2022
Can Đảm để Rao Truyền Lẽ Thật
Tháng Mười Một năm 2022


Can Đảm để Rao Truyền Lẽ Thật

Một khi chúng ta biết được lẽ thật, Chúa ban cho chúng ta cơ hội để làm những gì Ngài sẽ làm thể như Ngài đang hiện diện ở đây hôm nay.

Năm 1982, tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng ngành nghiên cứu địa hình tại một trường kỹ thuật.

Vào cuối năm học, một người bạn cùng lớp đã muốn nói chuyện với tôi. Tôi nhớ chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi đi ra khu vực bên cạnh sân thể thao trong khi các bạn khác vẫn ở trong lớp. Khi ra tới sân, bạn ấy nói với tôi về các niềm tin tôn giáo của bạn ấy, và không những đã cho tôi xem một cuốn sách mà còn tặng cho tôi cuốn sách đó nữa. Thật ra, tôi không nhớ hết những gì bạn ấy nói, nhưng tôi nhớ rất rõ giây phút đó và cảm giác của tôi khi bạn ấy nói: “Tôi muốn chia sẻ với bạn chứng ngôn của tôi rằng sách này là chân chính, và phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi.”

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi về nhà và giở ra một vài trang trong cuốn sách, rồi đặt nó lên trên kệ tủ. Bởi vì đã đến cuối năm học, và đó là năm cuối của tôi trong ngành nghiên cứu địa hình, tôi đã không thực sự để ý nhiều đến cuốn sách, cũng như người bạn cùng lớp mà đã chia sẻ cuốn sách đó với tôi. Tên của cuốn sách thì anh chị em cũng đoán được rồi. Vâng, đó là Sách Mặc Môn.

Năm tháng sau, những người truyền giáo đến nhà tôi; họ sắp sửa rời đi thì đúng lúc tôi đi làm về. Tôi mời họ trở lại vào nhà. Chúng tôi ngồi xuống ở cái hiên nhỏ trước cửa nhà tôi, và họ đã giảng dạy tôi.

Trong công cuộc tìm kiếm lẽ thật của tôi, tôi đã hỏi họ giáo hội nào là chân chính và làm sao tôi có thể tìm được giáo hội đó. Những người truyền giáo đã dạy rằng tôi có thể có được câu trả lời đó cho chính mình. Với kỳ vọng và ước muốn lớn lao, tôi đã chấp nhận yêu cầu của họ để đọc vài chương trong Sách Mặc Môn. Tôi đã cầu nguyện với một tấm lòng chân thành và với chủ ý thực sự (xin xem Mô Rô Ni 10:4–5). Câu trả lời cho câu hỏi của tôi thật rõ ràng, và một vài ngày sau đó, chính xác hơn là ngày 1 tháng Năm năm 1983, tôi đã chịu phép têm và được làm lễ xác nhận là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Ngày nay, khi nghĩ về chuỗi những sự kiện đã xảy ra, tôi thấy rất rõ lòng can đảm ở người bạn học của tôi thật quan trọng biết bao khi anh ấy chia sẻ chứng ngôn của anh về lẽ thật đã được phục hồi và cho tôi thấy một bằng chứng hữu hình về Sự Phục Hồi của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, chính là Sách Mặc Môn. Hành động đơn giản đó, nhưng có ý nghĩa sâu sắc đối với tôi, đã tạo ra một cầu nối giữa tôi và những người truyền giáo khi tôi gặp họ.

Lẽ thật đã được trình bày ra cho tôi, và sau phép báp têm, tôi đã trở thành một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong những năm tiếp theo, và với sự giúp đỡ của những người vô cùng đặc biệt như các vị lãnh đạo, giảng viên, bạn bè, và cũng qua việc học tập của riêng cá nhân, tôi đã học được rằng khi tôi quyết định trở thành một môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi đã chấp nhận nhiệm vụ không những để bênh vực lẽ thật, mà còn rao truyền lẽ thật đó nữa.

