2010–2019
Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?
Tháng Mười năm 2017


Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?

Trong một cách thức kỳ diệu và đặc biệt nhất, Sách Mặc Môn dạy chúng ta về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài.

Vào năm 1986, tôi được mời để chia sẻ một bài diễn thuyết tại một trường đại học ở Accra, Ghana. Ở đó tôi đã gặp một số người quyền cao chức trọng, kể cả vua của một bộ lạc Châu Phi. Khi chúng tôi gặp nhau trước bài diễn thuyết, vị vua đã nói với tôi chỉ qua nhà ngôn ngữ học của ông, là người phiên dịch cho tôi. Tôi trả lời với nhà ngôn ngữ học, và rồi nhà ngôn ngữ học phiên dịch lời của tôi cho nhà vua.

Sau bài diễn thuyết của tôi, vị vua đi thẳng đến chỗ tôi, nhưng lần này không có nhà ngôn ngữ học của ông. Tôi ngạc nhiên, ông nói tiếng Anh hoàn hảo!

Vị vua dường như bối rối. Ông hỏi: “Anh là ai?”

Tôi trả lời: “Tôi là một Sứ Đồ được sắc phong của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Vị vua hỏi: “Anh có thể dạy gì cho tôi về Chúa Giê Su Ky Tô?”

Tôi đáp lại với một câu hỏi: “Tôi có thể hỏi về những gì ngài đã biết về Chúa không?”

Câu trả lời của vị vua biểu lộ rằng ông là một người nghiên cứu nghiêm túc về Kinh Thánh và là người yêu thương Chúa.

Và rồi tôi hỏi nếu ông ấy có biết về giáo vụ của Chúa Giê Su Ky Tô với người dân ở Châu Mỹ thời xưa.

Như tôi nghĩ, ông ấy không biết.

Tôi giải thích rằng sau Sự Đóng Đinh và Sự Phục Sinh của Đấng Cứu Rỗi, Ngài đến với người dân ở Châu Mỹ thời xưa, nơi Ngài đã Giảng dạy phúc âm của Ngài. Ngài đã tổ chức Giáo Hội của Ngài và truyền lệnh cho các môn đồ của Ngài phải giữ một biên sử viết về giáo vụ của Ngài ở giữa họ.

Tôi tiếp tục: “Biên sử đó là Sách Mặc Môn. Sách ấy là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Sách ấy là sách thánh thư đi đôi với Kinh Thánh.”

Lúc này, vị vua trở nên rất quan tâm. Tôi quay sang vị chủ tịch phái bộ truyền giáo đi cùng tôi và hỏi ông ấy có dư quyển Sách Mặc Môn nào không. Ông ấy lấy ra một quyển từ cặp tài liệu của mình.

Tôi mở trong sách 3 Nê Phi chương 11, tôi và vị vua cùng nhau đọc bài giảng của Đấng Cứu Rỗi dành cho dân Nê Phi. Và rồi tôi tặng quyển Sách Mặc Môn đó cho vị vua. Phản ứng của vị vua in sâu trong tâm trí và tấm lòng tôi mãi mãi: “Anh có thể cho tôi kim cương hay hồng ngọc, nhưng không có gì quý giá hơn sự hiểu biết thêm vầ Chúa Giê Su Ky Tô.”

Sau khi cảm nhận được quyền năng của những lời của Đấng Cứu Rỗi trong sách 3 Nê Phi, vị vua tuyên bố: “Nếu tôi được cải đạo và gia nhập Giáo Hội, tôi sẽ mang theo tất cả bộ lạc của tôi gia nhập cùng.”

Tôi nói: “Ôi thưa ngài, không phải như vậy. Sự cải đạo là hành động của riêng cá nhân. Đấng Cứu Rỗi phục sự dân Nê Phi từng người một. Mỗi cá nhân nhận một lời chứng và chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô.”1

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô phục sự người dân Nê Phi

Các anh chị em của tôi, Sách Mặc Môn quý giá với các anh chị em như thế nào? Nếu các anh chị em được tặng kim cương hay hồng ngọc, hay Sách Mặc Môn, các anh chị em sẽ chọn thứ nào? Thật ra, thứ nào có giá trị hơn với các anh chị em?

