2007
Lẽ Thật: Nền Tảng của Các Quyết Định Đúng
Tháng Mười Một năm 2007


Lẽ Thật: Nền Tảng của Các Quyết Định Đúng

Một sự hiểu biết về lẽ thật thì không đủ trừ phi chúng ta áp dụng sự hiểu biết đó trong việc chọn những quyết định đúng.

Hình Ảnh

Vì lẽ thật là nền tảng duy nhất có ý nghĩa mà dựa vào đó chúng ta có thể chọn các quyết định khôn ngoan, vậy thì làm thế nào một người có thể xác định được điều nào là chân chính? Càng ngày càng có nhiều người thấy rằng việc chọn những quyết định khôn ngoan đã trở nên ngày càng khó khăn hơn vì thế giới mà chúng ta đang sống đầy dẫy những nguồn thông tin và phương tiện truyền thông chằng chịt. Chúng ta liên tục thấy vô số lời khuyên, ý kiến và quảng cáo đưa ra bởi một mặt trận phối hợp của phương tiện truyền thông, mạng internet, và những phương tiện khác. Về bất cứ đề tài nào chúng ta cũng có thể nhận được nhiều thông điệp có sức thuyết phục mạnh mẽ, tỉ mỉ một cách rất chi tiết với các giải đáp. Nhưng hai giải đáp thường hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Thảo nào một số người bị hoang mang và không biết chắc về cách để chọn quyết định đúng.

Còn rắc rối hơn nữa, có những người cố gắng thuyết phục chúng ta rằng quyết định của chúng ta cần phải được xã hội chấp nhận và hợp lý về mặt chính trị. Việc suy ngẫm về phương thức đó sẽ cho thấy là nó sai lầm như thế nào. Vì những kết cấu xã hội và chính trị khác biệt rất nhiều trên khắp thế giới và có thể có sự thay đổi lớn với thời gian, nên việc sử dụng phương pháp đó để chọn các quyết định thì hiển nhiên là dại dột.

Có hai cách để tìm ra sự thật—cả hai cách đều hữu ích, nếu chúng ta tuân theo luật pháp mà hai cách đó được căn cứ vào. Cách thứ nhất là phương pháp khoa học. Nó có thể gồm có sự phân tích các dữ kiện để thiết lập một lý thuyết hoặc một cách chứng thực khác về một nguyên tắc hợp lý qua việc thử nghiệm. Phương pháp khoa học là một cách quan trọng để tìm kiếm sự thật. Tuy nhiên, có hai giới hạn với phương pháp đó. Trước hết, chúng ta không thể nào biết chắc rằng chúng ta đã nhận ra sự thật tuyệt đối, mặc dù chúng ta thường tiến đến sự thật đó ngày càng gần hơn. Thứ nhì, đôi khi, dù chúng ta sốt sắng áp dụng phương pháp đó đến mấy đi nữa thì chúng ta cũng có thể có một giải đáp sai.

Một cách quan trọng hơn của việc tìm kiếm sự thật là chỉ cần đi trở lại nguồn gốc của mọi lẽ thật và cầu vấn hoặc đáp ứng theo sự soi dẫn.1 Muốn được thành công thì cần phải có hai thành phần: thứ nhất, đức tin không lay chuyển nơi Nguồn Gốc của mọi lẽ thật; thứ nhì, một sự sẵn lòng để tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế để có thể giao tiếp bằng phần thuộc linh với Ngài. Anh Cả Robert D. Hales mới vừa nói cho chúng ta nghe về sự mặc khải cá nhân và cách để nhận được sự mặc khải đó.

