2022
Thắng Thế Gian và Tìm Sự Yên Nghỉ
Tháng Mười Một năm 2022


Thắng Thế Gian và Tìm Sự Yên Nghỉ

Hãy tìm sự yên nghỉ khỏi cường độ mãnh liệt, tình trạng bấp bênh và nỗi đau khổ của thế gian này bằng cách thắng thế gian qua các giao ước của anh chị em với Thượng Đế.

Anh chị em thân mến, tôi biết ơn được đón chào anh chị em vào buổi sáng ngày Sa Bát vinh quang này. Tôi luôn luôn nghĩ đến anh chị em. Tôi kinh ngạc trước cách anh chị em nhanh chóng hành động bất cứ khi nào anh chị em thấy người khác đang gặp hoạn nạn. Tôi cảm kích trước đức tin và chứng ngôn mà anh chị em nhiều lần cho thấy. Tôi khóc vì nỗi đau lòng, thất vọng và lo lắng của anh chị em. Tôi yêu thương anh chị em. Tôi bảo đảm với anh chị em rằng Cha Thiên Thượng và Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, yêu thương anh chị em. Hai Ngài biết rõ hoàn cảnh, lòng nhân từ, các nhu cầu và những lời cầu nguyện của anh chị em để xin giúp đỡ. Tôi nhiều lần cầu nguyện cho anh chị em để cảm nhận được tình yêu thương của Hai Ngài dành cho anh chị em.

Việc cảm nhận tình yêu thương của Hai Ngài là thiết yếu vì dường như hằng ngày chúng ta đang đương đầu với một cuộc tấn công dữ dội của những tin tức đáng lo ngại. Anh chị em chắc hẳn đã có những ngày mà ước rằng mình có thể mặc bộ đồ ngủ, nằm cuộn tròn và nhờ ai đó đánh thức mình dậy khi sự rối loạn này kết thúc.

Nhưng, anh chị em thân mến, có rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đợi phía trước đấy. Trong những ngày tới, chúng ta sẽ thấy những biểu hiện vĩ đại nhất về quyền năng của Đấng Cứu Rỗi mà thế gian chưa từng thấy. Từ bây giờ cho đến lúc Ngài trở lại “với đại quyền và đại vinh,”1 Ngài sẽ ban vô số đặc ân, phước lành và phép lạ cho người trung tín.

Tuy nhiên, chúng ta hiện đang sống trong một thời điểm mà chắc chắn là phức tạp nhất trong lịch sử thế giới. Những sự phức tạp và thử thách khiến nhiều người cảm thấy choáng ngợp và kiệt sức. Tuy nhiên, hãy xem xét một kinh nghiệm mới gần đây mà có thể làm sáng tỏ cách anh chị em và tôi có thể tìm thấy sự yên nghỉ.

Mới gần đây, trong thời gian mở cửa Đền Thờ Washington D.C. để cho công chúng vào tham quan, một thành viên trong ban tổ chức sự kiện mở cửa đã chứng kiến một cuộc trao đổi sâu sắc khi ông đi theo một số nhà báo nổi tiếng tham quan đền thờ. Vì một lý do nào đó, một gia đình có con nhỏ đã đi chung lẫn vào đoàn tham quan này dành riêng cho giới truyền thông. Một phóng viên liên tục hỏi về “chặng đường đi” của một người tham dự đền thờ khi người ấy di chuyển từ phòng này đến phòng khác trong đền thờ. Ông ta muốn biết liệu chặng đường đi trong đền thờ có tượng trưng cho những thử thách trong hành trình cuộc sống của một người hay không.

Một cậu bé trong gia đình đó đã để ý đến cuộc trò chuyện ấy. Khi đoàn tham quan bước vào một phòng làm lễ thiên ân thì cậu bé chỉ tay vào bàn thờ, nơi người ta quỳ xuống để lập giao ước với Thượng Đế và nói: “Ồ, thật là tốt. Đây là nơi để người ta nghỉ ngơi trong chặng đường đi của họ trong đền thờ.”

