Viện Giáo Lý
Bài học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sách Mặc Môn—Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta


“Bài học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sách Mặc Môn—Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học (năm 2019)

“Bài học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học”, Các Nền Tảng của Sự Phục Hồi, Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Bài học 6 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Sách Mặc Môn—Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta

Hình Ảnh
Giới Thiệu về Lời, tranh do Jeffrey Hein họa

Chứng ngôn của các em về Sách Mặc Môn là gì? Các em có thể làm gì để tiếp tục củng cố chứng ngôn đó? Khi các em học các tài liệu sau đây, các em sẽ có thể giải thích rõ hơn lý do tại sao Sách Mặc Môn là nền tảng của tôn giáo chúng ta và chứng ngôn của chúng ta.

Phần 1

Một số bằng chứng về lẽ trung thực và tầm quan trọng của Sách Mặc Môn là gì?

Ngay sau khi Sách Mặc Môn được xuất bản vào tháng Ba năm 1830, Chúa truyền lệnh cho Joseph tổ chức Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Những người truyền giáo bắt đầu bán bản sao của Sách Mặc Môn trên đường đi thuyết giảng. Cuốn sách bắt đầu có tác động sâu sắc trong việc quy tụ mọi người đến với Giáo Hội.

Vào cùng năm Sách Mặc Môn được xuất bản, một thiếu niên tên là Parley P. Pratt cảm thấy được soi dẫn để bán nông trại của mình ở Ohio để anh ta có thể đi thuyết giảng Kinh Thánh. Ngay sau khi bán nông trại, Parley và vợ là Thankful, đã đi về phía đông. Khi họ đến gần Palmyra, New York, Parley cảm thấy được thúc giục phải xuống thuyền. Anh lên bờ, còn Thankful tiếp tục cuộc hành trình của cô. Sau đó, Parley đi 10 dặm về phía nhà của một thầy trợ tế Báp Tít. Thầy trợ tế kể cho anh ta về một cuốn sách mình đã mua được phiên dịch từ các bảng khắc bằng vàng. Sau đó, Parley ghi lại như sau:

Tôi hăm hở mở [Sách Mặc Môn] ra và đọc trang tựa của sách. Rồi tôi đọc chứng ngôn của vài nhân chứng về cách thức mà sách được tìm thấy và phiên dịch. Sau đó, tôi bắt đầu đọc nội dung của sách theo thứ tự. Tôi đọc suốt ngày; ăn uống cũng không còn quan trọng đối với tôi bằng việc đọc sách; tôi không còn thèm muốn thức ăn; ngủ cũng không quan trọng khi đêm đến, bởi vì tôi thích đọc hơn là ngủ.

Khi tôi đọc, Thánh Linh của Chúa ngự trên tôi, và tôi biết và thấu hiểu được rằng sách này là chân chính, rõ ràng và hiển nhiên như một người thấu hiểu và biết rằng mình hiện hữu. (Autobiography of Parley P. Pratt, do Parley P. Pratt Jr. biên soạn [năm 1938], trang 37.)

Hình Ảnh
thiếu nữ cầm sách thánh thư

Vào thời kỳ ban đầu của Giáo Hội, hàng triệu người đã khám phá ra những gì Parley được Đức Thánh Linh dạy vào tối hôm đó—rằng Sách Mặc Môn là chân chính. Sách chứa đựng lời của Thượng Đế.

Khi Joseph Smith hoàn tất bản phiên dịch Sách Mặc Môn vào tháng Sáu năm 1829, chính Chúa đã làm chứng về lẽ trung thực của sách.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 17:6.

Sau đó, Chúa đã khẳng định lẽ trung thực của Sách Mặc Môn và đưa ra những lý do mà Ngài cho sách ra đời.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 20:8–12, 14.

Nhiều năm sau đó, vào một ngày Chủ nhật năm 1841, Tiên Tri Joseph Smith đã dành cả ngày trong hội đồng với Mười Hai Vị Sứ Đồ tại nhà của Chủ Tịch Brigham Young, lúc đó đang phục vụ với tư cách là chủ tịch của nhóm túc số. Trong khi nói chuyện với họ về nhiều chủ đề khác nhau, Joseph đã dạy về tầm quan trọng của Sách Mặc Môn:

Tôi đã nói với các anh em trong Giáo Hội rằng Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta, và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác. (Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith [năm 2007], trang 64)

Hãy học các phần sau để tìm hiểu thêm về những lẽ thật được Tiên Tri Joseph giảng dạy.