Phương Pháp Khoa Học2

Chúng ta đã học được điều gì từ phương pháp khoa học để khám phá ra sự thật? Có một ví dụ để minh họa điều đó. Bất luận tôi cố gắng đến đâu chăng nữa thì, cho dù với một mức độ nhỏ nhất, tôi cũng không thể thấu hiểu được phạm vi, chiều sâu và sự vĩ đại kỳ diệu của điều mà Cha Thiên Thượng Thánh của chúng ta, Ê Lô Him, đã cho phép để mặc khải bằng phương pháp khoa học. Nếu có thể đi ra ngoài không gian từ trái đất của chúng ta thì trước hết chúng ta sẽ thấy trái đất của chúng ta cũng giống như các nhà phi hành vũ trụ đã thấy. Xa hơn nữa, chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng và bao quát về mặt trời và những hành tinh xoay quanh nó. Mặt trời và các hành tinh của nó hiện ra như các vật hình tròn nhỏ trong một toàn cảnh đầy các vì sao sáng lấp lánh. Nếu tiếp tục cuộc hành trình ngoài không gian, thì chúng ta sẽ thấy sự hùng vĩ của giải Ngân Hà với hơn một 100 tỉ vì sao xoay quanh một vòng tròn, quỹ đạo của chúng được điều khiển bởi trọng lực chung quanh một trung tâm thiên hà. Đi xa hơn nữa, chúng ta có thể nhìn đến một nhóm thiên hà gọi là Virgo Cluster (Cụm Xử Nữ), mà một số nhà khoa học nghĩ rằng Giải Ngân Hà của chúng ta là một phần của cụm đó, ước lượng xa khoảng 50 tỉ quang niên. Xa hơn đó chúng ta bắt gặp giải ngân hà cách xa 10 tỉ quang niên mà kính viễn vọng không gian Hubble đã chụp hình được. Khoảng cách xa diệu vợi đó được biết bằng cách tính ra rằng ánh sáng di chuyển 1,1 tỉ cây số trong một giờ. Ngay cả từ viễn cảnh phi thường này chúng ta cũng không thể thấy rằng chúng ta biết được chút nào về những vật sáng tạo của Thượng Đế Đức Chúa Cha.

Ngoài quang cảnh lạ thường và đầy kinh ngạc này của các tầng trời, còn có một đề tài suy ngẫm khác cũng có thể chứng thực các quyền năng vô tận của Cha Thiên Thượng. Nếu chúng ta đi ngược vào bên trong để khám phá ra cách cấu trúc của vật chất thì chúng ta có thể có một cái nhìn cận cảnh về một phân tử có hình xoắn kép trong cấu tạo cơ bản của tế bào di truyền. Thật là một cách cấu trúc phân tử lạ thường và tự phân chia mà điều khiển sự cấu tạo của thể xác chúng ta. Sự khám phá thêm mang chúng ta đến vị trí của một nguyên tử, gồm có những hạt proton, neutron, và electron mà chúng ta đã nghe đến.

Nếu chúng ta đi sâu vào những điều huyền nhiệm của các yếu tố sáng tạo cơ bản nhất thì chúng ta đi đến một giới hạn hiểu biết của mình. Trong 70 năm qua, có nhiều điều đã được học về cách cấu trúc vật chất. Một Kiểu Mẫu Tiêu Chuẩn của Các Hạt Cơ Bản và Những Sự Tương Tác đã được phát triển. Nó dựa vào sự thí nghiệm mà đã thiết lập sự hiện hữu của các hạt cơ bản được gọi là hạt quác và các hạt khác thì được gọi là lepton. Mô hình này giải thích các khuôn mẫu của sự liên kết và phân hủy của các nguyên tử vật chất, nhưng không mang lại một sự giải thích thành công về các trọng lực. Ngoài ra, một số người cảm thấy rằng ngay cả những công cụ mạnh mẽ hơn những hạt này đã được sử dụng để đạt được sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về vật chất thì có thể khám phá thêm những hạt cơ bản. Do đó, còn có những vật sáng tạo của Cha Thiên Thượng mà cần phải được tìm hiểu bằng phương pháp khoa học.

Chúng ta có thể thấy phương pháp khoa học đã mang lại sự mở rộng kiến thức phi thường của chúng ta như Chúa đã soi dẫn những người tài giỏi mà không thể hiểu được ai đã sáng tạo những thứ này cũng như với mục đích nào. Nhiều người tài giỏi này còn không thể nhận ra sự soi dẫn như vậy hoặc ngợi khen Thượng Đế về nguồn gốc đóng góp của những người tài giỏi này. Mới gần đây, tôi cảm thấy được an ủi khi Chủ Tịch Henry B. Eyring chia sẻ một kinh nghiệm mà người cha tài giỏi của ông đã có trong một buổi họp với các nhà khoa học nổi tiếng. Ông đã hỏi họ là việc nghiên cứu của họ có cho thấy sự hiện hữu của một tổ chức thực thể tri thức tối cao không. Họ đều xác nhận sự tin tưởng của mình rằng có một thực thể tri thức như vậy.

