Viện Giáo Lý
Bài Học 20 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Tìm Kiếm Chỗ của Tôi trong Đàn Chiên của Người Chăn Lành


“Bài Học 20 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Tìm Kiếm Vị Trí của Tôi trong Đàn Chiên của Người Chăn Lành,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên (năm 2023)

“Bài Học 20 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
The Lord Is My Shepherd (Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi), tranh do Simon Dewey họa

Bài học 20 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Tìm Kiếm Chỗ của Tôi trong Đàn Chiên của Người Chăn Lành

Khi cảm thấy cô đơn, lạc lối, buồn phiền, hoặc bị lãng quên, thì anh chị em tìm kiếm sự an ủi ở đâu? Anh Cả Gary E. Stevenson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Tôi tìm thấy sự bình an vĩnh cửu trong việc biết rằng ‘Đức Giê Hô Va là Đấng chăn giữ tôi’ [Thi Thiên 23:1; sự nhấn mạnh được thêm vào] và rằng Ngài biết và chăm sóc mỗi người chúng ta” (“Chăm Nom Các Linh Hồn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 111). Khi anh chị em học, hãy cân nhắc cách anh chị em có thể tìm thấy “sự bình an lâu dài” khi tiến đến việc biết rằng Đấng Chăn Lành có tình yêu thương bền bỉ lâu dài dành riêng cho mỗi anh chị em.

Phần 1

Làm thế nào tôi có thể biết rằng Đấng Chăn Lành quan tâm đến tôi?

Trong thời Kinh Thánh, một người chăn chiên chân chính yêu thương và chăm sóc đàn chiên của mình. Mỗi con chiên đều được đếm và đặt tên. Hằng ngày, người chăn chiên sẽ dẫn chiên của mình đến chỗ có thức ăn và nước uống. Khi đàn chiên đi lạc, người chăn chiên sẽ tìm kiếm chúng. Ban đêm, đàn chiên được đưa vào một cái chuồng bảo vệ gọi là chuồng chiên. Người chăn chiên sẽ nằm ở cửa chuồng để bảo vệ đàn chiên của mình khỏi những con thú săn mồi.

Hình Ảnh
một người chăn chiên dẫn dắt đàn chiên của mình

Ngược lại, một người chăn thuê trông coi đàn chiên chỉ vì anh ta được trả tiền. Người ấy không yêu thương chúng. Khi có dấu hiệu nguy hiểm, người chăn thuê sẽ bỏ đàn chiên (xin xem Giăng 10:12–13).

Bằng cách sử dụng cách nói hình ảnh này, Chúa Giê Su đã dạy rằng Ngài là Đấng Chăn Lành.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Giăng 10:11, 14–16 và suy ngẫm điều chúng ta có thể học được về Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Chăn Lành.

Khi Chúa Giê Su Ky Tô hiện đến cùng dân La Man và dân Nê Phi sau khi Ngài phục sinh, Ngài phán với họ rằng họ là “chiên khác” mà Ngài đã kể cho dân chúng ở Giê Ru Sa Lem (3 Nê Phi 15:21). Ngài giải thích rằng vẫn còn có “chiên khác” mà cũng sẽ nghe và thấy Ngài (xin xem 3 Nê Phi 16:1–3). Đấng Cứu Rỗi phán: “Ta biết chiên của ta và chúng đã được đếm” (3 Nê Phi 18:31).

Hình Ảnh
Going Home (Về Nhà), tranh do Yongsung Kim họa

Tình yêu thương của Đấng Chăn Lành dành cho chiên của Ngài được giảng dạy một cách tuyệt vời trong Thi Thiên 23. Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Câu thi thiên được yêu thích này nhắc nhở chúng ta rằng Thượng Đế luôn là Thượng Đế của mỗi người và sự trông nom chăm sóc của Ngài là vô cùng chu đáo cho mỗi cá nhân” (For Times of Trouble [năm 2012], trang 206).

