Viện Giáo Lý
Bài học 28 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Chúa Đang Gấp Rút Làm Công Việc Của Ngài


“Bài học 28 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Chúa Đang Gấp Rút Làm Công Việc Của Ngài,” Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên (Năm 2019)

“Bài học 28 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Bài học 28 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Chúa Đang Gấp Rút Làm Công Việc Của Ngài

Hình Ảnh
đại hội trung ương tại Trung Tâm Đại Hội

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Những ngày này thật thú vị. Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài ngay trước mắt chúng ta. Điều này thật phấn khởi. Thật nghiêm ngặt. Mỗi chúng ta được đòi hỏi nhiều hơn—nhiều hơn bao giờ hết. Và đang được ban cho nhiều hơn nữa” (“A Personal Invitation to Participate in Seminary and Institute,” ngày 4 tháng Hai năm 2019, ChurchofJesusChrist.org). Khi học tài liệu này, học viên hãy tìm những cách mà học viên có thể tham gia khi Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài để chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Ngài.

Tiết 1

Vận mệnh của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là gì?

Vào thứ Ba, ngày 6 tháng Tư năm 1830, khoảng 50 người chen chúc trong và xung quanh căn nhà gỗ của Peter Whitmer ở Fayette, New York. Ở đó, Joseph Smith, dưới sự hướng dẫn của Chúa Giê Su Ky Tô, đã tái tổ chức Giáo Hội của Chúa trên thế gian. Dù Giáo Hội bắt đầu với quy mô nhỏ, số mệnh của Giáo Hội là để lan tràn khắp thế gian.

Hình Ảnh
Căn nhà gỗ của Peter Whitmer

Vào thời kỳ Kinh Cựu Ước, vua Nê Bu Cát Nết Sa ở Ba Bi Lôn có một chiêm bao và nhìn thấy một “viên đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại” (Đa Ni Ên 2:45). Viên đá này to dần cho đến khi “nó trở thành một ngọn núi lớn và tràn đầy khắp thế gian” (Đa Ni Ên 2:35). Theo cách diễn giải về chiêm bao của vua, tiên tri Daniel đã tiên đoán rằng vào những ngày sau đó, Thượng Đế sẽ thiết lập một vương quốc không bao giờ bị phá hủy mà sẽ tồn tại mãi mãi (xin xem Đa Ni Ên 2:28, 44).

Chúa nhắc lại lời tiên tri của Đa Ni Ên với Tiên Tri Joseph Smith sau khi tổ chức Giáo Hội được 18 tháng, lúc đó chỉ có khoảng 600 Thánh Hữu Ngày Sau trên thế gian. Trong Giáo Lý và Giao Ước 65:2 chúng ta đọc: “Các chìa khóa của vương quốc của Thượng Đế được giao phó cho loài người trên trái đất, và từ đó phúc âm sẽ trải ra tới các nơi tận cùng của trái đất, chẳng khác chi hòn đá bị đục ra từ núi mà không có bàn tay giữ lại, sẽ lăn đi cho đến khi nào nó lăn cùng khắp thế gian.”

Hai năm rưỡi sau, vào tháng Tư năm 1834, Tiên Tri Joseph Smith đã đưa ra một lời tiên tri khác thường về số mệnh của Giáo Hội cho một nhóm những người nắm giữ chức tư tế ở Kirtland, Ohio.

Chủ Tịch Wilford Woodruff, tham gia buổi họp lúc đó, thuật lại:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Wilford Woodruff

Vị Tiên Tri kêu gọi tất cả những người nắm giữ Chức Tư Tế phải quy tụ lại trong một ngôi trường nhỏ bằng gỗ mà họ có ở đó. Đó là một ngôi nhà nhỏ, có lẽ rộng khoảng 4,5 mét vuông. Nhưng căn nhà đó chứa tất cả những người nắm giữ Chức Tư Tế của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là những người ở thị trấn Kirtland lúc bấy giờ. … Vị Tiên Tri nói: “Thưa các anh em, … tôi muốn nói trước mặt Chúa rằng các anh em biết về vận mệnh của Giáo Hội và vương quốc này không hơn một đứa bé ngồi lòng mẹ. Các anh em không thấu hiểu điều đó.” Tôi đã khá ngạc nhiên. Ông nói: “Các anh em chỉ thấy có một số ít người nắm giữ Chức Tư Tế ở đây trong buổi tối hôm nay, nhưng Giáo Hội này sẽ lan tràn đến Bắc và Nam Mỹ—nó sẽ lan tràn khắp thế gian.” (Wilford Woodruff, trong Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [Năm 2007], trang 137)

Xem video “The Gospel Shall Roll Forth” (Phúc Âm Sẽ Trải Ra) (2:47) và suy ngẫm về sự tăng trưởng của Giáo Hội phục hồi là bằng chứng cho ước muốn của Cha Thiên Thượng để ban phước cho cả thế gian.

