2021
Tôn Trọng Tất Cả Con Cái của Thượng Đế
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2021


Xin Chào Mừng đến với Số Báo Này

Tôn Trọng Tất Cả Con Cái của Thượng Đế

Hình Ảnh
women sitting in circle enjoying sharing stories in group meeting

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã khuyên nhủ chúng ta hãy “mở rộng tình yêu thương đến với tất cả gia đình nhân loại” (Teachings of Russell M. Nelson [Năm 2018], trang 83). Vì có rất nhiều sự đa dạng giữa con cái của Thượng Đế, làm thế nào chúng ta có thể tạo nên một cộng đồng nơi mà tất cả mọi người đều sống hòa thuận với nhau?

Trong bài viết của ông, “Mang Lại Si Ôn” (trang 12), Anh Cả Gerrit W. Gong thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ mời chúng ta hãy trở nên đồng một lòng và một trí khi chúng ta mời tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô. “Vượt Qua Sự Phân Biệt Chủng Tộc và Thành Kiến: Chúng Ta Có Thể Xây Lên Những Nhịp Cầu” (trang 18) có thể giúp chúng ta trong nỗ lực của mình để trở nên được hợp nhất. Chắc chắn, việc trở nên hợp nhất gồm có việc tình nguyện mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô với tư cách là một giáo hội cũng như là cá nhân. Tìm hiểu thêm trong bài “Giáo Hội của Ta Sẽ Được Gọi Như Vậy” của Chủ Tịch Henry B. Eyring (trang 8).

Việc tạo ra tình đoàn kết trong xã hội đa dạng của chúng ta không chỉ là một lệnh truyền (xin xem Giăng 17:21; Giáo Lý và Giao Ước 38:27), mà còn là một cơ hội để cho chúng ta học hỏi và được ban phước bởi các anh chị em của mình thuộc các nền văn hóa, chủng tộc, và có những kinh nghiệm khác nữa. Chúng tôi hy vọng số báo tháng này sẽ giúp tất cả chúng ta sống đoàn kết hơn trong Đấng Ky Tô.

Thân ái,

Anh Cả Walter F. González

Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Cố vấn cho tạp chí Liahona