng Đế và phục sự người khác với đức tin và lòng khiêm nhường, thì mỗi hành động phục vụ sẽ là một bước trên con đường trở thành môn đồ.” Sau đó anh chị em có thể chia sẻ với nhau điều mình đã viết. Hãy suy ngẫm điều anh chị em có thể làm để phục vụ với đức tin và lòng khiêm nhường nhiều hơn trong các chức vụ kêu gọi của mình. Hãy ghi lại những ấn tượng đã đến, và rồi hành động theo những ấn tượng đó.

Tìm hiểu thêm

Các Nguồn Tài Liệu Khác về Sự Chăm Sóc Những Người Hoạn Nạn

Ghi Chú

  1. Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, đoạn 1.2.2, Thư Viện Phúc Âm.

  2. David A. Bednar, “Trong Con Đường Bổn Phận của Họ,” Liahona, tháng Mười Một năm 2023, trang 7.

  3. Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2011), trang 457.

  4. Một cách chúng ta có thể giúp lo liệu cho các nhu cầu về vật chất là bằng cách hiến tặng của lễ nhịn ăn.

  5. Tất cả các tín hữu thành niên của Giáo Hội và giới trẻ từ 14 tuổi trở lên đều có thể phục vụ với tư cách là người anh em hoặc chị em phục sự của một người nào khác. Bằng cách này, mỗi tín hữu có thể giúp chăm sóc và kết tình thân hữu nhưng chính họ cũng được chăm sóc và kết tình thân hữu. Xin xem chương 21 của Sách Hướng Dẫn Tổng Quát để biết thêm thông tin.

  6. Dieter F. Uchtdorf, “Các Ngươi Là Đôi Tay Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2010, trang 68.

  7. Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, số 220.

  8. Because I Have Been Given Much,” Hymns, số 219.

  9. Gerrit W. Gong, “Phục Sự,” Liahona, tháng Năm năm 2023, trang 18–19, 16.

  10. Xin xem Sách Hướng Dẫn Tổng Quát, phần 30.0.

  11. Xin xem Sách Hướng Dẫn Tổng Quát, phần 1.2.

  12. Henry B. Eyring, “Đáp Ứng Sự Kêu Gọi của Các Anh Chị Em,” Liahona, tháng Mười Một năm 2002, trang 76.

  13. Dieter F. Uchtdorf, “Đấng Lớn Hơn Hết trong Các Ngươi,” Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 80.