2022
Chỉ Cần Cố Gắng Lần Nữa
Tháng Chín năm 2022


“Chỉ Cần Cố Gắng Lần Nữa,” Liahona, tháng Chín năm 2022.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Chỉ Cần Cố Gắng Lần Nữa

Tôi đã bận rộn làm những việc tốt, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Chúa bị ảnh hưởng vì tôi sao lãng một việc gì đó quan trọng hơn.

Hình Ảnh
quyển sách thánh thư đang mở

Khi hoàn thành công việc truyền giáo của mình vào tháng Một năm 2019, tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ dễ dàng tiếp tục việc học thánh thư hằng ngày. Lúc đầu, điều đó là đúng. Sau giờ làm việc, tôi về nhà và đọc thánh thư một cách đều đặn. Tôi cảm thấy vui vì mình vẫn tận tụy với việc đọc thánh thư và học hỏi về Đấng Cứu Rỗi.

Điều đó thay đổi vào tháng Sáu năm 2019 khi bạn trai của tôi trở về từ công việc truyền giáo của anh ấy. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò ngay lập tức và đính hôn sáu tuần sau đó.

Vì bận rộn hoạch định cho lễ cưới, đi làm, đi học đại học, và dành thời gian với vị hôn phu của mình, việc học tập thánh thư của tôi sớm giảm xuống chỉ còn vài lần một tuần. Do bị phân tâm bởi những điều tốt đẹp khác, tôi đã vô tình sao lãng mối quan hệ giữa mình với Chúa.

Tôi và chồng tôi đã kết hôn vào tháng Mười Một năm 2019. Sau kỳ nghỉ lễ, tôi đã cố gắng tiếp tục từ chỗ mình đã bỏ dở trong việc đọc thánh thư. Trong một vài tháng, tôi và chồng tôi đã thành công trong việc học thánh thư cùng nhau. Mỗi buổi sáng, chúng tôi dành ra vài phút để đọc thánh thư và thảo luận một bài học trong tài liệu Hãy Đến Mà Theo Ta trước khi ra khỏi cửa để đi làm hoặc đi học.

Sau đó, đại dịch COVID-19 ập đến. Do không có lịch trình cố định cho việc đi học và đi làm, chúng tôi đã mất thói quen học thánh thư buổi sáng. Chúng tôi thỉnh thoảng mới học thánh thư, và mối quan hệ của chúng tôi với Chúa đã tệ đi. Ngay cả sau khi các hạn chế do dịch bệnh được dỡ bỏ và chúng tôi đi nhà thờ trở lại, chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong việc học thánh thư.

Các tín hữu Giáo Hội thường có những lúc gặp khó khăn trong việc đọc thánh thư thường xuyên. Cuộc sống của chúng ta bận rộn, và chúng ta gặp thử thách hằng ngày. Nhưng không bao giờ quá trễ để bắt đầu lại.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói: “Chúa không kỳ vọng sự hoàn hảo nơi chúng ta vào thời điểm này trong sự tiến bộ vĩnh cửu của chúng ta”. Nhưng, ông nói thêm: “tất cả chúng ta đều có thể làm tốt hơn và trở thành con người tốt hơn.”1

Tôi và chồng tôi gần đây đã tái cam kết để đọc thánh thư. Chúng tôi vẫn chưa hoàn hảo trong việc đó, nhưng chúng tôi cố gắng mỗi ngày để củng cố chứng ngôn của mình. Tôi biết ơn vì Chúa đã ban cho chúng tôi nhiều cơ hội để hối cải, làm tốt hơn, và trở nên tốt hơn.