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Thi Thiên 23:1–4, và tìm xem Đấng Chăn Lành muốn chăm sóc cho anh chị em và những người anh chị em yêu thương đến thế nào.

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Một số cách thức mà Đấng Chăn Lành đã cho thấy sự quan tâm và lo lắng của Ngài dành cho anh chị em là gì?

Phần 2

Làm thế nào tôi có thể phụ giúp trong công việc của Đấng Chăn Lành?

Các Sứ Đồ chắc hẳn đã cảm thấy đơn độc sau khi Đấng Chăn Chiên của họ đã rời bỏ họ và thăng lên trời. Anh chị em có thể tưởng tượng ra sự ngạc nhiên và vui mừng của họ khi nhìn thấy Ngài một lần nữa trên bờ biển trong khi họ đang đánh cá. Khi lên bờ, họ đã ăn một bữa ăn cùng với Ngài. Lúc đó, Chúa Giê Su đã hỏi Phi E Rơ ba lần xem ông có yêu mến Ngài không. Mỗi lần Phi E Rơ đều trả lời có. Và mỗi lần Chúa đều yêu cầu Phi E Rơ chăn chiên của Ngài (xin xem Giăng 21:15–17).

Chủ Tịch Bonnie H. Cordon, Chủ Tịch Trung Ương Hội Thiếu Nữ, đã nói về kinh nghiệm này:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Bonnie H. Cordon

Vì chú trọng vào các tín đồ của Ngài nên Đấng Cứu Rỗi mong muốn Phi E Rơ phải làm điều Ngài sẽ làm nếu Ngài có mặt ở đó. Ngài yêu cầu Phi E Rơ phải trở thành người chăn.

… Chủ Tịch Russell M. Nelson đã đưa ra một lời mời tương tự cho chúng ta để chăn chiên của Đức Chúa Cha một cách thánh thiện hơn và làm như vậy qua việc phục sự [xin xem Russell M. Nelson, “Phục Sự,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 100].

Để chấp nhận lời mời này một cách hiệu quả, chúng ta cần phải phát triển một tấm lòng của một người chăn và hiểu được nhu cầu của chiên của Chúa. Làm thế nào để chúng ta trở thành những người chăn mà Chúa cần chúng ta trở thành?

Cũng như với mọi câu hỏi khác, chúng ta có thể trông cậy vào Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô—Đấng Chăn Hiền Lành. (“Trở Thành một Người Chăn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 74–75)

Một lần nọ, trong giáo vụ trần thế của Đấng Cứu Rỗi, những lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã chỉ trích Chúa Giê Su vì cùng ăn với những người phạm tội. Để đáp lại, Ngài đã chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn về con chiên thất lạc.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Lu Ca 15:4–7, và tìm xem câu chuyện ngụ ngôn này có thể dạy anh chị em điều gì về việc phát triển tấm lòng của một người chăn chiên.

Hình Ảnh
Gentle Shepherd (Đấng Chăn Chiên Dịu Dàng), tranh do Yongsung Kim họa

Anh Cả Stevenson đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả Gary E. Stevenson

Anh chị em, những thử thách lớn lao nhất và những phần thưởng lớn lao nhất của chúng ta có thể đến khi chúng ta phục sự chiên lạc. Các tín hữu của Giáo Hội trong Sách Mặc Môn “[đã] chăm sóc dân của họ và nuôi dưỡng họ bằng những điều thuộc về sự ngay chính” [Mô Si A 23:18]. Chúng ta có thể noi theo tấm gương của họ và nhớ rằng việc phục sự “được dẫn dắt bởi Thánh Linh, … linh động, và được tùy chỉnh theo các nhu cầu của mỗi tín hữu” [“Ministering with Strengthened Melchizedek Priesthood Quorums and Relief Societies,” ministering.ChurchofJesusChrist.org]. (“Chăm Nom Các Linh Hồn,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 112)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Hãy nghĩ đến một người nào đó anh chị em biết mà có thể cảm thấy bị tổn thương, cô đơn, hoặc buồn bã hoặc đã lạc lối khỏi đàn chiên của Đấng Chăn Lành. Anh chị em có thể làm gì để tìm đến người này với tấm lòng của một người chăn chiên?

