Đại Hội Trung Ương
Hãy Nghĩ Tới Những Điều Vĩnh Cửu của Thượng Thiên!
Đại hội trung ương tháng Mười năm 2023


Hãy Nghĩ Tới Những Điều Vĩnh Cửu của Thượng Thiên!

Những lựa chọn của anh chị em sẽ quyết định việc anh chị em sẽ sống ở nơi nào trong suốt thời vĩnh cửu, anh chị em sẽ được phục sinh với loại thể xác nào và anh chị em sẽ sống vĩnh viễn với những người nào.

Anh chị em thân mến, tôi rất biết ơn được ngỏ lời với anh chị em hôm nay. Ở tuổi tôi, mỗi ngày mới đều mang đến những điều ngạc nhiên thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Cách đây ba tuần, tôi bị thương ở cơ lưng. Vì vậy, mặc dù tôi đã đứng phát biểu hơn 100 bài nói chuyện tại đại hội trung ương nhưng hôm nay tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy trong khi ngồi. Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh sẽ mang sứ điệp của tôi vào lòng anh chị em ngày hôm nay.

Tôi mới vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 99 của mình và như vậy là tôi đã bắt đầu năm thứ 100 của cuộc đời. Tôi thường được hỏi về bí quyết sống lâu như vậy. Một câu hỏi hay hơn sẽ là: “Tôi đã học được gì trong gần một thế kỷ của cuộc đời?”

Thời gian hôm nay không cho phép tôi trả lời đầy đủ cho câu hỏi đó, nhưng tôi xin chia sẻ một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được.

Tôi đã biết được rằng kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta thật là tuyệt vời, rằng những gì chúng ta làm trong cuộc sống này thực sự quan trọng, và rằng Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi là điều làm cho kế hoạch của Đức Chúa Cha có thể thực hiện được.1

Trong khi vật lộn với cơn đau dữ dội do thương tích gần đây của mình gây ra, tôi càng cảm thấy biết ơn sâu đậm hơn đối với Chúa Giê Su Ky Tô và ân tứ không thể hiểu nổi về Sự Chuộc Tội của Ngài. Hãy suy nghĩ về điều đó! Đấng Cứu Rỗi đã chịu đựng “mọi sự đau đớn, thống khổ cùng mọi cám dỗ”2 để Ngài có thể an ủi, chữa lành, giải cứu chúng ta trong những lúc hoạn nạn.3 Chúa Giê Su Ky Tô đã mô tả kinh nghiệm của Ngài ở Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên Đồi Sọ: “Nỗi đau khổ ấy đã khiến cho ta dù là Thượng Đế, Đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải run lên vì đau đớn, và phải rớm máu từng lỗ chân lông.”4 Thương tích của tôi đã khiến tôi nhiều lần suy ngẫm về “sự vĩ đại của Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.”5 Trong tiến trình chữa lành cho tôi, Chúa đã biểu hiện quyền năng thiêng liêng của Ngài một cách yên lặng và rõ ràng.

Nhờ vào Sự Chuộc Tội vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô nên kế hoạch của Cha Thiên Thượng là một kế hoạch hoàn hảo! Sự hiểu biết về kế hoạch tuyệt vời của Thượng Đế sẽ loại bỏ điều bí ẩn ra khỏi cuộc sống và tình trạng bấp bênh ra khỏi tương lai của chúng ta. Nó cho phép mỗi người chúng ta lựa chọn cách chúng ta sẽ sống trên thế gian và nơi nào chúng ta sẽ sống vĩnh viễn. Khái niệm vô căn cứ rằng chúng ta “hãy ăn đi, hãy uống đi và hãy vui chơi thỏa thích đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết; và mọi việc đều sẽ tốt đẹp đối với chúng ta”6 là một trong những lời nói dối vô lý nhất trong vũ trụ.

