Viện Giáo Lý
Bài học 15 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Kế Hoạch của Cha Thiên Thượng và Tiềm Năng Thiêng Liêng của Chúng Ta


“Bài học 15 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Kế Hoạch của Cha Thiên Thượng và Tiềm Năng Thiêng Liêng của Chúng Ta”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên (Năm 2019)

“Bài học 15 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Bài học 15 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Kế Hoạch của Cha Thiên Thượng và Tiềm Năng Thiêng Liêng của Chúng Ta

Hình Ảnh
người đàn ông đang nhìn những ngọn núi

Tiên Tri Joseph Smith đã tuyên bố: “Kế hoạch cứu rỗi vĩ đại là đề tài mà chúng ta cần phải lưu ý kỹ và phải được xem là một trong các ân tứ tốt nhất của thiên thượng ban cho loài người” (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 224). Qua điều mặc khải và các khải tượng, Joseph Smith tiến đến việc hiểu về kế hoạch của Thượng Đế dành cho con cái của Ngài theo những cách sẽ làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người trên khắp thế gian. Bài học này có thể giúp anh chị em hiểu thêm anh chị em là ai và tiềm năng thiêng liêng của anh chị em là gì.

Tiết 1

Các lẽ thật đã được phục hồi về kế hoạch cứu rỗi của Thượng Đế ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của tôi?

Hãy tưởng tượng mình là một người cải đạo mới theo Giáo Hội phục hồi của Chúa trong thời kỳ của Joseph Smith. Cách nhìn của anh chị em về kế hoạch của Cha Thiên Thượng sẽ không được hoàn chỉnh lắm. Nếu anh chị em đã được nuôi dạy là một Ky Tô Hữu, anh chị em có thể có những niềm tin tương tự như sau: (1) Thượng Đế, Chúa Giê Su và Đức Thánh Linh là một Thượng Đế, không có thể xác, hoặc cảm xúc; (2) con người không có sự tồn tại trước cuộc sống này và được Thượng Đế tạo ra từ hư vô; và (3) không thể nhận biết được Thượng Đế và Ngài rất huyền bí—ý niệm về con người là con cái của Ngài chỉ là một phép ẩn dụ.

Qua sự mặc khải, Joseph Smith và Các Thánh Hữu thời kỳ đầu đã tiến đến việc hiểu được thiên tính của Cha Thiên Thượng và kế hoạch cứu rỗi thiêng liêng của Ngài. Hãy tưởng tượng xem sẽ như thế nào khi họ biết được một số lẽ thật đã được phục hồi mà ngày nay chúng ta trân quý về kế hoạch của Cha Thiên Thượng.

Phần lớn sự hiểu biết của Joseph về kế hoạch cứu rỗi đến từ công việc của ông liên quan đến Sách Mặc Môn và bản dịch được soi dẫn của ông về Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước. Trong khi dịch sách Sáng Thế Ký vào năm 1830, Tiên Tri Joseph đã biết rằng Môi Se được đưa lên một ngọn núi cao và được cho xem về sự gia tăng của những tạo vật của Thượng Đế. Sự mặc khải này là điều mà ngày nay chúng ta biết là chương đầu tiên của sách Môi Se trong Trân Châu Vô Giá. Chúa phán bảo Môi Se rằng ông là con trai của Thượng Đế. Thượng Đế còn giảng dạy một lẽ thật quan trọng có trong Môi Se 1 về những mục đích của công việc của Ngài.

Hình Ảnh
Tinh Vân Bong Bóng Bubble Nebula
Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Môi Se 1:37–39.