Phần 3

Tôi nên làm gì nếu tôi cảm thấy mình không thuộc vào đàn chiên của Đấng Chăn Lành?

Có thể có những lúc mà một người quen nào đó của anh chị em cảm thấy họ không phù hợp với “khuôn mẫu” của một Thánh Hữu Ngày Sau hoặc họ không thuộc vào nhà thờ. (Anh chị em thậm chí có thể thấy mình đang ở trong nhóm này.) Một số người cảm thấy như vậy vì họ là tín hữu mới, cảm thấy xấu hổ về những lựa chọn trong quá khứ, ăn mặc hoặc trông khác biệt với những người khác, gặp khó khăn về mặt kinh tế hoặc có các vấn đề trong gia đình, lo lắng rằng chứng ngôn của họ chưa vững, gặp những thử thách về sức khỏe tâm thần, bị thu hút đồng tính, hoặc nhút nhát, kém tích cực, hoặc thuộc dân tộc thiểu số.

Nếu anh chị em cảm thấy bị xem thường, bị xa lánh, bị xét đoán, hoặc bị làm ngơ, thì hãy tìm đến Đấng Cứu Rỗi để Ngài trấn an rằng các anh chị em đều quý báu đối với Ngài và rằng Ngài muốn anh chị em trở thành một phần trong đàn chiên của Ngài (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 18:10; An Ma 31:35; Ê Sai 43:4). Nê Phi dạy rằng Đấng Cứu Rỗi mời gọi “mọi người hãy đến cùng Ngài và thụ hưởng lòng nhân từ của Ngài; Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài, dù là da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam cũng như nữ … đều như nhau trước mặt Thượng Đế” (2 Nê Phi 26:33).

Hình Ảnh
hình minh họa sự đa chủng tộc trong Giáo Hội

Chị Sharon Eubank, cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Trung Ương Hội Phụ Nữ, hướng chúng ta đến với Đấng Cứu Rỗi khi “chúng ta không cảm thấy được chấp nhận hoặc có khả năng để chấp nhận”:

Hình Ảnh
Chị Sharon Eubank

Kinh Tân Ước cho thấy những nỗ lực to lớn mà Chúa Giê Su đã làm để tiếp cận với tất cả mọi người: người phong cùi, người thu thuế, trẻ em, người Ga Li Lê, gái điếm, phụ nữ, người Pha Ri Si, người tội lỗi, người Sa Ma Ri, người góa bụa, lính La Mã, người ngoại tình, người ô uế về mặt nghi thức. Trong hầu hết mỗi câu chuyện, Ngài đều tiếp cận một người nào đó mà không được chấp nhận theo như truyền thống trong xã hội. (“Đấng Ky Tô: Sự Sáng Soi trong Tối Tăm,” Liahona tháng Năm năm 2019, trang 74)

Khi anh chị em nghĩ về vị trí của mình trong đàn chiên của Đấng Chăn Hiền Lành, hãy đọc lời phát biểu dưới đây của Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Hình Ảnh
Anh Cả Robert D. Hales

Chúng ta đều thuộc vào một cộng đồng Các Thánh Hữu, chúng ta đều cần đến nhau, và chúng ta đều hướng tới cùng một mục đích. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể cô lập bản thân khỏi gia đình tiểu giáo khu này dựa trên những khác biệt của mình. Nhưng chúng ta không nên tự khép mình hoặc tự cô lập khỏi những cơ hội vì những khác biệt chúng ta nhận thấy nơi bản thân mình. Thay vì thế, chúng ta hãy chia sẻ những ân tứ và tài năng của mình với người khác, mang đến niềm hy vọng xán lạn và niềm vui cho họ, và khi làm như vậy sẽ nâng cao tinh thần chúng ta. (“Belonging to a Ward Family,”  Ensign, tháng Ba năm 1996, trang 16)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em