Tôi không chắc rằng cậu bé ấy biết là khả năng quan sát của cậu ấy sâu sắc đến mức nào. Cậu bé có thể không biết về mối liên hệ trực tiếp giữa việc lập một giao ước với Thượng Đế trong đền thờ và lời hứa tuyệt vời của Đấng Cứu Rỗi:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

“Hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; … thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.

“Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”2

Anh chị em thân mến, tôi đau buồn cho những người rời bỏ Giáo Hội vì họ cảm thấy vai trò tín hữu đòi hỏi quá nhiều ở họ. Họ vẫn chưa khám phá ra rằng việc lập và tuân giữ các giao ước quả thực làm cho cuộc sống dễ dàng hơn! Mỗi người nào lập giao ước trong các hồ báp têm và trong các đền thờ—và tuân giữ các giao ước đó—đều được gia tăng khả năng tiếp cận quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô. Xin hãy suy ngẫm về lẽ thật tuyệt vời đó!

Phần thưởng cho việc tuân giữ các giao ước với Thượng Đế là quyền năng từ trời—quyền năng củng cố chúng ta để chống lại những thử thách, cám dỗ và nỗi đau lòng một cách hiệu quả hơn. Quyền năng này làm cho đường đi của chúng ta được dễ dàng. Những người sống theo luật pháp cao hơn của Chúa Giê Su Ky Tô đều có quyền tiếp cận quyền năng cao hơn của Ngài. Do đó, những người tuân giữ giao ước được quyền có được một kiểu yên nghỉ đặc biệt mà họ có được nhờ mối quan hệ giao ước của họ với Thượng Đế.

Trước khi Đấng Cứu Rỗi chịu nỗi thống khổ của Vườn Ghết Sê Ma Nê và Đồi Sọ, Ngài đã phán cùng Các Sứ Đồ của Ngài rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi.”3 Sau đó, Chúa Giê Su đã khẩn nài mỗi người chúng ta phải làm tương tự khi Ngài phán: “Ta muốn các ngươi chế ngự thế gian.”4

Anh chị em thân mến, hôm nay sứ điệp của tôi dành cho anh chị em là vì Chúa Giê Su Ky Tô đã thắng thế gian sa ngã này và vì Ngài đã chuộc tội cho mỗi người chúng ta, nên anh chị em cũng có thể thắng thế gian đầy tội lỗi, vị kỷ và thường gây mệt mỏi này.

Vì Đấng Cứu Rỗi, qua Sự Chuộc Tội vô hạn của Ngài, đã cứu chuộc mỗi người chúng ta khỏi sự yếu kém, sai lầm và tội lỗi, và vì Ngài đã trải qua mọi đau đớn, lo lắng và gánh nặng mà anh chị em từng có,5 nên khi anh chị em thật sự hối cải và tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngài, thì anh chị em có thể khắc phục thế gian hiện tại đầy bấp bênh này.

Anh chị em có thể khắc phục những tội lỗi của thế gian đang gây mệt mỏi cho phần thuộc linh và cảm xúc, kể cả tính kiêu căng, tự phụ, giận dữ, vô luân, hận thù, tham lam, ganh tị và nỗi sợ hãi. Bất chấp những điều gây hoang mang và xuyên tạc đang xoay quanh chúng ta, anh chị em cũng có thể tìm thấy sự yên nghỉ đích thực—nghĩa là sự khuây khỏa và bình an—ngay cả trong những vấn đề nan giải nhất của mình.

Lẽ thật quan trọng này đưa đến ba câu hỏi cơ bản:

Trước hết, thắng thế gian có nghĩa là gì?

Thứ hai, chúng ta làm điều đó bằng cách nào?

Và thứ ba, việc thắng thế gian ban phước cho cuộc sống của chúng ta như thế nào?