Khi nói về sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu, Anh Cả Robert D. Hales thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giảng dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả Robert D. Hales

Ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu thật đáng với bất cứ nỗ lực nào để nghiên cứu, học hỏi và áp dụng kế hoạch cứu rỗi. Tất cả nhân loại sẽ được phục sinh và tiếp nhận phước lành về sự bất diệt. Nhưng việc đạt được cuộc sống vĩnh cửu—-cuộc sống mà Thượng Đế đang sống—rất đáng bõ công để hết lòng, hết tâm trí, hết năng lực và sức mạnh để sống theo kế hoạch cứu rỗi. (Robert D. Hales, ““Kế Hoạch Cứu Rỗi: Một Kho Báu Thiêng Liêng về Sự Hiểu Biết để Hướng Dẫn Chúng Ta,” Liahona, tháng Mười năm 2015, trang 25)

Hãy lưu ý rằng Anh Cả Hales đã định nghĩa cuộc sống vĩnh cửu là “cuộc sống mà Thượng Đế đang sống.” Hãy cân nhắc xem điều đó có ý nghĩa gì với anh chị em khi công việc của Cha Thiên Thượng là mang anh chị em trở lại nơi hiện diện của Ngài để anh chị em có thể vui hưởng sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu.

Trong một điều mặc khải nhận được vào ngày 6 tháng Năm năm 1833, Joseph Smith đã ghi lại: “Lúc khởi đầu, loài người đã ở cùng Thượng Đế” (Giáo Lý và Giao Ước 93:29). Bản dịch của Joseph về sách của Áp Ra Ham, xuất bản năm 1842, đã cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống tiền dương thế và các khả năng sau trần thế của chúng ta.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Áp Ra Ham 3:22–26.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su giảng dạy cho các thiên sứ
Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em nghĩ sự hiểu biết về cuộc sống tiền dương thế và mục đích của chúng ta trên trần thế ảnh hưởng như thế nào đến Các Thánh Hữu thời kỳ đầu? Ngày nay sự hiểu biết này ảnh hưởng như thế nào đến cách suy nghĩ, quyết định và hành động của anh chị em?

Tiết 2

Những lời giảng dạy nào về đặc tính của Thượng Đế đã được phục hồi cho Tiên Tri Joseph Smith?

Hình Ảnh
Joseph in the Grove (Joseph trong Khu Rừng), tranh do Archie D. Shaw họa

Năm 1844, chỉ vài tháng trước khi qua đời, Joseph Smith đã nói chuyện tại đại hội mà sẽ là đại hội cuối cùng của ông. King Follett, bạn của ông, vừa mới qua đời trong một vụ tai nạn và gia đình của King Follett đã yêu cầu Joseph nói chuyện tại tang lễ. Joseph đã mạnh dạn giảng dạy về các đặc tính của Thượng Đế và tiềm năng của chúng ta để trở nên giống như Ngài. Trong bài nói chuyện sau này được gọi là bài giảng đạo King Follett, Joseph đã tuyên bố:

Hình Ảnh
Tiên Tri Joseph Smith

Chỉ có một vài người trên thế gian hiểu đúng đặc tính của Thượng Đế. … Nếu loài người không thấu hiểu đặc tính của Thượng Đế, thì họ không hiểu chính mình được. …

Chính Thượng Đế cũng từng giống như chúng ta hiện nay, và là một Đấng được tôn cao, và ngồi trên ngôi trong thiên thượng! … Nếu các anh chị em mà nhìn thấy được Ngài trong ngày hôm nay, thì các anh chị em sẽ thấy Ngài trong hình dạng một con người—giống như các anh chị em. …

Khi chúng ta hiểu đặc tính của Thượng Đế, và biết cách đến cùng Ngài, thì Ngài bắt đầu mặc khải về thiên thượng cho chúng ta biết, và nói cho chúng ta biết tất cả những gì về thiên thượng. …

… Chính Thượng Đế đã thấy Ngài ở giữa các linh hồn và vinh quang, vì Ngài thông minh hơn, thấy thích đáng để đặt ra luật pháp mà bởi đó những người còn lại cũng có đặc ân để tiến triển giống như Ngài. Mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế đặt chúng ta vào một vị thế để tiến triển trong sự hiểu biết. …

