Viện Giáo Lý
Bài học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Nhận Ra Các Phép Lạ của Đấng Cứu Rỗi


“Bài học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Nhận Ra Các Phép Lạ của Đấng Cứu Rỗi,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên (năm 2023)

“Bài học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
Jesus Raising the Daughter of Jairus (Chúa Giê Su Cứu Sống Con Gái của Giai Ru), tranh do Dan Burr họa

Bài Học 14 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Nhận Ra Các Phép Lạ của Đấng Cứu Rỗi

Khi nói về các phép lạ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có khuynh hướng tập trung vào những câu chuyện đầy soi dẫn mà chúng ta tìm thấy trong Kinh Tân Ước. Mặc dù có nhiều điều chúng ta có thể và nên học hỏi từ các câu chuyện thánh thư này, nhưng anh chị em có suy ngẫm về các phép lạ mà Chúa đã thực hiện trong thời kỳ của chúng ta—và trong cuộc sống của mình không? Khi anh chị em học, hãy tìm cách gia tăng đức tin của mình nơi quyền năng và sự sẵn lòng của Chúa để thực hiện các phép lạ cho anh chị em và những người khác.

Phần 1

Tôi có thể học được điều gì về Đấng Cứu Rỗi từ các phép lạ của Ngài?

Trong giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô “đi trên các con đường của xứ Phi Li Tin, chữa lành người bệnh, khiến người mù thấy được, và kẻ chết sống lại” (“Đấng Ky Tô Hằng Sống: Chứng Ngôn của Các Sứ Đồ,” ChurchofJesusChrist.org). Những phép lạ này là “sự kiện phi thường do quyền năng của Thượng Đế [tạo] ra” và “là một phần của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô” (Sách Hướng Dẫn Thánh Thư, “Phép Lạ,” scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Chúng là một bằng chứng cho dân Do Thái rằng Chúa Giê Su là Đấng Mê Si đã được hứa (xin xem Ma Thi Ơ 11:4–5; Giăng 20:30–31).

Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ nhận xét: “Sự Chuộc Tội của [Chúa Giê Su Ky Tô], với đỉnh điểm là Sự Phục Sinh của Ngài sau ba ngày trong một ngôi mộ mượn, chính là phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại” (“Này! Ta là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 109).

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô phục sinh

Anh Cả Rasband cũng giải thích rằng mặc dù các phép lạ của Chúa Giê Su làm chứng về thiên tính của Ngài, nhưng chúng cũng “nhắc nhở chúng ta về quyền năng của Ngài, tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, sự giúp đỡ của Ngài từ các tầng trời với kinh nghiệm trần thế của chúng ta, và sự mong muốn của Ngài để giảng dạy điều quý giá nhất” (“Này! Ta là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ,” trang 111).

Hãy suy ngẫm điều chúng ta có thể học được về Đấng Cứu Rỗi từ việc Ngài chữa lành cho một người bị liệt. Bốn người đã mang người đàn ông này đến ngôi nhà nơi Chúa Giê Su đang giảng dạy. Khi họ thấy rằng trong nhà quá đông đúc, không thể vào được, họ đã dỡ một phần mái ra và hạ người bị liệt xuống chỗ Đấng Cứu Rỗi (xin xem Mác 2:1–4).

Hình Ảnh
Chúa Giê Su chữa lành một người đàn ông
Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Mác 2:5–12, và suy ngẫm điều anh chị em học được về Đấng Cứu Rỗi và quyền năng chữa lành của Ngài từ kinh nghiệm này.

Hãy lưu ý rằng phép lạ của Đấng Cứu Rỗi đáp ứng cả các nhu cầu vật chất lẫn thuộc linh. Chủ Tịch Dallin H. Oaks trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy về khả năng chữa lành thể xác lẫn tinh thần của Đấng Cứu Rỗi:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Dallin H. Oaks

Phép lạ lớn nhất không phải là những điều như làm cho người mù thấy được, chữa lành một căn bệnh, hoặc thậm chí làm cho người chết sống lại. …

… Mà phép lạ thậm chí nhiệm màu hơn nữa chính là sự thay đổi lớn lao trong lòng của một người con trai hay con gái của Thượng Đế (xin xem Mô Si A 5:2). Một sự thay đổi trong lòng, kể cả thái độ, ưu tiên và ước muốn mới, thì kì diệu và quan trọng hơn bất cứ phép lạ nào liên quan đến thể xác. (“Miracles,” Ensign, tháng Sáu năm 2001,•trang 17)

Hình Ảnh
tượng trưng cho một sự thay đổi trong lòng
Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Hãy đọc hoặc xem ít nhất một trong số các phép lạ sau đây mà Đấng Cứu Rỗi đã thực hiện trong giáo vụ trần thế của Ngài, hoặc tự chọn ra một trong những phép lạ theo ý anh chị em để đọc hoặc xem. Khi anh chị em học, hãy suy ngẫm và ghi lại những ý nghĩ của mình để trả lời cho các câu hỏi sau đây:

  1. Anh chị em học được điều gì về Đấng Cứu Rỗi từ phép lạ này?

  2. Anh chị em có thể rút ra ý nghĩa nào từ phép lạ này cho cuộc sống của mình?

Các Phép Lạ của Chúa Giê Su Ky Tô

Phần 2

Đức tin của tôi và ý muốn của Chúa ảnh hưởng đến các phép lạ như thế nào?

