2008
Elaine S. Dalton
Tháng Năm năm 2008


Elaine S. Dalton

Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Hình Ảnh
Elaine S. Dalton

Khi còn nhỏ, Elaine Schwartz Dalton tìm được niềm vui lớn trong khiêu vũ. Nhưng khi là người mẹ trẻ có sáu đứa con, chị thấy rằng khiêu vũ dường như là không thực tế, nên chị bắt đầu chạy bộ như là một cách cử động mỗi ngày. Thoạt tiên, chị chạy 10 bước và rồi đi bộ10 bước cho đến khi chị có thể chạy 2 ki lô mét. Kể từ sự khởi đầu giản dị đó, chị đã chạy trong 18 cuộc đua marathon.

Chị Dalton nói: “Chạy bộ cho tôi thời gian để tĩnh lặng tâm trí và suy ngẫm về cuộc sống.” Chính đó là một giờ đồng hồ mà chị có thể nghĩ về thánh thư mà chị vừa đọc.

Chị Dalton sinh ở Ogden, Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 1 tháng Mười Một năm 1946, con của Ông Melvin Leo Schwartz và Bà Emma Martin Schwartz. Chị kết hôn với Anh Stephen Eugene Dalton vào ngày 13 tháng Chín năm 1968, trong Đền Thờ Salt Lake. Chị nhận bằng cử nhân Anh Văn từ trường Brigham Young University. Chị đã phục vụ trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ và là đệ nhất và đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ. Chị cũng đã phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Nữ giáo khu, người cố vấn lớp Laurel, cố vấn cho thành niên trẻ tuổi và độc thân của Hội Phụ Nữ và giảng viên trong Hội Phụ Nữ.

Với tư cách là chủ tịch trung ương Hội Thiếu Nữ, Chị Dalton nói: “Sứ điệp chính yếu của tôi cho các thiếu nữ của Giáo Hội cũng là điều mà họ đã nghe từ cha mẹ của họ mỗi lần họ bước ra khỏi cửa nhà: ‘Hãy nhớ mình là ai.’”

Chị hy vọng rằng các em thiếu nữ hiểu được rằng họ là các con gái của Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương họ. Chị Dalton nói: “Hằng tuần, họ nói điều đó trong chủ đề của Hội Thiếu Nữ, nhưng đối với nhiều thiếu nữ, điều đó chưa ăn sâu vào thâm tâm họ. Một khi một thiếu nữ hiểu rằng em ấy là con gái của Thượng Đế thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến mọi quan hệ khác của em ấy.”

Chị khuyến khích họ nên sống trong sạch. Chị nói: “Một trong số các công việc chủ yếu mà họ đã được bảo tồn để thực hiện là công việc đền thờ. Chẳng có gì là lạ nếu Sa Tan đang hết sức cố gắng làm xao lãng các thiếu nữ trong việc sống xứng đáng. Hãy sống trong sạch. Có quyền năng trong một cuộc sống trong sạch.”