Trong phiên họp sáng Chủ Nhật của đại hội trung ương tháng Tư năm 2017, Chủ Tịch Thomas S. Monson đã khẩn nài: “mỗi chúng ta nên thành tâm học tập và suy ngẫm Sách Mặc Môn mỗi ngày.”2 Nhiều người đã đáp lại lời khẩn nài của vị tiên tri của chúng ta.

Tôi xin nói rằng cả tôi lẫn Riley tám tuổi đều không biết bất kỳ ai đã chụp bức ảnh của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Riley đọc Sách Mặc Môn của mình với sự giúp đỡ của thẻ đánh dấu trang sách có chữ “Tôi là Con Đức Chúa Cha.”

Hình Ảnh
Chủ tịch Nelson và Riley đang học tập thánh thư

Khi một người con của Thượng Đế tìm kiếm để biết thêm về Ngài và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài thì sẽ có điều gì đó mạnh mẽ xảy ra. Không có nơi nào những lẽ thật đó được giảng dạy một cách rõ ràng và mạnh mẽ hơn trong Sách Mặc Môn.

Từ sự khuyến khích của Chủ Tịch Monson sáu tháng trước, tôi đã cố gắng tuân theo lời khuyên dạy của ông. Trong số những điều khác, tôi đã lập danh sách những điều làm nên Sách Mặc Môn, những điều sách xác nhận, những điều sách bác bỏ, những điều sách làm tròn, những điều sách làm sáng tỏ, và những điều sách biểu lộ. Nhìn vào Sách Mặc Môn qua những thấu kính đó là một sự thực hành sáng suốt và soi dẫn! Tôi xin giới thiệu điều đó cho mỗi anh chị em.

Trong sáu tháng này, tôi cũng mời những nhóm khác nhau—kể cả các Anh Em của tôi trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, những người truyền giáo ở Chi Lê, và các chủ tịch phái bộ truyền giáo cùng những người vợ của họ đã quy tụ ở Argentina—để suy ngẫm ba câu hỏi liên quan mà tôi xin thúc giục các anh chị em suy nghĩ ngày hôm nay:

Thứ nhất, cuộc sống của các anh chị em sẽ như thế nào nếu không có Sách Mặc Môn? Thứ hai, các anh chị em sẽ không biết điều gì? Và thứ ba, các anh chị em sẽ không có điều gì?

Các câu trả lời hăng hái của những nhóm này đến trực tiếp từ tâm hồn họ. Đây chỉ là một vài trong số những lời nhận xét của họ:

“Nếu không có Sách Mặc Môn, tôi sẽ hoang mang về những lời giảng dạy và quan điểm trái ngược về rất nhiều điều. Tôi sẽ vẫn là tôi như trước khi tìm thấy Giáo Hội, khi tôi tìm kiếm sự hiểu biết, đức tin, và hi vọng.”

Người khác nói: “Tôi sẽ không biết về vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình.”

Người khác nói: “Tôi sẽ không hiểu rõ mục đích của mình trên thế gian!”

Một câu trả lời khác nói: “Tôi sẽ không biết rằng có một sự tiến triển tiếp tục sau cuộc sống này. Nhờ Sách Mặc Môn, tôi biết rằng thật sự có cuộc sống sau cái chết. Đó là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta cố gắng đạt được.”

