2014
Gấp Rút Làm Công Việc
tháng Sáu năm 2014


Sứ Điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tháng Sáu năm 2014

Gấp Rút Làm Công Việc

Hình Ảnh
Chủ Tịch Thomas S. Monson

Các anh chị em có biết rằng Giáo Hội phục hồi được 98 tuổi trước khi có 100 giáo khu không? Nhưng chưa tới 30 năm sau, Giáo Hội đã tổ chức được 100 giáo khu thứ hai. Và chỉ tám năm sau đó thì Giáo Hội đã có hơn 300 giáo khu. Hôm nay chúng ta có hơn 3.000 giáo khu.

Tại sao sự tăng trưởng này diễn ra với tốc độ nhanh như thế? Có phải là vì chúng ta được nhiều người biết hơn không? Có phải là vì chúng ta có các giáo đường đẹp đẽ không?

Những điều này đều quan trọng, nhưng lý do Giáo Hội đang tăng trưởng ngày nay là vì Chúa đã phán bảo là phải như thế. Trong sách Giáo Lý và Giao Ước, Ngài phán: ″Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó.″1

Là con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng, chúng ta được gửi đến thế gian vào lúc này để chúng ta có thể tham gia vào việc gấp rút làm công việc trọng đại này.

Theo tôi biết, Chúa chưa bao giờ phán rằng công việc của Ngài bị hạn chế trong cuộc sống hữu diệt này. Thay vì thế, công việc của Ngài kéo dài suốt vĩnh cửu. Tôi tin rằng Ngài đang gấp rút làm công việc của Ngài trong thế giới linh hồn. Tôi cũng tin rằng, qua các tôi tớ của Ngài ở đó, Chúa đang chuẩn bị cho nhiều linh hồn để tiếp nhận phúc âm. Bổn phận của chúng ta là làm công việc lịch sử gia đình cho tổ tiên mình và sau đó đi đền thờ và thực hiện các giáo lễ thiêng liêng nhằm mang đến cho những người đã qua đời cùng một cơ hội mà chúng ta có.

Chủ Tịch Brigham Young (1801–77) nói rằng mỗi Thánh Hữu Ngày Sau trung tín trong thế giới linh hồn đều đang bận rộn. ″Họ đang làm gì ở đó vậy? Họ đang thuyết giảng, luôn luôn thuyết giảng, và chuẩn bị con đường cho chúng ta để gấp rút làm công việc của chúng ta trong việc xây cất các đền thờ ở nơi này và ở mọi nơi khác.″2

Vâng, công việc lịch sử gia đình không phải là dễ dàng. Đối với các anh chị em từ Scandinavia tôi thông cảm nỗi bực mình của các anh chị em. Ví dụ, trong số các tổ tiên Thụy Điển của tôi, ông nội của tôi tên là Nels Monson; Cha của ông nội tôi không phải là Monson mà là Mons Okeson. Cha của ông Mons tên là Oke Pederson, và cha của ông tên là Peter Monson—một lần nữa quay trở lại với họ Monson.

Chúa kỳ vọng các anh chị em và tôi chuyên cần thực hiện công việc lịch sử gia đình của chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn thực hiện công việc này một cách hữu hiệu thì điều đầu tiên chúng ta cần phải làm là có được Thánh Linh của Cha Thiên Thượng ở với chúng ta. Khi chúng ta sống một cách ngay chính như chúng ta biết cách để sống, Ngài sẽ mở đường cho việc làm ứng nghiệm các phước lành mà chúng ta đang tha thiết và siêng năng tìm kiếm.

Chúng ta sẽ phạm lỗi lầm, nhưng không một ai trong chúng ta có thể trở thành chuyên gia về công việc lịch sử gia đình mà trước tiên không phải là người mới học. Do đó, chúng ta phải lao vào công việc này, và cần phải chuẩn bị trước cho một số khó khăn. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng Chúa đã giao cho các anh chị em và Ngài cũng đã giao nhiệm vụ đó cho tôi.

Khi theo đuổi công việc lịch sử gia đình, các anh chị em sẽ thấy mình đang trải qua những khó khăn, và các em sẽ tự nói với mình: ″Tôi không thể làm gì được nữa.″ Khi các anh chị em đến thời điểm đó, hãy quỳ xuống và cầu xin Chúa mở đường, và Ngài sẽ mở đường cho các anh chị em. Tôi làm chứng rằng điều này là có thật.

Cha Thiên Thượng yêu thương con cái của Ngài trong thế giới linh hồn rất nhiều như Ngài yêu thương các anh chị em và tôi. Về công việc cứu rỗi người chết, Tiên Tri Joseph Smith đã nói: ″Và giờ đây theo như các mục đích lớn lao của Thượng Đế đang gấp rút hoàn thành, và những điều phán về Các Vị Tiên Tri đang được ứng nghiệm, vì vương quốc của Thượng Đế được thiết lập trên thế gian, và những trật tự cổ xưa của các sự việc được phục hồi, Chúa đã biểu hiện cho chúng ta thấy bổn phận và đặc ân này.″ 3

Về các tổ tiên của chúng ta đã qua đời mà không biết phúc âm, Chủ Tịch Joseph F. Smith (1838–1918) nói: ″Qua các nỗ lực của chúng ta thay cho họ thì những xiềng xích nô lệ của họ sẽ rơi ra khỏi họ, và bóng tối vây quanh họ sẽ tan đi, ánh sáng có thể tỏa chiếu trên họ và họ sẽ nghe trong thế giới linh hồn về công việc đã được con cái của họ thực hiện cho họ nơi đây, và sẽ vui mừng với các anh chị em trong khi các anh chị em thực hiện các bổn phận này.″ 4

Có hàng triệu con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng chưa bao giờ nghe tới danh của Đấng Ky Tô trước khi chết và đi vào thế giới linh hồn. Nhưng bây giờ họ đã được giảng dạy phúc âm và đang chờ ngày mà các anh chị em và tôi sẽ làm cuộc sưu tầm cần thiết để dọn đường cho chúng ta có thể đi vào ngôi nhà của Chúa và thực hiện cho họ công việc mà chính họ không thể tự làm được.

Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng Chúa sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta chấp nhận và đáp ứng thử thách này.

Ghi Chú

  • Giáo Lý và Giao Ước 88:73.

  • Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 280.

  • Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (2007), 439.

  • Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith (1998), 247.