Thư Viện
Sách Mặc Môn


“Sách Mặc Môn,” Các Đề Tài và Các Câu Hỏi (năm 2023)

thiếu niên đang đọc Sách Mặc Môn

Sách Hướng Dẫn Học Tập Phúc Âm

Sách Mặc Môn

Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô

Các vị tiên tri thời xưa đã viết Sách Mặc Môn cho mọi người trong thời kỳ của chúng ta. Là thánh thư song hành với Kinh Thánh, Sách Mặc Môn làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô. Những người chân thành đọc và nghiên cứu sách này sẽ cảm nhận được Đức Thánh Linh và tìm ra các câu trả lời cho nhiều câu hỏi quan trọng nhất của cuộc sống. Bằng cách đọc Sách Mặc Môn, mọi người có thể tự mình biết rằng Thượng Đế hằng sống, rằng Ngài yêu thương họ và rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi trên thế gian.

Các vị tiên tri thời nay thường xuyên mời gọi các tín hữu Giáo Hội thường xuyên nghiên cứu Sách Mặc Môn. Ví dụ, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã tuyên bố: “Tôi hứa rằng khi các anh chị em thành tâm nghiên cứu Sách Mặc Môn mỗi ngày thì các anh chị em sẽ đưa ra những quyết định tốt hơn—mỗi ngày. Tôi hứa rằng khi các anh chị em suy ngẫm những gì mình nghiên cứu thì các cửa sổ trên trời sẽ mở ra, và các anh chị em sẽ nhận được các câu trả lời cho những câu hỏi của mình và nhận được sự chỉ dẫn cho cuộc sống của mình. Tôi hứa rằng khi các anh chị em đắm chìm hằng ngày trong Sách Mặc Môn, thì các anh chị em sẽ có thể được miễn nhiễm khỏi những điều tà ác ngày nay.”

Sách Mặc Môn Là Gì?

Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô là một quyển thánh thư. Sách này chứa đựng những bài viết của các vị tiên tri thời xưa sống ở Tây Bán Cầu. Với tư cách là Vị Tiên Tri của Thời Kỳ Phục Hồi, Joseph Smith đã phiên dịch Sách Mặc Môn nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 135:3). Đồng hành với Kinh Thánh, Sách Mặc Môn làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và chứa đựng phúc âm trọn vẹn (xin xem Ê Xê Chi Ên 37:15–17; Giáo Lý và Giao Ước 20:8–9). Sách Mặc Môn cũng là bằng chứng về sự kêu gọi Joseph Smith làm vị tiên tri và Sự Phục Hồi của phúc âm.

Khái quát về đề tài: Sách Mặc Môn

Các hướng dẫn học tập phúc âm có liên quan: Thánh Thư, Kinh Thánh, Joseph Smith, Sự Phục Hồi Phúc Âm

Tiết 1

Sách Mặc Môn Làm Chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Chuộc của Thế Gian

Sách Mặc Môn

Các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô coi Kinh Thánh là thánh thư. Kinh Cựu Ước lẫn Kinh Tân Ước đều là chứng thư về Chúa Giê Su Ky Tô và công việc của Ngài để mang lại sự cứu rỗi cho con cái của Thượng Đế. Sách Mặc Môn được các vị tiên tri của Thượng Đế ở Châu Mỹ viết và là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Sách Mặc Môn gồm có “phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô” và xác nhận với thế gian rằng những câu chuyện về Chúa Giê Su Ky Tô và các vị tiên tri của Ngài được tìm thấy trong Kinh Thánh là có thật (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 20:8–12). Cùng với Kinh Thánh, Sách Mặc Môn giúp mọi người hiểu rõ hơn về kế hoạch của Thượng Đế và chuẩn bị cho họ noi theo Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem Ê Xê Chi Ên 37:15–17; 2 Nê Phi 3:12).

Sách Mặc Môn là một phước lành lớn lao cho dân của Thượng Đế ngày nay. Sách chứa đựng những lời của Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem 2 Nê Phi 33:10). Chủ Tịch Russell M. Nelson đã giải thích:

“[Sách Mặc Môn] chứa đựng những câu trả lời cho những câu hỏi nan giải nhất của cuộc sống. Sách dạy giáo lý của Đấng Ky Tô. Sách mở rộng và làm sáng tỏ nhiều lẽ thật ‘minh bạch và quý báu’ [xin xem 1 Nê Phi 13:29–33] mà đã bị mất đi trong nhiều thế kỷ và qua nhiều bản dịch Kinh Thánh.