Lời nhận xét cuối cùng làm tôi suy nghĩ về cuộc sống của mình nhiều thập niên trước, khi tôi là một bác sĩ phẫu thuật nội trú trẻ. Một trong những trách nhiệm khó khăn của bác sĩ phẫu thuật, thỉnh thoảng, là thông báo cho gia đình khi một người thân yêu qua đời. Trong một bệnh viện nơi tôi làm việc, một phòng đặc biệt được xây dựng với các bức tường được lót đệm, nơi các thành viên trong gia đình có thể nhận những tin như vậy. Ở đó, một vài người bày tỏ sự đau buồn của mình bằng việc đâp mạnh đầu của họ vào những bức tường lót đệm đó. Tôi nóng lòng làm sao để giảng dạy cho những người đó biết rằng cái chết, mặc dù khó cho những người thân yêu còn sống, là một phần cần thiết trong cuộc sống hữu diệt của chúng ta. Cái chết cho phép chúng ta tiến tới thế giới tiếp theo.3

Một câu trả lời khác cho câu hỏi của tôi nói: “Tôi không thực sự sống cho đến khi tôi đọc Sách Mặc Môn. Mặc dù tôi đã cầu nguyện và đi nhà thờ suốt cuộc sống của mình, nhưng Sách Mặc Môn đã giúp tôi thật sự trò chuyện với Cha Thiên Thượng lần đầu tiên.”

Người khác nói: “Nếu không có Sách Mặc Môn, tôi sẽ không hiểu rằng Đấng Cứu Rỗi không chỉ chịu đau khổ cho tội lỗi của tôi, mà Ngài còn có thể chữa lành những nỗi đau và sự thống khổ của tôi.”4

Và một người khác nói: “Tôi sẽ không biết rằng chúng ta có các vị tiên tri để hướng dẫn chúng ta.”

Đắm mình thường xuyên trong những lẽ thật của Sách Mặc Môn có thể là một kinh nghiệm làm thay đổi cuộc sống. Một trong những cháu gái của chúng tôi là người truyền giáo, Chị Olivia Nelson, đã hứa với một người tầm đạo rằng nếu anh ấy đọc Sách Mặc Môn hằng ngày, thì điểm thi của anh ấy ở trường đại học sẽ tăng lên. Anh ấy đã làm, và điểm đã tăng.

Hình Ảnh
Chị Olivia Nelson

Các anh chị em thân mến của tôi, tôi làm chứng rằng Sách Mặc Môn thật sự là lời của Thượng Đế. Sách chứa đựng các câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa nhất của cuộc sống. Sách dạy giáo lý của Đấng Ky Tô.5 Sách mở rộng và làm sáng tỏ nhiều lẽ thật “minh bạch và quý báu”6 mà chúng ta đã mất trong nhiều thế kỷ và nhiều bản dịch Kinh Thánh.

Sách Mặc Môn cung cấp sự hiểu biết đầy đủ nhất và có căn cứ nhất về Sự Chuộc Tội và về Chúa Giê Su Ky Tô mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Sách dạy về việc được sinh lại thật sự có nghĩa là gì. Từ Sách Mặc Môn chúng ta biết về sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên đã bị phân tán. Chúng ta biết tại sao mình ở đây trên thế gian này. Những lẽ thật này và những lẽ thật khác được giảng dạy một cách mạnh mẽ và đầy thuyết phục trong Sách Mặc Môn hơn bất kỳ quyển sách nào khác. Quyền năng đầy đủ của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô được chứa đựng ở trong Sách Mặc Môn. Chấm hết.

Sách Mặc Môn vừa làm sáng tỏ những lời giảng dạy của Đức Thầy vừa phơi bày những chiến thuật của kẻ nghịch thù.7 Sách Mặc Môn giảng dạy giáo lý chân chính để xua tan những truyền thống tôn giáo sai lạc—như thực hành sai lầm về việc thực hiện phép báp têm cho trẻ sơ sinh.8 Sách Mặc Môn trao mục đích cho cuộc sống qua việc thúc giục chúng ta suy ngẫm về tiềm năng của cuộc sống vĩnh cửu và “hạnh phúc bất tận.”9 Sách Mặc Môn phá tan niềm tin sai lạc rằng hạnh phúc có thể tìm thấy trong sự tà ác10 và rằng lòng tốt cá nhân là tất cả những gì được đòi hỏi để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế.11 Sách bác bỏ mãi mãi những khái niệm sai lầm rằng sự mặc khải đã kết thúc khi có Kinh Thánh và rằng các tầng trời bị niêm phong ngày nay.