Thắng thế gian có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là vượt qua sự cám dỗ để quan tâm đến những sự việc của thế gian này hơn là những sự việc của Thượng Đế. Nó có nghĩa là tin cậy giáo lý của Đấng Ky Tô hơn những triết lý của loài người. Nó có nghĩa là vui thích lẽ thật, lên án sự dối trá và trở thành “những tín đồ khiêm nhường của Đấng Ky Tô.”6 Nó có nghĩa là chọn kiềm chế bất cứ điều gì khiến Thánh Linh phải rút lui. Nó có nghĩa là sẵn sàng “từ bỏ” ngay cả những tội lỗi ưa thích của chúng ta.7

Giờ đây, chắc chắn là việc thắng thế gian không có nghĩa là trở nên hoàn hảo trong cuộc sống này, cũng không có nghĩa là những vấn đề của anh chị em sẽ biến mất một cách kỳ diệu—vì chúng sẽ không biến mất đâu. Và điều đó không có nghĩa là anh chị em vẫn sẽ không phạm lỗi lầm. Nhưng thắng thế gian quả thật có nghĩa là sức chống cự của anh chị em đối với tội lỗi sẽ gia tăng. Anh chị em sẽ mềm lòng khi đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô gia tăng.8 Việc thắng thế gian có nghĩa là gia tăng tình yêu mến Thượng Đế và Con Trai Yêu Dấu của Ngài hơn là yêu thương bất cứ ai hay bất cứ điều gì khác.

Vậy thì chúng ta thắng thế gian bằng cách nào? Vua Bên Gia Min đã dạy cho chúng ta biết cách thức. Ông nói rằng “con người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế” và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài “trừ phi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình, và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, là Chúa.”9 Mỗi lần anh chị em tìm kiếm và tuân theo sự thúc giục của Thánh Linh, mỗi lần anh chị em làm bất cứ điều thiện nào—những điều mà “con người thiên nhiên” thường không làm—thì anh chị em đang thắng thế gian.

Việc thắng thế gian không phải là một sự kiện xảy ra trong một hai ngày. Nó xảy ra trong suốt cuộc đời khi chúng ta chấp nhận đi chấp nhận lại giáo lý của Đấng Ky Tô. Chúng ta nuôi dưỡng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô bằng cách hối cải hằng ngày và tuân giữ các giao ước mà ban cho chúng ta quyền năng. Chúng ta ở trên con đường giao ước và được ban phước với sức mạnh thuộc linh, sự mặc khải cá nhân, đức tin càng ngày càng gia tăng và sự phù trợ của các thiên sứ. Việc sống theo giáo lý của Đấng Ky Tô có thể mang đến chu kỳ đạo đức vững mạnh nhất, tạo ra cái đà thuộc linh trong cuộc sống của chúng ta.10

Khi chúng ta cố gắng sống theo các luật pháp cao hơn của Chúa Giê Su Ky Tô, thì tâm hồn và bản tính tự nhiên của chúng ta bắt đầu thay đổi. Đấng Cứu Rỗi nâng chúng ta lên để vượt qua những cám dỗ của thế gian sa ngã này bằng cách ban phước cho chúng ta nhiều lòng bác ái, khiêm nhường, sự rộng lượng, lòng nhân từ, sự tự kỷ luật, bình an và yên nghỉ hơn.

Bây giờ, anh chị em có thể nghĩ rằng điều này nghe giống như một công việc thuộc linh khó khăn hơn là sự yên nghỉ. Nhưng đây là lẽ thật vĩ đại: trong khi thế gian khăng khăng cho rằng quyền lực, của cải, sự nổi tiếng và thú vui xác thịt mang lại hạnh phúc, thì không phải vậy! Không thể như vậy! Điều mà các thứ này mang đến chỉ là một sự thay thế trống rỗng cho “tình trạng được phước và hạnh phúc của [những người] tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế.”11

Sự thật là điều đó còn gây mệt mỏi hơn nhiều khi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi mà anh chị em không bao giờ có thể tìm thấy nó! Tuy nhiên, khi anh chị em gánh ách của mình với Chúa Giê Su Ky Tô và làm công việc thuộc linh cần thiết để thắng thế gian, thì Ngài, và chỉ một mình Ngài, mới có quyền năng để nâng anh chị em lên vượt qua những cám dỗ của thế gian này.