“Sách Mặc Môn cung cấp sự hiểu biết trọn vẹn nhất và có thẩm quyền nhất về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. … Quyền năng trọn vẹn của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô được chứa đựng ở trong Sách Mặc Môn. Thế thôi.”

Những điều để suy nghĩ

  • Joseph Smith dạy rằng Sách Mặc Môn là “nền tảng của tôn giáo chúng ta” (xin xem Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2011), trang 64). Trong khoa kiến trúc, viên đá đỉnh vòm là một viên đá hình nêm ở giữa một cái vòm mà giữ cho những viên đá khác ở đúng vị trí và ngăn không cho cái vòm bị đổ sập. Giống như một nền tảng kiến trúc, Sách Mặc Môn rất cần thiết cho niềm tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài. Chứng ngôn của anh chị em về Sách Mặc Môn ảnh hưởng như thế nào tới chứng ngôn của anh chị em về các khía cạnh khác của phúc âm?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Sứ điệp chính của Sách Mặc Môn rằng Chúa Giê Su chính là Đấng Ky Tô. Mời những người trong nhóm của anh chị em đọc trang tựa của Sách Mặc Môn, đặc biệt chú ý đến đoạn thứ hai. Trang tựa nhấn mạnh tầm quan trọng của Sách Mặc Môn như thế nào? Các câu thánh thư sau đây cũng có thể hữu ích: 1 Nê Phi 6:4; Gia Cốp 1:7; Ôm Ni 1:26; 3 Nê Phi 11:13–17; Mô Rô Ni 10:32–33. Tại sao là điều quan trọng để giúp người khác hiểu rằng mục đích của Sách Mặc Môn là để làm chứng rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô?

Tìm hiểu thêm

Tiết 2

Sự Ra Đời của Sách Mặc Môn Là Điều Kỳ Diệu

các bảng khắc bằng vàng

Sách Mặc Môn đã được phiên dịch nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Sách này ban đầu được các vị tiên tri Châu Mỹ thời xưa ghi lại trên các bảng kim loại. Trong nhiều thế kỷ, các bảng này đã được chôn giấu gần nhà của Joseph Smith ở miền bắc New York, Hoa Kỳ, cho đến khi một sứ giả thiên thượng, Mô Rô Ni, chỉ cho Joseph Smith thấy nơi tìm ra chúng. Một công cụ để phiên dịch biên sử, hai viên đá U Rim và Thu Mim, cũng được cất giữ chung với các bảng khắc, cùng với các cổ vật khác (xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:30–35).

Mặc dù Joseph Smith chỉ mới 23 tuổi và ít được học hành, nhưng ông đã phiên dịch Sách Mặc Môn ra tiếng Anh với tốc độ khoảng tám trang mỗi ngày. Ông không hiểu các cổ ngữ và ông đã không sử dụng bất cứ ghi chú nào. Ông đã hoàn tất hết bản dịch của cuốn sách này trong khoảng 85 ngày. Khi người ta hỏi là làm thế nào ông có thể phiên dịch như vậy, thì Joseph chỉ nói rằng điều đó được thực hiện “nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế” (trang tựa của Sách Mặc Môn; xin xem thêm Russell M. Nelson, “A Treasured Testament,” Ensign, tháng Bảy năm 1993).

Sách Mặc Môn được xuất bản bằng tiếng Anh chỉ một vài ngày trước khi Giáo Hội được tổ chức vào năm 1830 (xin xem Church History Topics, “Printing and Publishing the Book of Mormon,” Gospel Library). Ngày nay, Sách Mặc Môn đã được phiên dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và được sử dụng trên khắp thế giới.

Những điều để suy nghĩ

  • Joseph Smith được truyền lệnh phải giữ kỹ các bảng khắc. Trong tiến trình phiên dịch, rất ít người thực sự nhìn thấy được các bảng khắc. Tuy nhiên, Joseph Smith được yêu cầu cho một vài người cộng sự thân cận của ông xem các bảng khắc. Những người này chính thức được gọi là “Ba Nhân Chứng” và “Tám Nhân Chứng.” Anh chị em có thể đọc các chứng ngôn của họ trong “Chứng Ngôn của Ba Nhân Chứng” và “Chứng Ngôn của Tám Nhân Chứng.” Tại sao là điều quan trọng để giúp người khác nhận biết những kinh nghiệm của Ba Nhân Chứng và Tám Nhân Chứng? Anh chị em có thể làm gì để chia sẻ lời chứng của riêng mình với những người khác về Sách Mặc Môn?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Mặc dù nhiều người đã muốn biết tiến trình phiên dịch Sách Mặc Môn ra sao, nhưng Joseph Smith cung cấp rất ít thông tin cụ thể về tiến trình đó ngoài việc nói rằng sách đã được phiên dịch “nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế” (lời giới thiệu Sách Mặc Môn; Giáo Lý và Giao Ước 135:3). Mời những người trong nhóm của anh chị em đọc “Book of Mormon Translation” trong Church History Topics (Gospel Library). Hỏi họ đã đạt được những sự hiểu biết sâu sắc nào từ bài đọc đó. Anh chị em nghĩ tại sao Joseph Smith nhấn mạnh đến “ân tứ và quyền năng của Thượng Đế” khi thảo luận về công việc phiên dịch Sách Mặc Môn?

