2022
Vẫn Còn Hy Vọng!
Tháng Chín năm 2022


“Vẫn Còn Hy Vọng,” Liahona, tháng Chín năm 2022.

Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Vẫn Còn Hy Vọng!

Hình Ảnh
cha mẹ trò chuyện với con gái họ

Bất kể chúng ta đang đối mặt với những thử thách nào, Chúa Giê Su Ky Tô là niềm hy vọng của chúng ta. Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã đưa ra chủ đề cho số báo của tháng này bằng cách dùng lẽ thật tuyệt vời trong bài viết mới của ông: “Niềm Hy Vọng và An Ủi trong Đấng Ky Tô” (trang 4).

Đối với nhiều bậc cha mẹ, sứ điệp đầy hy vọng ấy là đặc biệt cần thiết khi họ cố gắng hết sức để nuôi dạy con cái trong một thế giới đầy khó khăn. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Kẻ nghịch thù đang gia tăng nhanh gấp bội cuộc tấn công của nó vào đức tin, vào chúng ta và gia đình chúng ta. Để sống còn về mặt thuộc linh, chúng ta cần các chiến lược phản công và các kế hoạch chủ động” (“Lời Mở Đầu,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 7). Để hỗ trợ các bậc cha mẹ trong công việc thiêng liêng này, Giáo Hội liên tục cố gắng cung cấp các nguồn tài liệu phù hợp và hữu ích.

Trong số báo của tháng này, tôi và người đồng tác giả chia sẻ với các bậc cha mẹ một khuôn mẫu để dung hòa các nguyên tắc phúc âm và phương pháp thực tiễn mà có thể giúp họ kiến tạo mối quan hệ vững chắc với con cái họ, nuôi dưỡng đức tin của chúng, và xây đắp tình đoàn kết (xin xem “Một Khuôn Mẫu Mạnh Mẽ cho Việc Nuôi Dạy Con Cái” ở trang 10).

Đức Thánh Linh có thể dẫn chúng ta đến niềm hy vọng và sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Anh Cả José A. Teixeira thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi giảng dạy cách chúng ta có thể nhận được nhiều sự hướng dẫn hơn từ Đức Thánh Linh qua bài viết “Chọn để Hướng Về Phần Thuộc Linh” (trang 40).

Chúng tôi hy vọng số báo này giúp anh chị em và gia đình tìm thấy niềm hy vọng, cảm thấy nhiều tình yêu thương hơn, và trải nghiệm niềm vui lớn lao hơn.

Thân ái,

Maren Daines, JD

Chuyên Viên Phát Triển Chính Sách và Chương Trình Gia Đình Toàn Cầu