Dù bị giới hạn nhưng sự hiểu biết của chúng ta về những vật sáng tạo của Đức Chúa Cha cho thấy rằng vũ trụ hầu như là khoảng trống không. Ngay cả những thứ mà chúng ta cho là rắn chắc, mạnh mẽ, hữu hình nhưng khi được nhìn với sự mênh mông của không gian hoặc với bình diện bé nhỏ thì hầu hết đều là khoảng trống không mà Thượng Đế, Đức Chúa Cha, điều khiển trọn vẹn vì các mục đích được tôn cao của Ngài.

Phương Pháp Mặc Khải Lẽ Thật

Chúng ta đã học biết điều gì về lẽ thật qua sự mặc khải?

Cách đây nhiều thế kỷ , Thượng Đế Đức Chúa Cha đã cho phép một số vị tiên tri của Ngài được thấy trọn vẹn sự sáng tạo vĩ đại của Ngài, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Ngài cũng giải thích lý do tại sao Ngài đã sáng tạo ra chúng: “Vì này, đây là công việc của ta và sự vinh quang của ta—là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người.”3 Hê Nóc là một trong số các vị tiên tri đó. Ông đã thấy Thượng Đế trên trời khóc khi Ngài nhìn thấy quyền lực và ảnh hưởng của Sa Tan đã biến nhiều người trên thế gian thành tà ác.

Hê Nóc đã nói:

“Tại sao Ngài có thể khóc được, bởi vì Ngài thánh thiện, và từ mọi vĩnh cửu này đến mọi vĩnh cửu khác?

“Và nếu loài người có thể đếm được hết hằng triệu trái đất giống như trái đất này, thì điều đó cũng chưa có thể gọi là bước đầu cho con số của những vật sáng tạo của Ngài; và các bức màn của Ngài vẫn còn trải ra; và … Ngài vẫn công bình; Ngài vẫn thương xót và nhân từ mãi mãi;

“… Và chẳng có gì khác hơn là bình an, công lý và lẽ thật; và sự thương xót sẽ đi trước mặt Ngài mà không bao giờ chấm dứt; thế thì tại sao Ngài có thể khóc được?

“Chúa phán với Hê Nóc: Hãy nhìn xem những anh em này của ngươi; chúng là tác phẩm của bàn tay ta, và ta đã ban cho chúng sự hiểu biết … và … ta đã ban cho loài người quyền tự quyết;

“Và ta đã nói với các anh em ngươi, cũng như ban ra lệnh truyền, rằng chúng phải chọn ta, là Cha của chúng; nhưng này, chúng không có tình nghĩa, và chúng thù hằn chính dòng máu của chúng.”4

Thượng Đế Đức Chúa Cha cũng phán rất rõ cùng Môi Se:

“Ta đã sáng tạo ra vô số thế giới; và ta cũng sáng tạo ra chúng vì mục đích riêng của ta; và ta sáng tạo ra chúng qua Vị Nam Tử, tức là Con Độc Sinh của ta …

“… Có nhiều thế giới … và đối với loài người chúng không thể đếm được, vì chúng là của ta và ta biết rõ chúng.”5

Một sự hiểu biết về lẽ thật thì không đủ trừ phi chúng ta áp dụng sự hiểu biết đó trong việc chọn những quyết định đúng. Thử nghĩ trong một vài phút về một người đàn ông nọ, béo phì, tiến đến gần một tủ kính bày bán bánh của một tiệm bánh. Người ấy đang nghĩ như sau: Bác sĩ bảo ta không được ăn thứ đó nữa. Nó không tốt cho ta. Nó chỉ mang đến một sự thỏa mãn ngắn ngủi. Ta sẽ cảm thấy khó chịu suốt ngày còn lại sau khi ăn thứ đó. Ta đã quyết định không ăn thứ đó nữa. Nhưng rồi người ấy nghe mình nói: “Tôi sẽ ăn hai cái bánh hạnh nhân đó và hai cái bánh rán doughnut và hai cái bánh sô cô la. Một lần nữa thì cũng không sao. Tôi sẽ ăn lần này nữa thôi và lần này sẽ là lần cuối cùng.”