Khi tôi nghĩ về Sách Mặc Môn, tôi nghĩ về chữ quyền năng. Những lẽ thật của Sách Mặc Môn có quyền năng để chữa lành, khuyên giải, phục hồi, giúp đỡ, củng cố, an ủi, và cổ vũ tâm hồn chúng ta.

Các anh chị em thân mến của tôi, tôi hứa rằng khi các anh chị em thành tâm học hỏi Sách Mặc Môn mỗi ngày, các anh chị em sẽ đưa ra những quyết định tốt hơn—mỗi ngày. Tôi hứa rằng khi các anh chị em suy ngẫm những gì mình học hỏi, các cửa sổ trên trời sẽ mở ra, và các anh chị em sẽ nhận được câu trả lời cho những câu hỏi của mình và nhận được sự chỉ dẫn cho cuộc sống của mình. Tôi hứa rằng khi các anh chị em hằng ngày đắm chìm trong Sách Mặc Môn, các anh chị em sẽ trở nên miễn nhiễm với những điều tà ác trong ngày, kể cả bệnh dịch hình ảnh sách báo khiêu dâm đầy hấp dẫn và những thói nghiện làm tê liệt tâm trí khác.

Bất kỳ khi nào tôi nghe ai đó, kể cả bản thân tôi, nói: “Tôi biết Sách Mặc Môn là chân chính,” tôi đều muốn kêu lên: “Điều đó thật tốt, nhưng nó chưa đủ!” Chúng ta cần cảm nhận, sâu trong “thâm tâm” của mình,12 rằng Sách Mặc Môn rõ ràng là lời của Thượng Đế. Chúng ta phải cảm nhận điều đó một cách rất sâu sắc đến nỗi chúng ta sẽ không bao giờ muốn sống dù chỉ một ngày nếu không có nó. Tôi có thế diễn giải lời của Chủ Tịch Brigham Young khi nói: “Tôi mong muốn mình có tiếng nói của bảy tiếng sấm để thức tỉnh loài người”13 với lẽ thật và quyền năng của Sách Mặc Môn.

Chúng ta cần phải trở nên giống người truyền giáo trẻ tuổi phục vụ ở Châu Âu này, là người đã cảm nhận rất sâu sắc về lẽ thật của Sách Mặc Môn đến nỗi anh ấy cầm cuốn biên sử thiêng liêng này chạy đến một người đàn ông trong công viên mà người truyền giáo ấy và người bạn đồng hành của mình mới tìm thấy.

Hình Ảnh
Người truyền giáo đang chạy

Tôi làm chứng rằng Joseph Smith là vị tiên tri của gian kỳ sau cùng này. Chính ông, bởi ân tứ và quyền năng của Thượng Đế, đã phiên dịch quyển sách thiêng liêng này. Đây là quyển sách mà sẽ giúp chúng ta chuẩn bị thế gian cho Sự Tái Lâm của Chúa.

Tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô thật sự là Vị Nam Tử hằng sống của Thượng Đế hằng sống. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Đấng Gương Mẫu của chúng ta, và là Đấng Biện Hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Ngài là Đấng Mê Si được hứa, Đấng Mê Si trong xác thịt, và sẽ trở thành Đấng Mê Si trong thời kỳ ngàn năm. Tôi làm chứng với hết tấm lòng rằng trong một cách thức kỳ diệu và đặc biệt nhất, Sách Mặc Môn dạy chúng ta về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài.