Đây là tin tuyệt vời về kế hoạch của Thượng Đế: chính những điều sẽ làm cho cuộc sống trần thế của anh chị em có thể trở nên tốt đẹp nhất thì đó cũng có thể chính xác là những điều tương tự mà sẽ làm cho cuộc sống của anh chị em suốt thời vĩnh cửu có thể trở nên tốt đẹp nhất! Hôm nay, để giúp anh chị em hội đủ điều kiện nhận được các phước lành dồi dào mà Cha Thiên Thượng dành cho anh chị em, tôi mời anh chị em áp dụng lối thực hành “nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên!”7 Nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên có nghĩa là có tinh thần hướng về tâm linh. Chúng ta học được từ tiên tri Gia Cốp trong Sách Mặc Môn rằng “có tinh thần hướng về tâm linh là cuộc sống vĩnh cửu.”8

Cuộc sống trần thế là một lớp học cao cấp về việc học cách chọn những điều có tầm quan trọng vĩnh cửu lớn nhất. Có quá nhiều người đã sống như thể cả cuộc sống này chỉ có thế thôi. Tuy nhiên, những lựa chọn của anh chị em ngày nay sẽ quyết định ba điều: anh chị em sẽ sống ở nơi nào trong suốt thời vĩnh cửu, anh chị em sẽ được phục sinh với loại thể xác nào và anh chị em sẽ sống vĩnh viễn với những người nào. Vì vậy, hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên.

Trong sứ điệp đầu tiên của tôi với tư cách là Chủ Tịch Giáo Hội, tôi đã khuyến khích anh chị em nên bắt đầu với mục tiêu cuối cùng trong tâm trí mình. Điều này có nghĩa là đặt vương quốc thượng thiên là mục tiêu vĩnh cửu của anh chị em và sau đó cân nhắc kỹ mỗi quyết định của anh chị em trong khi còn ở trên thế gian sẽ đưa anh chị em đến đâu trong thế giới mai sau.9

Chúa đã dạy rõ rằng chỉ những người nam và người nữ nào được làm lễ gắn bó với tư cách là vợ chồng trong đền thờ và tuân giữ các giao ước của mình thì mới được ở bên nhau trong suốt thời vĩnh cửu. Ngài phán: “Tất cả mọi giao ước, hợp đồng, giao kèo, bổn phận, lời thề, lời khấn, hành động, các sự liên kết, giao dịch, hay hy vọng, mà không lập ra và không được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh hứa hẹn … đều chấm dứt khi loài người chết đi.”10

Vì vậy, nếu bây giờ chúng ta dại dột chọn sống theo luật pháp của hạ thiên giới, thì chúng ta đang chọn phục sinh với thể xác hạ thiên. Chúng ta đang chọn không sống chung với gia đình mình vĩnh viễn.

Vậy, thưa anh chị em, anh chị em muốn sống như thế nào và ở đâuvới ai vĩnh viễn? Anh chị em phải chọn thôi.11

Khi anh chị em lựa chọn, tôi mời anh chị em hãy nhìn xa—một tầm nhìn vĩnh cửu. Hãy đặt Chúa Giê Su Ky Tô trước hết vì cuộc sống vĩnh cửu của anh chị em tùy thuộc vào đức tin của anh chị em nơi Ngài và nơi Sự Chuộc Tội của Ngài.12 Điều này cũng tùy thuộc vào việc anh chị em tuân theo luật pháp của Ngài. Sự vâng lời mở đường cho anh chị em một cuộc sống vui vẻ ngày nay và một phần thưởng lớn lao, vĩnh cửu trong tương lai.

Khi anh chị em gặp phải một vấn đề nan giải, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên! Khi bị sự cám dỗ thử thách, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên! Khi cuộc sống hoặc những người thân yêu làm anh chị em thất vọng, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên! Khi ai đó chết “sớm”, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên. Khi ai đó phải lây lất chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên. Khi những áp lực của cuộc sống đè nặng lên anh chị em, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên! Khi anh chị em hồi phục sau một tai nạn hoặc chấn thương, như tôi bây giờ, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên!

