2022
Câu Trả Lời Của Tôi Từ Sách Mặc Môn
Tháng Chín năm 2022


“Câu Trả Lời Của Tôi Từ Sách Mặc Môn,” Liahona, tháng Chín năm 2022.

Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Câu Trả Lời Của Tôi Từ Sách Mặc Môn

Tôi đã cố gắng rất nhiều để “sửa chữa” Mẹ Wong, nhưng tất cả những gì bà cần là một lời phán đơn giản và mạnh mẽ từ Thượng Đế.

Hình Ảnh
mẹ và con gái

Mẹ Wong và Annie

Hình ảnh do nhã ý của tác giả

Sau khi tôi chịu phép báp têm vào tháng Sáu năm 2002, tôi đã chia sẻ về đức tin của mình với mẹ tôi. Mặc dù Mẹ Wong thường đi nhà thờ với tôi, nhưng bà không muốn tìm hiểu thêm.

Cuối cùng, 10 năm sau, Mẹ Wong chọn để được làm phép báp têm. Tôi đã rất phấn khởi. Đáng buồn thay, một vài năm sau, bà ấy đã ngừng củng cố chứng ngôn của mình và viện cớ để không đi nhà thờ.

Tôi thúc giục bà ấy đi nhà thờ, nhưng việc đó chỉ dẫn đến tranh cãi. Cuối cùng, tôi không ép bà ấy nữa để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.

Trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2019, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mời các tín hữu Giáo Hội hãy “lập ra kế hoạch riêng [của chúng ta]” nhằm củng cố chứng ngôn của chúng ta về Sự Phục Hồi.1 Khi suy nghĩ về lời mời này, tôi cảm thấy một cách mạnh mẽ rằng mình nên làm điều gì đó để cải thiện mọi thứ giữa tôi và Mẹ Wong.

Khi đặt ra mục tiêu cho năm mới, tôi đã cam kết với bản thân sẽ đọc Sách Mặc Môn với Mẹ Wong. Khi bà ấy nói rằng mắt bà ấy bị đau, tôi đáp rằng: “Mẹ chỉ cần lắng nghe thôi.” Khi bà ấy nói là bà ấy cần đi rửa chén, tôi theo bà ấy vào nhà bếp và tiếp tục đọc to.

Hóa ra là Mẹ Wong đã lắng nghe rất kỹ và ghi nhớ những điều tôi đọc. Dần dần, bà ấy chọn để tự mình đọc. Sau đó, bà ấy nói với tôi rằng một người đàn ông bình thường đã không thể viết ra Sách Mặc Môn. Bà ấy không nghi ngờ gì, rằng Sách Mặc Môn chính là lời của Thượng Đế. Đối với tôi, việc nhìn thấy bà ấy chuyển từ không có hứng thú gì đến muốn đọc sách và rồi làm chứng về Sách Mặc Môn là một phép lạ.

Sau khi Mẹ Wong chịu phép báp têm, tôi đã lo lắng rằng bà ấy gia nhập Giáo Hội chỉ là vì tôi. Nhưng giờ đây, bà ấy đã có chứng ngôn của riêng mình. Trong nhiều năm, tôi đã cố gắng rất nhiều để “sửa chữa” Mẹ Wong, nhưng tất cả những gì bà cần là một lời phán đơn giản và mạnh mẽ từ Thượng Đế.

Tôi biết ơn về vị tiên tri hằng sống luôn đưa ra cho chúng ta sự hướng dẫn đúng lúc. Nếu chúng ta hành động theo lời dạy của ông, thì các phước lành lớn lao sẽ đến. Kinh nghiệm này cho tôi thấy rằng Chúa muốn ban phước cho chúng ta biết bao. Tất cả những gì tôi đã làm là đọc một vài chương trong Sách Mặc Môn cho mẹ tôi nghe. Sau đó Chúa đã làm phần còn lại!

Ghi Chú

  1. Xin xem Russell M. Nelson, “Lời Bế Mạc,” Liahona, tháng Mười Một năm 2019, trang 122.