Lúc ban đầu trong giáo vụ trên trần thế của Đấng Cứu Rỗi, một người đàn ông mắc bệnh phung đã đến gần Chúa Giê Su để được chữa lành. Như được sử dụng trong Kinh Thánh, bệnh phung có thể ngụ ý nói đến một loạt các bệnh về da mà có thể tấn công da, thần kinh, mắt, và xương. Nếu không được điều trị y tế, nó có thể dẫn đến tổn thương thần kinh, mù, dị dạng, và dẫn đến cái chết đầy đau đớn. Trong thời của Đấng Cứu Rỗi, người đàn ông đến gần Đấng Cứu Rỗi bị coi là “ô uế” và sẽ sống tách biệt với gia đình và xã hội của mình (xin xem Lê Vi Ký 13:45–46).

Hình Ảnh
Be Thou Clean (Hãy Thanh Sạch), tranh do Kyle Vincent họa
Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Mác 1:40–42, và tìm kiếm cách người này đã cho thấy đức tin nơi Chúa khi tìm kiếm một phép lạ.

Anh Cả Jorge F. Zeballos thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi nhận xét:

Hình Ảnh
Anh Cả Jorge F. Zeballos

Người mắc bệnh phung không cầu xin điều gì cả, mặc dù những ước muốn của người ấy có thể là ngay chính; người ấy chỉ sẵn lòng chấp nhận ý muốn của Chúa. (“Nếu Ta Chịu Trách Nhiệm,” Liahona, tháng Năm năm 2015, trang 125)

Khi thật sự mong muốn chấp nhận ý muốn của Chúa, chúng ta cũng cần phải có đức tin khi không được chữa lành. Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả David A. Bednar

Sự ngay chính và đức tin chắc chắn là công cụ chữa lành người bệnh, người điếc và người què—nếu sự chữa lành đó hoàn thành mục đích của Thượng Đế và phù hợp với ý muốn của Ngài. Như vậy, ngay cả khi có đức tin mạnh mẽ … thì không phải tất cả những người bệnh tật và yếu đuối đều sẽ được chữa lành. Nếu mọi sự chống đối đều bị hạn chế, nếu tất cả các căn bệnh quái ác đều bị loại bỏ, thì mục đích chính trong kế hoạch của Cha sẽ bị thất bại. (David A. Bednar, “Accepting the Lord’s Will and Timing,” Ensign, tháng Tám năm 2016, trang 34)

Khi suy ngẫm về những phép lạ mà anh chị em có thể mong muốn cho cuộc sống của mình, hãy xem xét lời khuyên dạy sau đây của Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ:

Hình Ảnh
Anh Cả Ronald A. Rasband

Phép lạ có thể đến như là những sự đáp ứng cho lời cầu nguyện. Những sự đáp ứng [đó] không phải lúc nào cũng là điều chúng ta cầu xin hoặc điều chúng ta kỳ vọng, nhưng khi chúng ta tin cậy Chúa, thì Ngài sẽ có mặt ở đó, và Ngài sẽ luôn luôn đúng. Ngài sẽ [làm cho] phép lạ [phù hợp] với thời điểm chúng ta cần nó. …

… Có những lúc chúng ta hy vọng có một phép lạ để chữa lành cho một người thân yêu, để đảo ngược một hành động bất công, hoặc xoa dịu một tâm hồn đau khổ hay tuyệt vọng. Khi nhìn mọi thứ qua con mắt người trần thế, chúng ta muốn Chúa can thiệp, sửa chỉnh những điều bất ổn. Nhờ đức tin, phép lạ sẽ đến, dù không nhất thiết phải [kế hoạch] của chúng ta hay với [giải pháp] mà chúng ta đã mong muốn. Điều đó có nghĩa là chúng ta kém trung tín hoặc không xứng đáng với sự can thiệp của Ngài chăng? Không. Chúng ta được Chúa yêu quý. (“Này! Ta là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 111)

Hình Ảnh
một người phụ nữ cầu nguyện với những người khác
Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Làm thế nào tôi có thể phát triển đức tin để tin cậy vào ý muốn và kỳ định của Chúa khi tìm kiếm một phép lạ?

Phần 3

Làm thế nào tôi có thể nhận ra rõ hơn các phép lạ của Chúa trong cuộc sống của mình?

Chủ Tịch Oaks nhận xét: “Nhiều phép lạ xảy ra hằng ngày trong công việc của Giáo Hội chúng ta và trong đời sống của các tín hữu của chúng ta” (“Miracles,” Ensign, tháng Sáu năm 2001, trang 17). Đôi khi chúng ta có thể thấy những phép lạ trong cuộc sống của những người khác nhưng không nhìn thấy những phép lạ trong cuộc sống của chính mình.

Anh Cả Rasband đã dạy điều tương tự:

Hình Ảnh
Anh Cả Ronald A. Rasband

Nhiều anh chị em đã chứng kiến các phép lạ, còn nhiều hơn là anh chị em nhận biết. Chúng có thể dường như nhỏ bé so với việc Chúa Giê Su làm cho người chết sống lại. Nhưng [phép lạ dù lớn hay nhỏ thì nó vẫn] đến từ Thượng Đế. (“Này! Ta là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 110)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Hãy dành ra một vài phút để ghi lại những phép lạ mà anh chị em đã chứng kiến hoặc hiện đang trải qua. Hãy cân nhắc việc bắt đầu bằng lời cầu nguyện và cầu xin Chúa cho mắt anh chị em thấy được những phép lạ mà đã xảy ra.