Tôi biết rằng Chủ Tịch Thomas S. Monson là vị tiên tri của Thượng Đế trên thế gian ngày nay. Tôi yêu mến ông và tán trợ ông với hết lòng mình. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Các danh sách về Sách Mặc Môn của Chủ Tịch Nelson

Sách Mặc Môn là:

  • Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Những tác giả chính của sách—Nê Phi, Gia Cốp, Mặc Môn, Mô Rô Ni—và người phiên dịch sách, Joseph Smith, là các nhân chứng mục kích Chúa.

  • Một biên sử của giáo vụ của Ngài đến với những người sống ở Châu Mỹ cổ xưa.

  • Chân chính, như được xác nhận bởi chính Chúa.

Sách Mặc Môn khẳng định:

  • Thiên tính cá nhân của Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Sự cần thiết của Sự Sa Ngã của A Đam và sự thông sáng của Ê Va, để loài người có niềm vui.

Sách Mặc Môn bác bỏ những quan niệm về:

  • Sự mặc khải kết thúc khi có Kinh Thánh.

  • Trẻ sơ sinh cần được báp têm.

  • Hạnh phúc có thể được tìm thấy trong sự tà ác.

  • Lòng tốt cá nhân là đủ cho sự tôn cao (Các giáo lễ và giao ước là cần thiết).

  • Sự Sa Ngã của A Đam làm loài người ô uế với “tội lỗi nguyên thủy.”

Sách Mặc Môn làm tròn những lời tiên tri trong kinh thánh như:

  • “Chiên khác” sẽ nghe tiếng nói của Ngài.

  • Thượng Đế sẽ tiến hành thực hiện “một công việc lạ lùng và một điều kỳ diệu,” nói lên “từ bụi đất.”

  • “Cây gậy của Giu Đa” và “cậy gậy của Giô Sép” sẽ được nhập lại với nhau.

  • Y Sơ Ra Ên bị phân tán sẽ quy tụ “vào những ngày sau cùng” và cách thức điều đó được thực hiện.

  • Vùng đất thừa hưởng của dòng dõi của Giô Sép là Tây Bán Cầu.

Sách Mặc Môn làm rõ sự hiểu biết về:

  • Cuộc sống tiền dương thế của chúng ta.

  • Cái chết. Cái chết là thành phần cần thiết trong kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Thượng Đế.

  • Cuộc sống sau cái chết bắt đầu ở thiên đường.

  • Cách sự phục sinh của thể xác, hợp nhất lại với linh hồn của thể xác đó, trở thành một người bất diệt.

  • Cách sự phán xét của chúng ta bởi Chúa tùy theo những việc làm của mình và ước muốn của lòng mình.

  • Cách các giáo lễ được thực hiện đúng đắn: ví dụ, phép báp têm, lễ tiệc thánh, truyền giao Đức Thánh Linh.

  • Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Sự Phục Sinh.

  • Vai trò quan trọng của các thiên sứ.

  • Tính chất vĩnh cửu của chức tư tế.

  • Cách mà hành vi của con người được ảnh hưởng bởi sức mạnh của ngôn từ hơn là sức mạnh của gươm đao.

Sách Mặc Môn biểu lộ thông tin chưa biết trước đây:

  • Những phép báp têm được thực hiện trước khi Chúa Giê Su Ky Tô ra đời.

  • Những đền thờ được xây dựng và sử dụng bởi người dân Mỹ Châu cổ xưa.

  • Giô Sép, con trai thứ 11 của Y Sơ Ra Ên, nhìn thấy trước vai trò tiên tri của Joseph Smith.

  • Nê Phi (600–592 T.T.C.) nhìn thấy trước sự khám phá và sự khai phá Mỹ Châu.

  • Các phần minh bạch và quý báu của khỏi Kinh Thánh đã bị mất đi.

  • Ánh Sáng của Đấng Ky Tô được ban cho mỗi người.

  • Sự quan trọng của quyền tự quyết cá nhân và cần phải có sự tương phản trong mọi sự việc.

  • Các lời cảnh báo về “những tập đoàn bí mật.”