Khi chúng ta đồng ý tin tưởng vào lẽ thật và tuân theo lẽ thật đó, và khi nỗ lực để trở thành các môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta không nhận được tờ giấy chứng nhận đảm bảo rằng chúng ta sẽ không lầm lỗi, sẽ không bị cám dỗ để rời xa lẽ thật, sẽ không bị phán xét, hoặc thậm chí chúng ta sẽ không chịu khổ đau. Nhưng sự hiểu biết về lẽ thật dạy rằng khi chúng ta bước vào con đường chật và hẹp mà sẽ mang chúng ta trở lại nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng, thì sẽ luôn có một cách để tránh được những vấn đề này (xin xem 1 Cô Rinh Tô 10:13); sẽ luôn luôn có khả năng là nghi ngờ những điều mình ngờ vực trước khi nghi ngờ đức tin của mình (xin xem Dieter F. Uchtdorf, “Hãy Đến Tham Gia với Chúng Tôi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2013, trang 21); và cuối cùng, chúng ta được bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn khi trải qua nỗi thống khổ, vì Thượng Đế có đến viếng thăm dân Ngài trong cơn đau khổ của họ (xin xem Mô Si A 24:14).

Một khi chúng ta biết được lẽ thật, Chúa ban cho chúng ta cơ hội để làm những gì Ngài sẽ làm thể như Ngài đang hiện diện ở đây hôm nay. Thực sự, qua những lời giảng dạy, Ngài đã cho chúng ta thấy những điều mà chúng ta phải thực hiện: “Và các ngươi phải ra đi trong quyền năng của Thánh Linh của ta, để thuyết giảng phúc âm của ta, từng cặp một, trong danh ta, và cất giọng lên như bằng tiếng vang của kèn đồng mà rao truyền lời của ta như những thiên sứ của Thượng Đế” (Giáo Lý và Giao Ước 42:6). Cơ hội phục vụ truyền giáo của giới trẻ chúng ta thật là độc nhất vô nhị!

Các em thiếu niên, xin hãy đừng trì hoãn sự chuẩn bị của mình để phục vụ Chúa với tư cách là người truyền giáo. Khi các em đứng trước những tình huống mà có thể khiến cho quyết định phục vụ truyền giáo trở nên khó khăn—ví dụ như việc học tập bị gián đoạn một thời gian, nói lời tạm biệt với bạn gái mà chẳng thể nào chắc chắn là mình sẽ được hẹn hò với cô ấy lần nữa, hoặc thậm chí từ bỏ một công việc làm—thì hãy nhớ đến tấm gương của Đấng Cứu Rỗi. Trong giáo vụ của Ngài, Ngài cũng đã gặp khó khăn, gồm cả những lời chỉ trích, ngược đãi, và cuối cùng là chén đắng của sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Ngài đã tìm cách làm theo ý muốn của Cha Ngài và tôn vinh Ngài. (Xin xem Giăng 5:30; 6:38–39; 3 Nê Phi 11:11; Giáo Lý và Giao Ước 19:18–19.)

Các em thiếu nữ, các em sẽ rất được hoan nghênh để đến lao nhọc trong vườn nho của Chúa nếu đó là ước muốn của các em, và khi các em tự chuẩn bị mình để phục vụ với tư cách là người truyền giáo trọn thời gian, các em cũng sẽ không được miễn khỏi những thử thách tương tự.

Đối với tất cả những em nào quyết định phục vụ Ngài, tôi hứa với các em rằng, việc đi phục vụ truyền giáo hay ở nhà thì thời gian 24 hay 18 tháng cũng sẽ trôi qua như nhau, nhưng những cơ hội đang chờ đón các em thanh niên nam nữ xứng đáng của Giáo Hội này trong công việc truyền giáo là độc nhất vô nhị. Các em không thể bỏ qua đặc ân để đại diện cho Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô và Giáo Hội của Ngài. Việc dâng lên vô số lời cầu nguyện, phát triển và chia sẻ chứng ngôn của các em vài lần trong ngày, học thánh thư trong nhiều giờ, và gặp gỡ những người mà các em có lẽ không bao giờ gặp nếu vẫn còn ở nhà, đều là những trải nghiệm không thể diễn tả được. Mức độ trải nghiệm tương tự cũng được dành sẵn cho giới trẻ đã được Chúa kêu gọi để phục vụ trong công việc truyền giáo phục vụ. Các em rất được hoan nghênh và cần đến. Xin đừng xem nhẹ tầm quan trọng của công việc truyền giáo phục vụ, vì công việc truyền giáo phục vụ cũng mang lại những trải nghiệm không thể diễn tả được. “Dưới mắt của Thượng Đế thì giá trị của con người rất lớn lao” (Giáo Lý và Giao Ước 18:10), kể cả giá trị của linh hồn các em.