Tìm hiểu thêm

Tiết 3

Anh Chị Em Có Thể Tự Mình Biết Được Rằng Sách Mặc Môn Là Chân Chính

mọi người đang nói về Sách Mặc Môn

Việc trở thành môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô là một tiến trình suốt đời. Mỗi người chúng ta đang ở một vị trí khác nhau trên con đường thuộc linh trở về với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Nhưng dù anh chị em đang ở đâu trên con đường đó thì Sách Mặc Môn cũng có thể giúp anh chị em đến gần hai Ngài hơn. Lời của Thượng Đế tràn đầy quyền năng cải đạo (xin xem An Ma 5:7; 31:5). Sách Mặc Môn có thể giúp anh chị em tránh bị thế gian lừa gạt và đưa dắt anh chị em trên con đường dẫn đến sự an toàn thuộc linh (xin xem 1 Nê Phi 15:24; Hê La Man 3:29–30).

Vì tầm quan trọng của Sách Mặc Môn nên các tôi tớ của Chúa đã nhấn mạnh rằng tất cả các tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô nên tìm cách tự mình biết rằng Sách Mặc Môn là chân chính. Lời giới thiệu Sách Mặc Môn nói rằng: “Chúng tôi xin kính mời tất cả mọi người ở khắp nơi hãy đọc quyển Sách Mặc Môn này, suy ngẫm trong lòng về những lời giảng dạy trong sách, và rồi cầu vấn Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem sách này có đúng thật không. Những ai theo đuổi con đường này và cầu vấn với đức tin sẽ nhận được chứng ngôn về lẽ thật và tính chất thiêng liêng của sách bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. (Xin xem Mô Rô Ni 10:3–5.)

Những điều để suy nghĩ

  • Đọc lời phát biểu sau đây của Anh Cả Jeffrey R. Holland: “Tôi làm chứng rằng một người nào không thể đến với đức tin trọn vẹn trong công việc ngày sau này—và do đó tìm thấy mức độ bình an và an ủi trọn vẹn nhất cho thời kỳ này của chúng ta—cho đến khi người ấy chấp nhận tính thiêng liêng của Sách Mặc Môn và Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng được sách ấy làm chứng.” Sách Mặc Môn đã ảnh hưởng như thế nào đến chứng ngôn của anh chị em về Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô?

Sinh hoạt học hỏi với người khác

  • Sách Mặc Môn là một công cụ cải đạo đã được Chúa chuẩn bị mà có quyền năng thay đổi tâm trí, tấm lòng và cuộc sống khi chúng ta làm cho mình trở nên hòa hợp với Chúa Giê Su Ky Tô và những lời giảng dạy của Ngài. Hãy đọc lời phát biểu sau đây của Chủ Tịch Ezra Taft Benson với những người trong nhóm của anh chị em:

    “Sách Mặc Môn là công cụ mà Thượng Đế đã ban cho nhằm ‘quét qua thế gian như một trận lụt, để quy tụ dân chọn lọc của [Ngài].’ (Môi Se 7:62.) Quyển thánh thư này cần phải trở thành chính yếu hơn trong việc thuyết giảng, giảng dạy, và công việc truyền giáo của chúng ta. …

    “Tôi yêu cầu tất cả chúng ta hãy thành tâm xem xét các bước mà cá nhân chúng ta có thể thực hiện để mang chứng thư mới này về Đấng Ky Tô một cách trọn vẹn hơn vào cuộc sống của chính chúng ta và vào một thế giới đang rất cần sách ấy.”

    Một số cách thức nào chúng ta có thể phụ giúp Chúa trong công việc của Ngài bằng cách làm tràn ngập thế gian với Sách Mặc Môn?

Tìm hiểu thêm

Những Nguồn Tài Liệu Khác về Sách Mặc Môn