Tự Lực Cánh Sinh
Các Nguồn Tài Liệu


Các Nguồn Tài Liệu

Mẫu Mực của Ánh Sáng: Tinh Thần Mặc Khải

Anh Cả David A. Bednar

“Khi các con trai và con gái của Thượng Đế giao tiếp với Ngài, chúng ta gọi đó là sự cầu nguyện. Khi Ngài giao tiếp với chúng ta, điều đó xảy ra trong nhiều cách thức, phương tiện, hoặc đường lối. Chúng ta đang nói về những mẫu mực mà nhờ đó Thượng Đế giao tiếp với con cái của Ngài nơi đây trên thế gian.

“Sự mặc khải là sự giao tiếp từ Thượng Đế đến con cái của Ngài trên thế gian này. Đôi khi, những sứ điệp đó đến nhanh chóng và khá mạnh mẽ. Tôi so sánh điều đó với một ngọn đèn được bật lên trong căn phòng tối, nơi mà bóng tối được xua tan ngay lập tức, và anh chị em có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng một cách rõ ràng và sáng sủa. Tôi cho rằng mẫu mực đó của việc nhận các sứ điệp từ Thượng Đến thì thường ít phổ biến hơn.

“Một mẫu mực thứ hai là khi ánh sáng đến từ từ, rất giống với khi mặt trời mọc lên. Anh chị em có thể thấy rõ ánh sáng gia tăng nơi chân trời nhưng không bao giờ sáng bừng ngay lập tức. Mẫu mực mặc khải này, theo tôi, thì phổ biến hơn.

“Đôi khi, việc nhận được sự mặc khải giống như một ngày có sương mù. Ánh sáng chỉ vừa đủ để anh chị em biết rằng không còn bóng tối nữa. Không phải màn đêm. Nhưng cũng không sáng chói chang. Anh chị em có thể chỉ thấy đủ để bước một vài bước tiến vào màn sương. Tôi không biết về những người khác thế nào, nhưng với tôi điều này luôn xảy ra. Chỉ đủ sáng để bước một vài bước. Và rồi ánh sáng tiếp tục giúp tôi thấy đủ xa phía trước để tôi có thể tiếp tục tiến bước.

“Khi chúng ta tuân theo những điều giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô, Ngài chính là ánh sáng. Một trong những danh xưng của Ngài là ‘Sự Sáng.’ Khi chúng ta noi theo tấm gương của Ngài và sống theo những điều Ngài giảng dạy, mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta sẽ được soi sáng. Khi chúng ta chối bỏ Ngài và những điều giảng dạy của Ngài, chúng ta còn lại một mình. Tôi thích được đi theo ánh sáng của Ngài hơn. Tôi biết khi nào có một quyền năng vượt trội hơn bản thân mình mà đến từ Thượng Đế tới tôi và qua tôi, đó chính là tinh thần mặc khải.”

Trở lại trang 24.