2021
Trại Si Ôn—Chuẩn Bị để Phục Vụ Chúa
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2021


Hãy Đến Mà Theo Ta

Trại Si Ôn—Chuẩn Bị để Phục Vụ Chúa

Giáo Lý và Giao Ước 102–105

Hình Ảnh
article on Zion’s Camp

Sau khi một nhóm các tín hữu Giáo Hội được gọi là Trại Si Ôn đã hành quân hàng trăm dặm để giúp các đồng bào Thánh Hữu Ngày Sau của họ, Chúa đã phán bảo Joseph Smith hãy giải tán nhóm này, mặc dù họ nghĩ rằng họ chưa làm tròn mục tiêu của mình. Vì lý do này, nên một số người cho rằng Trại Si Ôn là một thất bại, nhưng những người trong cuộc đã làm chứng rằng kinh nghiệm của họ đã chuẩn bị họ cho sự phục vụ cho Chúa trong tương lai.

Trong cuộc hành quân dài, một vài thành viên của trại đã phàn nàn và chống lại Tiên Tri Joseph, nhưng những người khác đều trung thành với ông và học được tính kiên nhẫn và sự vâng lời.

  • Tháng Hai năm 1834: Joseph Smith nhận được một điều mặc khải là phải tìm được ít nhất 100 người để hành quân đến Missouri và giúp Các Thánh Hữu chiếm lại đất đai của họ ở Hạt Jackson.

  • 2 nhóm đã đi hai tuyến đường khác nhau và gặp nhau vào tháng Sáu.

  • 205 người đàn ông, 25 phụ nữ, và trẻ em đã tham gia.

  • Họ đã hành quân khoảng 20–40 dặm (32 đến 64 km) một ngày.

  • Hầu hết mọi người đã hành trình hơn 900 dặm (1.450 km) xuyên qua 4 tiểu bang.

  • 13 Thánh Hữu đã chết vì một đợt bùng nổ dịch tả ở trại.

  • 8 trong số 12 Vị Sứ Đồ ngày sau đầu tiên đã phục vụ trong trại này.

  • Tất cả các Thầy Bảy Mươi ngày sau đầu tiên đều là các thành viên của trại.

  • Tháng Sáu năm 1834: Tiên Tri Joseph nhận được một điều mặc khải chấp nhận đề nghị của các thành viên trại, và họ đã giải tán.

Thảo Luận

Anh chị em nghĩ việc cứu chuộc Si Ôn có ý nghĩa gì? (xin xem Giáo Lý và Giao Ước 103:15).