Khi phục vụ truyền giáo trở về, có lẽ bạn gái hay bạn trai của các em không còn chờ đợi các em nữa, nhưng các em đã được học rất kỹ cách để tiếp xúc với người khác một cách hiệu quả. Việc học hành của các em sẽ có ý nghĩa hơn với những kinh nghiệm bổ ích rút ra được khi đi truyền giáo để giúp các em thành công trong công việc làm, và cuối cùng, các em sẽ hoàn toàn chắc chắn có được can đảm để rao truyền phúc âm về sự bình an, làm chứng về lẽ thật đã được phục hồi.

Đối với anh chị em đã kết hôn và đang ở trong các giai đoạn khác của cuộc đời, anh chị em rất cần thiết trong công việc của Chúa. Hãy chuẩn bị bản thân mình. Hãy sống lành mạnh, tìm kiếm sự tự lực về mặt vật chất lẫn thuộc linh, bởi vì cơ hội để làm những gì Chúa sẽ làm cho con cái của Ngài đều không giới hạn ở một lứa tuổi. Những trải nghiệm thú vị nhất mà vợ chồng tôi đã có trong những năm qua đều đến trong khi phục vụ sát cánh với những cặp vợ chồng đặc biệt, phục vụ ở những nơi đặc biệt, và phục vụ những người thật đặc biệt.

Trải nghiệm mà tôi đã có trước khi tốt nghiệp ngành nghiên cứu trắc địa đã dạy tôi rằng chúng tôi luôn bảo vệ cho lẽ thật khi chúng tôi rao truyền lẽ thật đó và chúng tôi phải chủ động trong việc bảo vệ lẽ thật. Đừng bao giờ bảo vệ lẽ thật với một thái độ hung hăng, mà thay vì thế là với sự quan tâm chân thành để yêu thương, chia sẻ, và mời gọi những người mà chúng ta đang làm chứng về lẽ thật, hãy chỉ nghĩ tới sự an lạc về phần vật chất và thuộc linh của con cái Cha Thiên Thượng nhân từ (xin xem Mô Si A 2:41).

Trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2021, Chủ Tịch Russell M. Nelson, vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, đã dạy rằng trái ngược với suy nghĩ của một số người, thực sự có những điều mà chúng ta cho là đúng và sai. Thực sự là có một lẽ thật tuyệt đối—lẽ thật vĩnh cửu. (Xin xem “Lẽ Thật Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khải Thuần Khiết,” Liahona, tháng Mười Một năm 2021, trang 6)

Thánh thư dạy rằng “lẽ thật là sự hiểu biết về những sự vật đúng theo trạng thái của chúng đang có, đã có, và sẽ có” (Giáo Lý và Giao Ước 93:24).

Sự hiểu biết về lẽ thật không làm cho chúng ta trở thành người tốt hơn người khác, nhưng nó dạy chúng ta những điều chúng ta phải làm để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế.

Khi anh chị em vững vàng tiến bước trong Đấng Ky Tô và với lòng can đảm không chỉ để rao truyền lẽ thật mà còn sống theo lẽ thật, anh chị em sẽ tìm thấy niềm an ủi và sự bình an giữa lúc hỗn loạn mà anh chị em sẽ gặp phải trong những ngày này.

Những khó khăn trong cuộc sống có thể đánh gục chúng ta, nhưng hãy biết rằng khi chúng ta thực hành đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, thì “nghịch cảnh và những nỗi thống khổ của [chúng ta] sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi” (Giáo Lý và Giao Ước 121:7) trong phạm vi rộng lớn của thời vĩnh cửu. Xin đừng đặt ra thời hạn để chấm dứt những khó khăn và thử thách của anh chị em. Hãy tin cậy Cha Thiên Thượng và đừng bỏ cuộc, vì nếu chúng ta bỏ cuộc, chúng ta sẽ không bao giờ biết được rằng cuối chặng đường của mình sẽ như thế nào trong vương quốc của Thượng Đế.

Hãy bám chặt vào lẽ thật, tìm hiểu từ các nguồn lẽ thật:

Tôi chia sẻ chứng ngôn của tôi về Chúa Giê Su Ky Tô và rằng đây là Giáo Hội của Ngài. Chúng ta có vị tiên tri tại thế, và chúng ta sẽ luôn cảm thấy tự nhiên khi rao truyền lẽ thật với lòng can đảm. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.