Khi tập trung vào việc nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên, thì anh chị em có thể gặp phải sự tương phản.13 Cách đây nhiều thập niên, một đồng nghiệp chuyên môn đã chỉ trích tôi vì “quá bận tâm tới đền thờ” nơi tôi, và đã có vài cấp trên đã phạt tôi vì đức tin của tôi. Tuy nhiên, tôi lại tin chắc rằng việc nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên đã nâng cao sự nghiệp của tôi.

Khi nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên thì tâm hồn của anh chị em sẽ dần dần thay đổi. Anh chị em sẽ muốn cầu nguyện thường xuyên và chân thành hơn. Xin đừng để những lời cầu nguyện của anh chị em giống như một danh sách mua sắm. Quan điểm của Chúa vượt quá sự khôn ngoan trần tục của anh chị em. Sự đáp ứng của Ngài đối với những lời cầu nguyện của anh chị em có thể làm anh chị em ngạc nhiên và sẽ giúp anh chị em nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên.

Hãy suy nghĩ về sự đáp ứng của Chúa đối với Joseph Smith khi ông cầu khẩn được giúp đỡ trong Ngục Thất Liberty. Chúa đã dạy cho Vị Tiên Tri rằng việc ông bị đối xử tàn bạo sẽ đem lại kinh nghiệm và lợi ích cho ông.14 Chúa đã hứa: “Nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cao.”15 Chúa đang dạy Joseph phải nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên và phần thưởng vĩnh cửu thay vì tập trung vào những khó khăn tột cùng trong ngày. Những lời cầu nguyện của chúng ta có thể—và nên—là những cuộc thảo luận sôi nổi với Cha Thiên Thượng.

Khi nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên, anh chị em sẽ thấy mình tránh được bất cứ điều gì mà cướp đi quyền tự quyết của mình. Bất cứ chứng nghiện nào—dù là chơi game, cờ bạc, nợ nần, ma túy, rượu, giận dữ, hình ảnh sách báo khiêu dâm, tình dục hay thậm chí là thức ăn—cũng đều xúc phạm đến Thượng Đế. Tại sao? Bởi vì niềm đam mê của anh chị em trở thành thượng đế của anh chị em. Anh chị em hướng tới hơn là tới Ngài, để được khuây khỏa. Nếu anh chị em phải vật lộn với chứng nghiện, thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ về mặt thuộc linh và chuyên môn mà anh chị em cần. Xin đừng để niềm đam mê cướp đi sự tự do của anh chị em để tuân theo kế hoạch tuyệt vời của Thượng Đế.

Việc nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên sẽ giúp anh chị em tuân theo luật trinh khiết. Việc vi phạm luật trinh khiết sẽ làm cho cuộc sống của anh chị em trở nên phức tạp nhanh hơn hầu hết mọi điều khác. Đối với những người đã lập giao ước với Thượng Đế thì sự vô luân là một trong những cách nhanh nhất để đánh mất chứng ngôn của mình.

Nhiều cám dỗ dai dẳng nhất của kẻ nghịch thù liên quan đến việc vi phạm sự trong sạch về mặt đạo đức. Quyền năng tạo ra mầm sống là đặc ân duy nhất thiêng liêng mà Cha Thiên Thượng cho phép con cái trần thế của Ngài sử dụng. Vì vậy, Thượng Đế đã đặt ra những hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng quyền năng thiêng liêng sống động này. Sự gần gũi thể xác chỉ dành cho một người nam và một người nữ đã kết hôn với nhau.