Đức Tin và Cá Tính

Tiến trình để nhận ra lẽ thật đôi khi đòi hỏi nỗ lực lớn kèm theo với đức tin sâu xa nơi Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử Đầy Vinh Quang của Ngài. Thượng Đế có ý định rằng nỗ lực và đức tin ấy rất cần để rèn luyện cá tính của các anh chị em. Cá tính xứng đáng sẽ củng cố khả năng của các anh chị em để ngoan ngoãn đáp ứng sự hướng dẫn của Thánh Linh khi các anh chị em chọn các quyết định tối quan trọng. Cá tính ngay chính là điều mà các anh chị em phải có. Cá tính đó quan trọng hơn điều mà các anh chị em có, điều mà các anh chị em học hỏi, hoặc các mục tiêu nào mà các anh chị em hoàn thành. Cá tính đó cho phép các anh chị em có được sự tin cậy của người khác. Cá tính ngay chính cung ứng nền tảng của sức mạnh thuộc linh. Trong những lúc khó khăn và thử thách, nó sẽ giúp cho các anh chị em có thể chọn đúng những quyết định khó khăn, cực kỳ quan trọng mặc dù chúng dường như rất gay go.

Tôi làm chứng rằng Sa Tan lẫn bất cứ quyền lực nào khác cũng không thể làm suy yếu hoặc hủy diệt cá tính đang phát triển đó của các anh chị em. Chỉ có các anh chị em mới có thể làm điều đó qua sự bất tuân.

Hãy hiểu rõ và áp dụng nguyên tắc thiết yếu này vào cuộc sống của các anh chị em: Việc sử dụng đức tin của các anh chị em xây đắp cá tính. Cá tính vững mạnh phát triển khả năng của các anh chị em để sử dụng đức tin lớn hơn. Như vậy, sự tin tưởng của các anh chị em trong việc chọn các quyết định đúng được gia tăng. Và chu kỳ củng cố đó tiếp tục. Cá tính của các anh chị em càng được củng cố thì các anh chị em càng có thể sử dụng quyền năng của đức tin cho cá tính mạnh mẽ hơn.

Cha Thiên Thượng của Chúng Ta và Vị Nam Tử của Ngài

Vì có rất nhiều điều chúng ta hiểu rất ít về chúng và còn không hề hiểu chút gì về chúng, nên chúng ta cần phải biết ơn Thượng Đế là Đấng có những khả năng không thể hiểu nổi là Cha của chúng ta. Ngài là Cha nhân từ, có sự thông cảm, lòng trắc ẩn, lòng kiên nhẫn. Ngài sáng tạo chúng ta là con cái của Ngài. Ngài đối xử với chúng ta như là một người con trai và người con gái yêu quý của Ngài. Ngài làm cho chúng ta cảm thấy được yêu thương, được hiểu rõ giá trị, quý báu và yêu quý đối với Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta kế hoạch thương xót6 của Ngài và giúp đỡ chúng ta, khi chúng ta biết vâng lời, chọn các quyết định đúng. Ngài đã ban cho qua Vị Nam Tử Thánh của Ngài, một phương tiện cho chúng ta để sống, để tăng trưởng, để phát triển và tự đặt mình trực tiếp trên con đường luôn luôn đi theo sự hướng dẫn và ảnh hưởng của Ngài.

Tôi yêu mến Cha Thiên Thượng nhiều hơn khả năng tôi có thể diễn tả được. Trong sự khiêm nhường hoàn toàn, tôi long trọng làm chứng rằng Đức Thầy Sáng Tạo này, với khả năng siêu phàm, chính là Đức Chúa Cha Thánh đầy lòng trắc ẩn của chúng ta. Con Trai Yêu Dấu của Ngài đã phó mạng sống trong việc tuyệt đối vâng theo Đức Chúa Cha để cắt đứt những dây trói buộc của sự chết và trở thành Đức Thầy, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Mặc dù tôi không hiểu biết trọn vẹn khả năng của hai Ngài, nhưng tôi hiểu được một điều gì đó về quyền năng của hai Ngài để bày tỏ tình yêu thương mãnh liệt của hai Ngài. Tôi long trọng làm chứng một cách khiêm nhường rằng hai Ngài hằng sống và yêu thương chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô. A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem Gia Cốp 4:8.

  2. Để biết thêm chi tiết xin xem McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Physics (2005); Philip Morrison và những người khác, Powers of Ten (1982); www.particleadventure.org; và www.atlasoftheuniverse.com.

  3. Môi Se 1:39.

  4. Môi Se 7:29–33.

  5. Môi Se 1:33, 35.

  6. Xin xem An Ma 42:31.