2021
Sự Giúp Đỡ từ Bên Kia Bức Màn Che
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2021


Sự Giúp Đỡ từ Bên Kia Bức Màn Che

Trong khi đang nằm đau đớn trong bệnh viện, tôi cảm thấy cô đơn cho tới khi tôi nhớ tới các tổ tiên thân yêu của mình.

Hình Ảnh
translucent fabric

Hình ảnh của Getty Images

Năm 2017, tôi mang bầu đứa con đầu lòng của chúng tôi. Chồng tôi, Lucas, và tôi rất đỗi vui mừng nhưng cũng lo sợ cho sự ra đời của bé Juan Lionel.

Một đêm đã khuya vào đầu tháng Hai năm 2018, tôi bắt đầu đau đẻ. Tôi mang thai mới chỉ được tám tháng, nhưng có vẻ như con trai của chúng tôi sẽ ra đời sớm hơn dự định. Chúng tôi vơ vội mấy thứ rồi nhanh chóng đi đến trạm xá. Tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để sinh con, nhưng tôi đã cầu nguyện, cầu xin Thượng Đế là ý Ngài được nên bất chấp nỗi sợ hãi của chúng tôi.

Khi chúng tôi đến tới trạm xá, bác sĩ sản phụ khoa của tôi đã được báo cho biết nhưng nói rằng ông sẽ đến sau. Chồng tôi gọi điện và gửi tin nhắn cho cha mẹ và các anh chị em của chúng tôi, nhưng ai cũng đang ngủ cả. Anh ấy tiếp tục gọi điện và gửi tin nhắn suốt đêm, nhưng không có ai trả lời. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng cô đơn.

Khi cơn đau càng ngày càng dữ dội hơn, tôi cảm thấy càng cô đơn hơn nữa. Bỗng dưng, tuy nhiên, một điều tuyệt vời đã xảy ra. Tôi bắt đầu nghĩ tới tổ tiên của mình—đặc biệt là bà ngoại của tôi, Rosa Mercado, và mẹ của bà, cụ Javiera Balmaceda.

Khi nhớ đến họ, tôi cảm thấy trong lòng và trong tâm trí tôi rằng họ đã ở bên tôi vào đúng khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy được sự hiện diện của họ trong một cách thức mạnh mẽ và tuyệt diệu đến nỗi tôi không thể nào bày tỏ hết được bằng lời những gì tôi đã trải nghiệm được. Tôi không nhìn thấy họ, nhưng tôi đã cảm thấy họ ở rất gần, mang đến cho tôi lòng can đảm, sự hỗ trợ, và tình yêu thương như những người mẹ của tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi cảm thấy rằng họ là các thiên sứ phục sự cho tôi trong khi tôi cần.

Nhiều năm trước trong đền thờ, cha tôi, mẹ tôi, các anh chị em ruột của tôi, chồng tôi và tôi đã thực hiện các giáo lễ làm thay cho họ và cho các tổ tiên khác của chúng tôi. Tôi cảm thấy rằng lòng can đảm mà tôi nhận được và cảm giác mà tôi đã có rằng tổ tiên của tôi đang ở gần kề là một ân tứ nhờ quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế.

Kể từ khi đó, tôi đã cảm thấy tinh thần của các tổ tiên của mình trong nhiều dịp khác, giúp đỡ tôi và hướng dẫn tôi với tư cách là một người mẹ và một người vợ và trong những khía cạnh quan trọng khác của cuộc đời tôi.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta cô đơn trên con đường đời của mình. Nếu chúng ta làm công việc của Ngài, chúng ta sẽ được ban cho sự giúp đỡ từ bên kia bức màn che. Chúng ta sẽ nhận được tình yêu thương, sức mạnh, và sự bình an “vượt quá mọi sự hiểu biết.” (Phi Líp 4:7).