2008
Ann M. Dibb
Tháng Năm năm 2008


Ann M. Dibb

Đệ Nhị Cố Vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Thiếu Nữ

Hình Ảnh
Ann M. Dibb

Khi được hỏi những kinh nghiệm nào mà đã chuẩn bị tốt nhất cho chị để được kêu gọi với tư cách là đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ, Ann Monson Dibb đáp với một nụ cười rất tươi và một tiếng cười giòn tan: “Vai trò làm mẹ! Và làm một đứa con gái!” Rồi chị nhanh chóng nói thêm: “Và áp dụng những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống của tôi.”

Sinh ngày 30 tháng Sáu năm 1954 ở Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ, con của Ông Thomas S. Monson và Bà Frances J. Monson, Chị Dibb đã học được qua nhiều kinh nghiệm tuyệt vời rằng “Cha Thiên Thượng lưu tâm đến điều tôi cần” nhưng “chúng ta phải tin cậy nơi Chúa và nơi kỳ định của Ngài.”

Chị hy vọng rằng các em thiếu nữ sẽ áp dụng một trong các đoạn thánh thư ưa thích của chị, Châm Ngôn 3:5–7: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Trong khi theo học trường Brigham Young University, Chị Dibb gặp người chồng tương lai của mình, Roger Dibb, là người mà chị kết hôn trong Đền Thờ Salt Lake vào ngày 5 tháng Ba năm 1974. Họ có bốn người con. Chị Dibb tập trung mọi nghị lực của mình vào việc chăm sóc nhà cửa. Tuy nhiên, khi con cái của chị lớn hơn một chút và chị cảm thấy đã đúng lúc thì chị bắt đầu lấy một vài lớp học mỗi năm, cuối cùng tốt nghiệp với bằng sư phạm tiểu học.

Chị Dibb đã phục vụ trong nhiều sự kêu gọi khác nhau trong Giáo Hội trong mỗi tổ chức bổ trợ. Chị đang phục vụ trong ủy ban trung ương Hội Thiếu Nữ trước khi được kêu gọi vào chủ tịch đoàn trung ương Hội Thiếu Nữ.

Chị tin rằng lẽ thật được vang đến với mọi người, và rằng chúng ta đều có thể cảm nhận được Thánh Linh qua những điều giảng dạy của các vị lãnh đạo của chúng ta. Chị nói: “Tôi biết được khi còn là một thiếu nữ rằng ta có thể tin cậy nơi chứng ngôn của vị tiên tri khi ta nỗ lực để đạt được chứng ngôn của riêng mình. Mọi người đều có thể đạt được chứng ngôn đó nếu ta mở lòng mình ra và muốn được Thánh Linh giảng dạy.”