Tự Lực Cánh Sinh
Nền Tảng của Tôi: Đoàn Kết, Phục Vụ Cùng Với Nhau


Nền Tảng của Tôi: Đoàn Kết, Phục Vụ Cùng Với Nhau—Thời Gian Tối Đa: 20 phút

Suy Ngẫm:Làm thế nào việc quên mình trong sự phục vụ người khác thực sự cứu vớt tôi?

Xem:“In the Lord’s Way” (Theo Cách của Chúa), có sẵn tại srs.lds.org/videos. (Nếu không có video này, hãy đọc trang 121.)

Theo Cách của Chúa

Nếu anh chị em không thể xem được video, hãy đọc kịch bản sau đây.

Hình Ảnh
hình ảnh từ Theo Cách của Chúa

Chủ Tịch Henry B. Eyring: Các nguyên tắc trong nền tảng của chương trình an sinh của Giáo Hội là không chỉ cho một lần hoặc một nơi. Các nguyên tắc này là dành cho tất cả mọi lúc và tất cả mọi nơi. …

… Cách thức để thực hiện là rõ ràng. Những người đã có thể dành dụm nhiều hơn đều có thể hạ mình để giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn. Những người dư dả cần tình nguyện hy sinh một số tiện nghi, thời giờ, tài năng, và nguồn lực của họ để giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn. Và sự giúp đỡ cần phải được thực hiện trong một cách mà nhằm gia tăng khả năng của người nhận để tự chăm sóc mình rồi sau đó chăm sóc cho người khác. Nếu được thực hiện theo cách này, theo cách của Chúa, thì điều phi thường có thể xảy ra. Cả người cho lẫn người nhận đều được ban phước. (Dựa theo bài nói chuyện do Chủ Tịch Eyring đưa ra tại lễ cung hiến trung tâm Sugarhouse Utah Welfare Services Center, tháng Sáu năm 2011, LDS.org)

Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf: Thưa các anh chị em, mỗi chúng ta đều có một trách nhiệm vì các giao ước của mình để nhạy cảm đối với nhu cầu của những người khác và phục vụ như Đấng Cứu Rỗi đã làm—để tìm đến, ban phước cùng nâng đỡ những người xung quanh chúng ta.

Thường thường sự đáp ứng đối với lời cầu nguyện không được ban cho trong khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện mà là khi phục vụ Chúa và những người xung quanh mình. Những hành động phục vụ và dâng hiến vị tha làm tinh lọc tinh thần chúng ta, lấy đi những cái vảy từ mắt thuộc linh của chúng ta và mở các cửa sổ trên trời. Khi trở thành sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của một người khác, chúng ta thường bắt gặp sự đáp ứng cho chính lời cầu nguyện của mình.

(“Chờ Đợi trên Con Đường Dẫn Đến Thành Đa Mách,” Liahona, tháng Năm năm 2011, 76)

Trở lại trang 120.

Thảo Luận:Làm thế nào việc phục vụ người khác có thể mở cánh cửa thiên thượng trong cuộc sống của chúng ta?

Đọc:Một số người cảm thấy rằng họ xứng đáng có những gì mà người khác có, điều này có thể dẫn đến sự oán giận. Những người khác cảm thấy có quyền có những thứ mà họ không kiếm được. Hai cái bẫy này làm con người mù quáng không thấy được lẽ thật quan trọng: tất cả mọi thứ đều thuộc về Thượng Đế. Sự oán giận và quyền được làm có thể khắc phục bằng cách tập trung vào nhu cầu của những người khác. Đọc Mô Si A 2:17, Mô Si A 4:26, và đoạn trích dẫn của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (ở bên phải).

Đọc:Các đoạn trích dẫn của Anh Cả Robert D. Hales và Chủ Tịch Thomas S. Monson (ở bên phải)

Cam Kết:Hãy cam kết làm những hành động sau đây trong tuần. Đánh dấu vào ô khi anh chị em hoàn tất mỗi hành động.

  • Hành động theo kế hoạch anh chị em đã lập để phục vụ một người nào đó.

  • Chia sẻ điều anh chị em đã học được hôm nay về sự phục vụ với gia đình hoặc bạn bè của mình.