Tự Lực Cánh Sinh
Nền Tảng của Tôi: Tìm Cách Học Hỏi


Nền Tảng của Tôi: Tìm Cách Học Hỏi—Thời Gian Tối Đa: 20 phút

Suy Ngẫm:Làm thế nào việc học hỏi tạo ra cơ hội?

Xem:“Education for a Better Life” (Học Vấn cho một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn), có sẵn tại srs.lds.org/videos. (Nếu không có video này, Hãy đọc trang 61.)

Học Vấn cho một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Nếu anh chị em không thể xem được video, hãy đọc kịch bản sau đây.

Hình Ảnh
hình ảnh từ Học Vấn cho một Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn

Anh Cả Joseph W. Sitati: Vào năm 13 tuổi, tôi sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh ở Kenya. Người dân rất nghèo. Nhưng những người dường như có được những thứ mà những người khác thán phục là những người có học. Tôi nhận thấy rằng học vấn là thiết yếu để có được một cuộc sống tốt hơn.

Một ý nghĩ cứ tiếp tục đến với tôi là tôi phải đi và nói chuyện với hiệu trưởng của một trong các trường tôi thực sự muốn theo học. Tôi cần chiếc xe đạp của cha tôi để thực hiện chuyến đi dài nửa ngày đó. Tôi chưa bao giờ ra khỏi làng của mình. Tôi không biết cách để nói tốt tiếng Anh, và vị hiệu trưởng này là một người da trắng. Tôi chưa bao giờ gặp gỡ hoặc nói chuyện trực tiếp với một người da trắng, vì thế đây là một ý nghĩ kinh hãi.

Một điều gì đó bên trong tôi cứ tiếp tục thúc đẩy và nói với tôi rằng tôi nên làm việc này, vì thế tôi đã lên đường đi gặp vị hiệu trưởng. Khi tôi nhìn vào ông, tôi có thể thấy rằng ông thực sự ngạc nhiên khi thấy cậu bé này đứng nghiêm như lính trước mặt ông. Ông có đôi mắt hiền từ, điều đó làm tôi có can đảm. Tôi nói với ông rằng tôi thực sự muốn vào học trường của ông và tôi sẽ rất vui nếu ông nhận tôi. Rồi ông nói: “Được rồi, chúng ta sẽ xem sao sau khi có kết quả thi.” Tôi nói: “Dạ, cảm ơn ông.” Tôi đã ở trong văn phòng hiệu trưởng chưa đầy bốn phút.

Bốn phút mà tôi đã dành ra trong văn phòng đó thực sự là những khoảnh khắc quyết định trong đời tôi. Tôi là học sinh duy nhất từ trường tiểu học của tôi được chọn vào học tại một trong các trường học tốt nhất trong khu vực của chúng tôi. Việc người đàn ông tốt bụng này đã cho tôi cơ hội này làm tôi vô cùng biết ơn, và điều đó soi dẫn tôi cố gắng hết sức để trở thành học sinh giỏi nhất trong lớp.

Điều đó đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội mới để theo học một trường tốt khác và rồi để chuẩn bị học đại học. Học vấn của tôi đã cho tôi cơ hội tìm được người vợ của mình ở trường đại học. Điều này cho tôi cơ hội tìm được một việc làm ở thành phố. Trong khi sống ở Nairobi, chúng tôi tình cờ gặp một cặp vợ chồng truyền giáo mà đã mời chúng tôi tới nhà của họ, là nơi đang diễn ra buổi họp với những người là tín hữu của Giáo Hội. Nếu tôi không ở Nairobi vào lúc đó, tôi sẽ không bao giờ có thể tìm ra phúc âm. Việc tôi có một công việc làm ổn định đã cho tôi cơ hội phục vụ trong Giáo Hội.

Tôi làm chứng rằng học vấn là chìa khóa dẫn đến sự tự lực cánh sinh. Học vấn sẽ mở ra nhiều con đường cho anh chị em để có thể chu cấp cho bản thân về phương diện vật chất và cũng trở nên tự lực cánh sinh về phương diện thuộc linh nữa.

Trở lại trang 58.

Thảo Luận:Anh Cả Joseph W. Sitati đã muốn làm gì khi ông 13 tuổi? Ông đã làm gì về điều đó?

Đọc:Giáo Lý và Giao Ước 88:118–19 và đoạn trích dẫn của Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (ở bên phải)

Suy Ngẫm:Anh chị em đã có ý nghĩ và ấn tượng nào từ Đức Thánh Linh về việc cải thiện cuộc sống của mình?

Cam kết:Hãy cam kết làm các hành động sau đây trong tuần. Đánh dấu vào ô khi anh chị em hoàn tất mỗi hành động.

  • Hoàn tất các mục tiêu và các sinh hoạt cố vấn sau đây.

  • Hoàn tất việc viết kế hoạch “mục tiêu của cuộc đời” và thảo luận nó với gia đình của anh chị em.

  • Hỏi một người nào đó làm cố vấn cho anh chị em và dành thời gian để gặp người đó.