Phần 2

Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian có nghĩa là gì?

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian vì sách này đặt trọng tâm vào Lẽ Thật (xin xem Giăng 14:6; 1 Nê Phi 13:40), tức là Chúa Giê Su Ky Tô, cũng như việc phục hồi những điều minh bạch và quý báu đã bị lấy đi khỏi phúc âm chân chính (xin xem 1 Nê Phi 13:26, 28–29, 32, 34–35, 40). Sự phối hợp độc nhất của hai yếu tố này—việc tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và tính minh bạch của những điều giảng dạy—đã hùng hồn mời gọi sự làm chứng vững chắc của Đấng thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn, chính là Đức Thánh Linh. Do đó, Sách Mặc Môn nói với tâm hồn và với tấm lòng của độc giả mà không có một bộ thánh thư nào khác làm được như thế. (David A. Bednar, “Dùng Sự Bền Đổ Trọn Vẹn mà Tỉnh Thức,” Liahona, tháng Năm năm 2010, trang 41)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Những lẽ thật nào từ Sách Mặc Môn đã củng cố đức tin của các em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm phục hồi của Ngài?

Phần 3

Sách Mặc Môn là nền tảng của tôn giáo chúng ta theo cách nào?

Khi một vòm cung được xây lên, hai bên đều được xây lên với những cột chống bên ngoài để giữ cho thẳng. Khoảng trống ở trên đỉnh vòm cung được đo kỹ lưỡng và viên đá đỉnh vòm được cắt để vừa khít với khoảng trống đó. Khi viên đá đỉnh vòm được đặt vào chỗ và áp lực từ những viên đá khác đè lên nó, vòm cung đứng vững mà không cần các cột chống giữ.

Hình Ảnh
đồ họa về viên đá đỉnh vòm

Chủ Tịch Ezra Taft Benson giải thích về Sách Mặc Môn là nền tảng của tôn giáo chúng ta:

Sách Mặc Môn là nền tảng của tôn giáo chúng ta trong ba cách. Sách là nền tảng trong việc làm chứng của chúng ta về Đấng Ky Tô. Sách là nền tảng của giáo lý của chúng ta. Sách là nền tảng của chứng ngôn.

Sách Mặc Môn là nền tảng trong việc làm chứng của chúng ta về Chúa Giê Su Ky Tô. … Hầu hết thế giới Ky Tô hữu ngày nay đều chối bỏ thiên tính của Đấng Cứu Rỗi. Họ nghi ngờ sự ra đời kỳ diệu của Ngài, cuộc sống hoàn hảo của Ngài và tính xác thực của sự phục sinh vinh quang của Ngài. Sách Mặc Môn dạy bằng những từ ngữ minh bạch và không thể nhầm lẫn về lẽ thật của tất cả những điều đó. Sách cũng cung ứng lời giải thích trọn vẹn nhất về giáo lý của Sự Chuộc Tội. …

Sách Mặc Môn cũng là nền tảng của giáo lý về Sự Phục Sinh. … Sách Mặc Môn cung ứng rất nhiều điều làm mở mang sự hiểu biết của chúng ta về các giáo lý cứu rỗi. Nếu không có sách ấy, nhiều điều được giảng dạy trong các thánh thư khác sẽ không được minh bạch và quý báu như vậy. …

… Sách Mặc Môn là nền tảng của chứng ngôn. Cũng giống như cái vòm cung sẽ sụp đổ nếu lấy đi viên đá đỉnh vòm, thì toàn thể Giáo Hội sẽ đứng vững hoặc sụp đổ với lẽ trung thực của Sách Mặc Môn. … Nếu Sách Mặc Môn là chân chính … thì người ta phải chấp nhận những lời xác nhận về Sự Phục Hồi và tất cả những điều gì đi kèm theo Sự Phục Hồi. (Ezra Taft Benson, “Sách Mặc Môn—Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta”, Liahona, tháng Mười Một năm 1986, 5–6; phần in nghiêng được thêm vào)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Trong những phương diện nào Giáo Hội sẽ đứng vững hoặc sụp đổ với lẽ trung thực của Sách Mặc Môn? Sách Mặc Môn là nền tảng của chứng ngôn cá nhân của các em theo cách nào?

