Phần Giúp Đỡ Học Tập
BDJS, Ma Thi Ơ 12


BDJS, Ma Thi Ơ 12:37–38. So Sánh Ma Thi Ơ 12:43–44; xem thêm BDJS, Lu Ca 12:9–12

Bất cứ ai nói nghịch cùng Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.

37 Đoạn có một trong số những thầy thông giáo đến nói với Ngài: Thưa Thầy, có chép rằng: Mọi tội lỗi sẽ được tha thứ, nhưng Thầy nói rằng: Bất cứ ai nói nghịch cùng Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ. Và họ hỏi Ngài, nói rằng: Làm thế nào những điều này có thể như vậy được?

38 Và Ngài phán cùng họ, Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được; nhưng khi một người nói nghịch cùng Đức Thánh Linh, nó nói rằng: Ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi; khi trở về, thấy mình không, quét sạch, và sửa soạn tử tế; vì thiện linh đã bỏ nó lại một mình.