Bây giờ, việc thắng thế gian ban phước cho cuộc sống của chúng ta như thế nào? Câu trả lời rất rõ ràng: việc bước vào mối quan hệ giao ước với Thượng Đế ràng buộc chúng ta với Ngài theo cách mà làm cho mọi điều về cuộc sống được dễ dàng hơn. Xin đừng hiểu lầm tôi: Tôi đã không nói rằng việc lập giao ước làm cho cuộc sống được dễ dàng. Trên thực tế, hãy dự kiến là sẽ có sự chống đối, vì kẻ nghịch thù không muốn anh chị em khám phá ra quyền năng của Chúa Giê Su Ky Tô. Nhưng việc gánh ách của mình với Đấng Cứu Rỗi có nghĩa là anh chị em có quyền tiếp cận sức mạnh và quyền năng cứu chuộc của Ngài.

Hình Ảnh
Chủ Tịch Ezra Taft Benson

Tôi khẳng định lại một lời dạy sâu sắc của Chủ Tịch Ezra Taft Benson: “Những người nam và người nữ trông cậy Thượng Đế trong cuộc sống hằng ngày của mình đều sẽ khám phá ra rằng Ngài có thể làm cho họ có thể cải thiện cuộc sống của họ ở một mức độ lớn hơn nhiều so với mức độ họ có thể làm bằng nỗ lực của chính họ. Ngài sẽ gia tăng niềm vui của họ, mở mang tầm nhìn của họ, soi sáng tâm trí họ, … nâng cao tinh thần họ, tăng gấp bội các phước lành của họ, gia tăng các cơ hội của họ, an ủi tâm hồn họ, mang bạn bè đến và trút xuống sự bình an.”12

Những đặc ân có một không hai này đến với những người tìm kiếm sự hỗ trợ của thiên thượng để giúp họ thắng thế gian này. Vì mục đích này, tôi đưa ra cho các tín hữu của toàn thể Giáo Hội một trách nhiệm giống như tôi đã đưa ra cho những người thành niên trẻ tuổi của chúng ta vào tháng Năm vừa qua. Tôi đã khuyên nhủ họ lúc ấy—và tôi khẩn nài với anh chị em bây giờ—hãy chịu trách nhiệm đối với chứng ngôn của chính anh chị em về Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài. Hãy nỗ lực cho chứng ngôn đó. Hãy nuôi dưỡng chứng ngôn đó để nó sẽ phát triển. Hãy nuôi dưỡng chứng ngôn đó bằng lẽ thật. Đừng làm suy yếu chứng ngôn đó bằng những triết lý sai lầm của những người nam và người nữ không tin. Khi anh chị em đặt ưu tiên cao nhất cho việc tiếp tục củng cố chứng ngôn của mình về Chúa Giê Su Ky Tô, hãy chờ xem những phép lạ xảy đến trong cuộc sống của mình.13

Lời khẩn nài của tôi với anh chị em buổi sáng hôm nay là hãy tìm sự yên nghỉ khỏi cường độ mãnh liệt, tình trạng bấp bênh và nỗi đau khổ của thế gian này bằng cách thắng thế gian qua các giao ước của anh chị em với Thượng Đế. Hãy để cho Ngài biết qua những lời cầu nguyện và hành động của anh chị em rằng anh chị em nghiêm túc muốn thắng thế gian. Hãy cầu xin Ngài soi sáng tâm trí của anh chị em và gửi đến sự giúp đỡ mà anh chị em cần. Mỗi ngày, hãy ghi lại những ý nghĩ đến với anh chị em khi anh chị em cầu nguyện; sau đó siêng năng làm theo. Hãy dành nhiều thời gian hơn trong đền thờ và tìm hiểu cách đền thờ giảng dạy anh chị em khắc phục thế gian sa ngã này.14