Phần 4

Sách Mặc Môn giúp chúng ta đến gần Thượng Đế hơn theo cách nào?

Hãy cân nhắc việc đánh dấu các từ hoặc cụm từ trong những lời phát biểu sau đây mà dạy về cách Sách Mặc Môn giúp chúng ta đến gần Thượng Đế hơn và ban phước cho cuộc sống của chúng ta.

Hình Ảnh
thiếu niên đọc Sách Mặc Môn

Chủ Tịch Benson dạy:

Có một quyền năng trong [Sách Mặc Môn] mà sẽ bắt đầu tuôn chảy vào cuộc sống của các anh chị em ngay lúc các anh chị em bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu sách này. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng lớn lao hơn để chống lại cám dỗ. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để tránh bị lừa gạt. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để ở trên con đường chật và hẹp. Thánh thư được gọi là ‘những lời nói về cuộc sống’ (Giáo Lý và Giao Ước 84:85) và không nơi nào có lời nói đó chân chính hơn là lời nói từ Sách Mặc Môn. Khi bắt đầu khao khát về những lời nói đó, các anh chị em sẽ thấy rằng cuộc sống càng ngày càng được phong phú hơn. (Ezra Taft Benson, “Sách Mặc Môn—Nền Tảng của Tôn Giáo Chúng Ta,” trang 7)

Chủ Tịch Henry B. Eyring thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cũng đã làm chứng:

Ảnh hưởng của Sách Mặc Môn đối với cá tính, khả năng và lòng can đảm của các anh chị em để làm nhân chứng cho Thượng Đế là chắc chắn. Giáo lý và các tấm gương quả cảm trong sách đó sẽ nâng đỡ, hướng dẫn và khuyến khích các anh chị em. … Việc thành tâm nghiên cứu Sách Mặc Môn sẽ xây đắp đức tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Cha, nơi Con Trai Yêu Dấu của Ngài, và nơi phúc âm của Ngài. Điều này sẽ xây đắp đức tin của các anh chị em nơi các vị tiên tri của Thượng Đế, thời xưa lẫn thời nay. Sách này có thể mang các anh chị em đến gần Thượng Đế hơn bất cứ quyển sách nào khác. Sách này có thể thay đổi cuộc sống để được tốt đẹp hơn. … Tôi khẩn nài các anh chị em nên nghiên cứu các trang sách đó kỹ lưỡng và thường xuyên. (Henry B. Eyring, “Một Chứng Thư,” Liahona, tháng Mười Một năm 2011, trang 69–71)

Và Chủ Tịch Russell M. Nelson đã hứa:

Tôi hứa rằng khi các anh chị em thành tâm học hỏi Sách Mặc Môn mỗi ngày, các anh chị em sẽ đưa ra những quyết định tốt hơn—mỗi ngày. Tôi hứa rằng khi các anh chị em suy ngẫm những gì mình học hỏi, các cửa sổ trên trời sẽ mở ra, và các anh chị em sẽ nhận được câu trả lời cho những câu hỏi của mình và nhận được sự chỉ dẫn cho cuộc sống của mình. Tôi hứa rằng khi các anh chị em hằng ngày đắm chìm trong Sách Mặc Môn, các anh chị em sẽ trở nên miễn nhiễm với những điều tà ác trong ngày, kể cả bệnh dịch hình ảnh sách báo khiêu dâm đầy hấp dẫn và những thói nghiện làm tê liệt tâm trí khác. (Russell M. Nelson, “Sách Mặc Môn: Cuộc Sống Của Chúng Ta Sẽ Ra Sao Nếu Không Có Sách Này?Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 62–63)

Hình Ảnh
người thiếu niên đang đọc
Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Các Em

Việc học và sống theo những lời giảng dạy được tìm thấy trong Sách Mặc Môn đã giúp các em đến gần Thượng Đế hơn như thế nào? Những đoạn thánh thư nào từ Sách Mặc Môn đã giúp các em trở nên giống như Ngài hơn? Ghi lại câu trả lời của các em cho những câu hỏi này vào chỗ trống. Hãy chuẩn bị để chia sẻ những suy nghĩ của mình với cả lớp.