Vậy thì nơi đây là cuộc sống vĩnh cửu—để biết Thượng Đế thông sáng và chân chính duy nhất; và các anh chị em phải học biết về cách chính mình trở thành các thượng đế, và trở thành vua cùng các thầy tế lễ [và nữ hoàng và nữ tế lễ] cho Thượng Đế, … bằng cách đi từ một mức độ nhỏ này đến một mức độ khác, và từ một khả năng nhỏ này đến một khả năng lớn khác; từ ân điển này đến ân điển khác, từ sự tôn cao này đến sự tôn cao khác. (Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 39–40, 210221)

Xin lưu ý: Toàn bộ bài giảng đạo King Follett nằm trong “Classics in Mormon Thought: The King Follett Sermon,” Ensign, tháng Tư năm 1971, trang 12–17.

Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giảng dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Mục đích của Thượng Đế là chúng ta, con cái của Ngài, có thể kinh nghiệm được niềm vui tột bực, được ở với Ngài vĩnh viễn và trở thành giống như Ngài vậy. (D. Todd Christofferson, “Phàm Những Kẻ Ta Yêu thì Ta Quở Trách Sửa Phạt,” Liahona, tháng Năm năm 2011, trang 97)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép của anh chị em hoặc vào chỗ trống: Anh chị em đã nhận ra được những lẽ thật nào trong bài giảng đạo King Follett của Joseph Smith? Các lẽ thật đó ảnh hưởng như thế nào đến cách nhìn của anh chị em về bản thân, những người xung quanh và mối quan hệ của anh chị em với Thượng Đế?

Tiết 3

Làm thế nào tôi có thể đạt được cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc thượng thiên?

Một lần nữa hãy tưởng tượng là anh chị em sống như một người cải đạo thời kỳ đầu theo Giáo Hội phục hồi. Như đa số Các Ky Tô Hữu vào lúc đó, anh chị em rất có thể đã tin rằng khi một người chết đi, người đó sẽ đi đến thiên thượng hoặc ngục giới. Nhiều người trong thời kỳ của Joseph Smith là Người Theo Chủ Nghĩa Giáo Đoàn hoặc Người Theo Chủ Nghĩa Phổ Quát. Nếu anh chị em theo quan điểm của “người theo chủ nghĩa giáo đoàn” thì anh chị em tin rằng chỉ một số ít người sẽ lên thiên thượng. Nếu anh chị em theo quan điểm của “người theo chủ nghĩa phổ quát” thì anh chị em tin rằng Thượng Đế sẽ yêu cầu một số hình phạt dành cho người tội lỗi nhưng cuối cùng thì tất cả mọi người sẽ lên thiên thượng.

Hình Ảnh
Nhà của John Johnson

Vào tháng Hai năm 1832, Joseph Smith và Sidney Rigdon đã nhận được một khải tượng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống sau khi chết. Hai người đang thực hiện Bản Dịch Kinh Tân Ước của Joseph Smith ở tầng trên của nhà John Johnson và dừng lại để suy ngẫm Giăng 5:29, nói về sự phục sinh của những người tốt và sự phục sinh của những người xấu. Một vài người đã ở trong phòng cùng với Joseph và Sidney khi hai người họ nhận được khải tượng và mô tả những điều họ nhìn thấy. Khải tượng này, được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 76, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Hãy cân nhắc việc đánh dấu những lẽ thật từ tiết này mà giúp mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về cuộc sống sau khi chết và mặc khải ước muốn của Cha Thiên Thượng để ban phước cho tất cả con cái của Ngài:

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc các phần trích của khải tượng được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước 76:12, 20, 40–42, 50–54, 58, 62, 65, 69–71, 74–76, 79, 81–82, 86, 89–92, 111.

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em tưởng tượng sự hiểu biết được mặc khải trong tiết 76 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến anh chị em nếu anh chị em là người cải đạo theo Giáo Hội vào thời kỳ đầu? Chúng ta có thể học được gì về Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô từ khải tượng này?