Như tôi đã nói trước đây, sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên là công việc quan trọng nhất đang diễn ra trên thế gian ngày nay. Một yếu tố quyết định của sự quy tụ này là chuẩn bị một dân tộc có khả năng, sẵn sàng và xứng đáng để tiếp nhận Chúa khi Ngài tái lâm, một dân tộc đã chọn Chúa Giê Su Ky Tô hơn là thế gian sa ngã này, một dân tộc vui mừng trong quyền tự quyết của họ để sống theo các luật pháp cao hơn, thiêng liêng hơn của Chúa Giê Su Ky Tô.

Anh chị em thân mến, tôi kêu gọi anh chị em hãy trở thành dân tộc ngay chính này. Hãy trân quý và tôn trọng các giao ước của anh chị em hơn tất cả những cam kết khác. Khi anh chị em để Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình, thì tôi hứa là anh chị em sẽ có sự bình an, tin tưởng, niềm vui lớn lao hơn, và vâng, có sự yên nghỉ nữa.

Với quyền năng của vai trò sứ đồ thiêng liêng được ban cho mình, tôi ban phước cho anh chị em trong việc tìm cách thắng thế gian này. Tôi ban phước cho anh chị em để gia tăng đức tin của anh chị em nơi Chúa Giê Su Ky Tô và biết cách sử dụng quyền năng của Ngài một cách thông thạo hơn. Tôi ban phước cho anh chị em để có thể phân biệt được sự thật với điều sai. Tôi ban phước cho anh chị em để quan tâm nhiều đến những sự việc của Thượng Đế hơn những sự việc của thế gian này. Tôi ban phước cho anh chị em để nhìn thấy nhu cầu của những người xung quanh mình và củng cố những người mình yêu thương. Vì Chúa Giê Su Ky Tô đã thắng thế gian này nên anh chị em cũng có thể làm được điều đó. Tôi làm chứng như vậy trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:36: “Lúc ấy, điềm triệu về Con của Người sẽ hiện ra ở trên trời, và lúc ấy, mọi chi tộc trên thế gian sẽ than khóc; và họ sẽ trông thấy Con của Người ngự trên mây trời mà xuống, với đại quyền và đại vinh.”

  2. Ma Thi Ơ 11:28–30; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  3. Giăng 16:33; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  4. Giáo Lý và Giao Ước 64:2; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  5. Xin xem An Ma 7:11–13.

  6. 2 Nê Phi 28:14.

  7. Xin xem câu chuyện về cha của Vua La Mô Ni trong An Ma 22, nhất là An Ma 22:18.

  8. Xin xem Mô Si A 5:7.

  9. Mô Si A 3:19; sự nhấn mạnh được thêm vào.

  10. Xin xem 2 Nê Phi 31; 3 Nê Phi 27:16–20.

  11. Mô Si A 2:41.

  12. Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson (năm 2014), trang 42–43.

  13. Xin xem Russell M. Nelson, “Những Lựa Chọn cho Thời Vĩnh Cửu” (buổi họp đặc biệt devotional toàn cầu dành cho những người thành niên trẻ tuổi, ngày 15 tháng Năm năm 2022), broadcasts.ChurchofJesusChrist.org.

  14. Chủ tịch David O. McKay nói rằng trong đền thờ, chúng ta “từng bước một đi vào Sự Hiện Diện Vĩnh Cửu” (trong Truman G. Madsen, The Temple: Where Heaven Meets Earth [năm 2008], trang 11).