2021
Khách Hàng của Tôi hay Chức Vụ Kêu Gọi của Tôi?
Tháng Chín/Tháng Mười Năm 2021


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Khách Hàng của Tôi hay Chức Vụ Kêu Gọi của Tôi?

Trong khi tôi cố gắng làm tròn các bổn phận chức tư tế của mình, Chúa đã cho tôi thấy rằng Ngài biết rõ tình trạng tài chính của tôi.

Hình Ảnh
briefcase

Hình ảnh của Getty Images

Khi tôi được kêu gọi làm chủ tịch nhóm túc số các anh cả vào năm 2000, chỉ có bảy anh cả tham dự buổi họp chức tư tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng không được xuất sắc lắm trong việc giảng dạy tại gia—bây giờ gọi là phục sự.

Tôi biết chúng tôi đang đối phó với một thử thách lớn lao là phải soi dẫn các anh cả nỗ lực nhiều hơn nữa. Vậy nên, để bắt đầu, chúng tôi quyết định sắp xếp lại các chỉ định và giám sát kỹ hơn.

Vì tôi là một luật sư làm tư, nên tôi hay phải đi công tác. Tôi rất bận rộn, nhưng tôi muốn làm tròn các trách nhiệm chức tư tế của mình.

Một ngày nọ, tôi phải đi bằng xe buýt đến một thành phố khác để theo dõi một khách hàng. Vì tài chính của tôi hạn hẹp, nên tôi hy vọng là khách hàng đó sẽ đồng ý trả tiền trước cho tôi.

Trên đường đi ra xe buýt, tôi đã quyết định đi thăm một thành viên trong nhóm túc số và khuyến khích họ đi thăm viếng các gia đình của họ. Một số người đã quên nhưng vẫn cam kết làm như vậy. Những người khác cam kết sẽ đi thăm trong tuần đó.

Tôi rất phấn khởi vì những cam kết họ đã lập đến mức tôi đã quyết định đi thăm và khuyến khích các thành viên khác trong nhóm túc số. Chẳng mấy chốc đã quá mười hai giờ trưa. Vậy nên, thay vì đi ra ngoài thành phố, tôi quyết định đến văn phòng của mình để xem xét trường hợp của khách hàng đó.

Khi đến văn phòng, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy khách hàng của tôi đang đứng cùng một người khác ở bên ngoài. Tôi giải thích cho khách hàng của tôi rằng tôi đang chuẩn bị xem xét trường hợp của anh ta và sẽ có bản báo cáo cho anh ta ngày hôm sau. Anh ta nói là anh ta đã đến để giới thiệu tôi với một khách hàng mới. Sau khi tôi trò chuyện với người bạn của anh ta, chúng tôi đã thỏa thuận một khoản phí để tôi giúp anh ấy giải quyết thủ tục pháp lý của mình. Rồi thật ngạc nhiên, khách hàng của tôi đã đề nghị trả tiền trước cho tôi.

Đối với tôi, đó là một phép lạ. Cha Thiên Thượng biết tôi đang cố gắng để trở nên trung tín đối với Ngài. Ngài cũng biết rõ nhu cầu của tôi. Ngài đã ban phước cho tôi trong nhiều phương diện suốt những năm qua, nhưng lần này phước lành của Ngài là về tài chính. Ngài đã làm ứng nghiệm lời của Ngài trong thánh thư đối với những người phục vụ Ngài: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma Thi Ơ 6:33).

Vậy điều gì đã xảy ra cho nhóm túc số các anh cả của chúng tôi? Chúa đã ban phước chúng tôi khi chúng tôi tiến về phía trước với một tinh thần đoàn kết. Tỷ lệ giảng dạy tại gia của chúng tôi chẳng mấy chốc đã lên tới 100 phần trăm, và số người tham dự chức tư tế đã gia tăng lên đến 35 anh cả trung tín.

Tôi làm chứng rằng chúng ta đều có thể là những công cụ trong công việc của Chúa và tìm thấy niềm vui và các phước lành trong việc phục vụ Ngài bằng cách phục vụ người khác.