Hơn 160 năm sau, sau khi Giáo Hội đã tăng trưởng tới hơn 11 triệu tín hữu và lan rộng ra khắp thế giới, Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Gordon B. Hinckley

Thưa các anh chị em, các anh chị em có ý thức được điều chúng ta có không? Các anh chị em có nhận ra được vị trí của chúng ta trong lịch sử nhân loại đầy bi hùng không? Đây là trọng điểm của tất cả những gì đã xảy ra từ trước. Đây là thời kỳ phục hưng. Đây là những ngày phục hồi. … Đây là thời tổng kết của tất cả các thế kỷ kể từ ngày Đấng Ky Tô giáng sinh cho đến ngày kỳ diệu hôm nay. (Gordon B. Hinckley, “At the Summit of the Ages,” Ensign, tháng Mười Một năm 1999, trang 74)

Sau đó chưa đầy một thập kỷ, Chủ Tịch Hinckley tuyên bố:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Gordon B. Hinckley

Một phép lạ lớn lao đang xảy ra trước mắt chúng ta. …

Và đây chỉ mới là sự khởi đầu. Công việc này sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng cùng lan tràn khắp thế gian. (Gordon B. Hinckley, “Hòn Đá Đã Bị Đục Ra Từ Núi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, trang 83–84)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Học viên nghĩ tại sao việc hiểu và có một chứng ngôn về số mệnh Giáo Hội của Chúa là điều quan trọng?

Tiết 2

Chúa đang gấp rút thực hiện công việc ngày nay của Ngài như thế nào?

Nói về sự tăng trưởng và ảnh hưởng nhanh chóng của Giáo Hội của Chúa, Chủ tịch Thomas S. Monson đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Thomas S. Monson

Lý do Giáo Hội đang tăng trưởng ngày nay là vì Chúa đã phán bảo là phải như thế. Trong Giáo Lý và Giao Ước, Ngài phán: “Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó” [Giáo Lý và Giao Ước 88:73].

Là con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng, chúng ta được gửi đến thế gian vào lúc này để chúng ta có thể tham gia vào việc gấp rút làm công việc trọng đại này. (Thomas S. Monson, “Gấp Rút Làm Công Việc,” Liahona, tháng Sáu năm 2014, trang 4)

Các ví dụ sau đây là một vài trong số những cách mà Chúa và các tôi tớ của Ngài đã mời bạn tham gia vào việc gấp rút làm công việc cứu rỗi. Hãy cân nhắc đánh dấu tất cả các nguyên tắc hoặc ý kiến nào nổi bật với học viên và sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ của học viên về nguyên tắc hoặc ý kiến đó trong lớp.

Quy Tụ Y Sơ Ra Ên

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 29:4, 7, một phần trong sự mặc khải thời kỳ đầu từ Chúa cho các anh cả của Giáo Hội.

Nói về sự quy tụ này, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Các em thân mến, đây chắc chắn những ngày sau, và Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài để quy tụ dân Y Sơ Ra Ên. Sự quy tụ đó là điều quan trọng nhất xảy ra trên thế gian ngày nay. Không gì khác có thể so sánh được về tầm cỡ, về tầm quan trọng, hay về sự oai nghiêm của việc này. …

Khi nói về sự quy tụ, đơn giản là chúng ta đang nói về lẽ thật nền tảng này: mỗi một người con của Cha Thiên Thượng, ở cả hai bên bức màn che, đều xứng đáng được nghe về sứ điệp của phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ tự quyết định cho bản thân họ liệu họ có muốn biết thêm không. (Russell M. Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên” [buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 2018], phụ bản của tạp chí EnsignNew Era, trang 8, ChurchofJesusChrist.org; chữ in nghiêng trong bản gốc)

Chia Sẻ Phúc Âm

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 123:12 và tìm kiếm những điều Chúa đã dạy Tiên Tri Joseph Smith về nhiều người bị mù quáng bởi “những mưu chước tinh vi của con người”.

Hãy suy nghĩ về lời giảng dạy trong câu này khi học viên suy ngẫm về lời mời của Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ khuyến khích chúng ta giúp đỡ công việc cứu rỗi theo những cách mới:

Hình Ảnh
Anh Cả David A. Bednar

Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài, và không phải ngẫu nhiên mà … các sáng kiến và phát minh truyền thông mạnh mẽ đang diễn ra trong gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn. Các kênh mạng xã hội là những công cụ toàn cầu mà có thể tác động trực tiếp và tích cực đến đông đảo các cá nhân và gia đình. Và tôi tin rằng đã đến lúc để chúng ta, với tư cách là môn đồ của Đấng Ky Tô, sử dụng những công cụ được soi dẫn này một cách thích hợp và hữu hiệu hơn để làm chứng về Thượng Đế Đức Chúa Cha, kế hoạch hạnh phúc của Ngài dành cho con cái Ngài, và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng Cứu Rỗi của thế gian; để rao truyền thực tế về Sự Phục Hồi của phúc âm trong những ngày sau; và để hoàn thành công việc của Chúa. (David A. Bednar, “To Sweep the Earth as with a Flood” [Buổi họp đặc biệt devotional tại trường Brigham Young University, ngày 19 tháng Tám năm 2014], ChurchofJesusChrist.org)

Phục sự

Trong giáo vụ trần thế của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã dạy các môn đồ của Ngài rằng Ngài “đến không phải để người ta hầu việc, song để hầu việc người ta” (Ma Thi Ơ 20:28). Ngài phục sự khi Ngài “đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:38). Trong một điều mặc khải cho Joseph Smith, Chúa đã mời Frederick G. Williams phục sự cho những người khác.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 81:5.