Phần lớn thế giới không tin điều này, nhưng dư luận không phải là người nắm toàn quyền về lẽ thật. Chúa đã phán rằng không một người nhơ bẩn nào đạt được vương quốc thượng thiên. Vì vậy, khi anh chị em đưa ra những quyết định liên quan đến đạo đức, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên. Và nếu anh chị em đã phạm tội trinh khiết, tôi khẩn nài anh chị em hãy hối cải. Hãy đến cùng Đấng Ky Tô và nhận được lời hứa của Ngài về sự tha thứ trọn vẹn khi anh chị em hoàn toàn hối cải tội lỗi của mình.16

Khi nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên, anh chị em sẽ nhìn những thử thách và sự tương phản dưới một khía cạnh mới. Khi người mà anh chị em yêu thương công kích lẽ thật, thì hãy nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên và đừng nghi ngờ chứng ngôn của mình. Sứ Đồ Phao Lô đã tiên tri rằng “trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ.”17

Những sự lừa dối của kẻ nghịch thù không kết thúc. Xin hãy chuẩn bị. Đừng bao giờ nhận lời khuyên từ những người không tin. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ những tiếng nói mà anh chị em có thể tin cậy—từ các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và từ những lời mách bảo của Đức Thánh Linh, là Đấng “sẽ chỉ dẫn cho các người tất cả mọi việc các người phải nên làm.”18 Xin hãy làm công việc thuộc linh để gia tăng khả năng tiếp nhận sự mặc khải cá nhân.19

Khi nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên, thì đức tin của anh chị em sẽ gia tăng. Khi còn là một thực tập sinh trẻ, thu nhập của tôi là 15 đô một tháng. Một đêm nọ, vợ tôi là Dantzel hỏi liệu tôi có đóng tiền thập phân với số lương ít ỏi đó không. Tôi đã không có đóng. Tôi nhanh chóng hối cải và bắt đầu đóng thêm 1 đô rưỡi vào tiền thập phân hằng tháng.

Giáo Hội có khác biệt gì không vì chúng ta đã đóng tăng thêm tiền thập phân của mình? Dĩ nhiên là không. Tuy nhiên, việc trở thành người đóng đầy đủ tiền thập phân đã thay đổi tôi. Đó là lúc tôi biết được rằng việc đóng tiền thập phân là hoàn toàn về đức tin chứ không phải về tiền bạc. Khi tôi trở thành người đóng tiền thập phân đầy đủ, các cửa sổ trên trời bắt đầu mở ra cho tôi. Tôi cho rằng một số cơ hội nghề nghiệp tiếp theo là nhờ vào việc chúng tôi trung thành đóng tiền thập phân.20

Việc đóng tiền thập phân đòi hỏi phải có đức tin và cũng xây đắp đức tin nơi Thượng Đế và Con Trai Yêu Dấu của Ngài.

Việc chọn sống một cuộc sống đạo đức trong một thế giới bị tình dục hóa và chính trị hóa sẽ xây đắp đức tin.

Việc dành nhiều thời gian hơn trong đền thờ sẽ xây đắp đức tin. Và sự phục vụ và thờ phượng của anh chị em trong đền thờ sẽ giúp anh chị em nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên. Đền thờ là một chỗ của sự mặc khải. Ở đó anh chị em được cho thấy cách tiến tới cuộc sống thượng thiên. Ở đó anh chị em được đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và được tiếp cận nhiều hơn với quyền năng của Ngài. Ở đó anh chị em được hướng dẫn cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của mình, ngay cả những vấn đề phức tạp nhất.

Các giáo lễ và giao ước của đền thờ đều có ý nghĩa vĩnh cửu. Chúng ta tiếp tục xây thêm nhiều đền thờ hơn để làm cho những khả năng thiêng liêng này trở thành hiện thực trong cuộc sống của mỗi anh chị em. Chúng tôi biết ơn được loan báo các kế hoạch để xây cất một đền thờ ở mỗi nơi trong số 20 địa điểm sau đây:

  • Savai’i, Samoa

  • Cancún, Mexico

  • Piura, Peru

  • Huancayo, Peru

  • Viña del Mar, Chile

  • Goiânia, Brazil

  • João Pessoa, Brazil

  • Calabar, Nigeria

  • Cape Coast, Ghana

  • Luanda, Angola

  • Mbuji-Mayi, Cộng Hòa Dân Chủ Congo

  • Laoag, Philippines

  • Osaka, Nhật Bản

  • Kahului, Maui, Hawaii

  • Fairbanks, Alaska

  • Vancouver, Washington

  • Colorado Springs, Colorado

  • Tulsa, Oklahoma

  • Roanoke, Virginia

  • Ulaanbaatar, Mông Cổ

Chúa đang hướng dẫn chúng ta xây cất những đền thờ này để giúp chúng ta nghĩ tới những điều vĩnh cửu của thượng thiên. Thượng Đế hằng sống. Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Giáo Hội của Ngài đã được phục hồi để ban phước cho tất cả con cái của Thượng Đế. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem Giăng 6:38.

  2. An Ma 7:11.

  3. Xin xem An Ma 7:12.

  4. Giáo Lý và Giao Ước 19:18.

  5. 2 Nê Phi 9:40.

  6. 2 Nê Phi 28:7.

  7. Sự hối cải và tiến triển về mặt thuộc linh có thể chứng minh là dễ dàng hơn ở đây, trong khi linh hồn và thể xác của chúng ta được kết hợp, hơn là ở thế giới mai sau giữa khoảng thời gian chúng ta chết và được phục sinh. Như A Mu Léc đã dạy cho dân Giô Ram bội giáo: “Cuộc sống này là thời gian … chuẩn bị để gặp Thượng Đế” (xin xem An Ma 34:32–35).

  8. 2 Nê Phi 9:39.

  9. Xin xem Mô Si A 4:30, trong đó Vua Bên Gia Min cảnh báo dân của ông: “Nếu các người không tự kiểm soát lấy mình, cùng tư tưởng, lời nói và việc làm của mình, và tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế, và kiên trì trong đức tin … , thì các người sẽ phải bị diệt vong.”

  10. Giáo Lý và Giao Ước 132:7; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  11. Dĩ nhiên, quyền tự quyết của anh chị em không thể loại bỏ quyền tự quyết của người khác và những hậu quả kèm theo. Tôi rất muốn được làm lễ gắn bó với cha mẹ tôi. Tuy nhiên, tôi đã phải đợi đến khi họ chọn được làm lễ thiên ân khi họ đã hơn 80 tuổi. Sau đó họ được làm lễ gắn bó với tư cách là vợ chồng, và chúng tôi là con cái được làm lễ gắn bó với họ.

  12. Thánh thư nhiều lần làm chứng rằng ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu chỉ có thể có được nhờ vào công lao, lòng thương xót, và ân điển của Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô (xin xem ví dụ, Mô Rô Ni 7:41; xin xem thêm 2 Nê Phi 2:6–8, 27).

  13. Xin xem 2 Nê Phi 2:11.

  14. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 122:7.

  15. Giáo Lý và Giao Ước 121:8.

  16. Xin xem Ê Sai 1:16–18; Giáo Lý và Giao Ước 58:42–43.

  17. 1 Ti Mô Thê 4:1. Câu tiếp theo viết: “Bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì” (câu 2). Phao Lô cũng tuyên bố rằng tất cả những ai “sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê Su Ky Tô, thì sẽ bị bắt bớ” (2 Ti Mô Thê 3:12).

  18. 2 Nê Phi 32:5; sự nhấn mạnh được thêm vào. Nếu chịu cầu xin, thì chúng ta có thể “nhận được điều mặc khải này đến điều mặc khải khác, sự hiểu biết này đến sự hiểu biết nọ” (Giáo Lý và Giao Ước 42:61).

  19. Xin xem Russell M. Nelson, “Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 96.

  20. Điều này không hàm ý là có liên quan đến thuyết nhân quả. Một số người không bao giờ đóng tiền thập phân đã đạt được các cơ hội nghề nghiệp, trong khi một số người khác đóng tiền thập phân thì không được như vậy. Lời hứa là các cửa sổ trên trời sẽ được mở ra cho người đóng tiền thập phân. Thực chất của các phước lành sẽ khác nhau.