Chúng tôi đã được kêu gọi như nhau để phục sự. Anh Cả Jeffrey R. Holland thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả Jeffrey R. Holland

Tôi làm chứng rằng những điều chỉnh này [từ nhà và giảng dạy thăm viếng cho đến phục sự] là … những bằng chứng khác rằng Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài vào đúng thời kỳ của nó. …

… Cầu xin chúng ta hãy làm việc bên cạnh Chúa vườn [xin xem Gia Cốp 5:70–72], làm một bàn tay trợ giúp cho Thượng Đế và Cha chúng ta trong công việc đầy kinh ngạc của Ngài để đáp ứng những lời cầu nguyện, ban cho sự an ủi, lau khô những giọt nước mắt, và làm vững mạnh những đầu gối suy nhược [xin xem Giáo Lý và Giao Ước 81:5]. Nếu chúng ta làm điều đó, thì chúng ta sẽ trở nên giống như những môn đồ chân chính của Đấng Ky Tô mà chúng ta được kỳ vọng trở thành. (Jeffrey R. Holland, “Sát Cánh và Củng Cố Họ,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 101, 103)

Chị Linda K. Burton, cựu Chủ Tịch Trung Ương Hội Phụ Nữ, cũng đã chia sẻ:

Hình Ảnh
Chị Linda K. Burton

Hãy cùng tôi tưởng tượng ra một vài tấm bảng hiệu có ghi “cần giúp đỡ” phần thuộc linh có thể thực hiện được liên quan đến công việc cứu rỗi:

  • Cần giúp đỡ: cha mẹ nuôi dạy con cái của mình trong ánh sáng và lẽ thật.

  • Cần giúp đỡ: các con gái và con trai, anh chị em, cô dì chú bác, anh chị em họ, và ông bà nội, ông bà ngoại, và bạn bè chân thật phục vụ với tư cách là những người thầy và dang tay ra giúp đỡ dọc trên con đường giao ước

  • Cần giúp đỡ: những người lắng nghe sự thúc giục của Đức Thánh Linh và hành động theo ấn tượng đã nhận được

  • Cần giúp đỡ: những người sống theo phúc âm hàng ngày trong những cách thức nhỏ nhặt và tầm thường

  • Cần giúp đỡ: lịch sử gia đình và những người làm việc trong đền thờ để liên kết các gia đình vĩnh viễn

  • Cần giúp đỡ: những người truyền giáo và các tín hữu rao giảng “tin mừng”—phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô

  • Cần giúp đỡ: những người đi giải cứu tìm kiếm những người đã đi lạc đường

  • Cần giúp đỡ: những người tuân giữ giao ước để bênh vực cho lẽ thật và điều đúng

  • Cần giúp đỡ: các môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô …

… Cho dù chúng ta chưa được hoàn hảo và trọn vẹn, thì điều đó cũng không quan trọng. … Chúng ta có thể cùng hiệp một bước đi, với tư cách là các môn đồ, các tôi tớ với tấm lòng và bàn tay sẵn sàng để gấp rút làm công việc cứu rỗi. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi. (Linda K. Burton, “Cần Những Bàn Tay và Tấm Lòng để Gấp Rút Làm Công Việc Cứu Rỗi,” Liahona, tháng Năm năm 2014, trang 124)

Tôn Vinh Ngày Sa Bát

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 59:9–10 để học những điều Chúa đã dạy Các Thánh Hữu của Ngài về việc giữ Ngày Sa Bát được thánh.

Chủ Tịch M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy những điều sau đây về quyền năng của việc tôn trọng Ngày Sa Bát:

Hình Ảnh
Chủ Tịch M. Russell Ballard

Trong tất cả các thay đổi về tổ chức hoặc chính sách hoặc huấn luyện giáo lý có thể gấp rút làm công việc cứu rỗi vào thời kỳ này, chúng ta đã xác định rằng việc nâng cao tinh thần và quyền năng của Ngày Sa Bát sẽ có ảnh hưởng nhất trong việc giúp các tín hữu và gia đình đến gần với Chúa Giê Su Ky Tô hơn. (M. Russell Ballard, trong Chad H. Webb, “Ngày Sa Bát” [Buổi phát sóng qua hệ thống vệ tinh huấn luyện của Lớp Giáo Lý và Viện Giáo Lý, ngày 4 tháng Tám năm 2015], ChurchofJesusChrist.org)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Các anh chị em đã nhìn thấy bằng chứng nào khác rằng Chúa đang gấp rút làm công việc của Ngài trong thời kỳ của chúng ta? Các anh chị em muốn giúp thêm công việc của Chúa bằng một số cách thức cụ thể nào? Hãy ghi lại suy nghĩ của các anh chị em vào nhật ký ghi chép hoặc chỗ trống dưới đây.