2017
Phần Đất của Chúng Ta
April 2017


Phần Đất của Chúng Ta

Hình Ảnh
uncle making ship in a bottle

Tranh do Dan Burr minh họa

Thượng Đế Ban Cho Chúng Ta Các Dụng Cụ

Chú tôi là một nghệ sĩ và làm những chiếc tàu nhỏ bằng gỗ trong các chai thủy tinh. Phải mất rất nhiều thời gian, tập trung và nỗ lực để làm ra những chiếc tàu này.

Một ngày nọ, tôi thấy tất cả các dụng cụ của chú ấy và nhận thấy cách mà mỗi dụng cụ đã được sử dụng cho một chi tiết hoặc một phần cụ thể trên chiếc tàu. Trong khi quan sát chú ấy làm việc, tôi đã rất ngạc nhiên bởi cách chú ấy thường sử dụng các dụng cụ để làm ra những chiếc tàu này. Tôi đã nhớ lại câu chuyện về Nê Phi đóng một chiếc tàu (xin xem 1 Nê Phi 17–18). Ông đóng tàu theo cách của Chúa, chứ không theo cách của con người. Thượng Đế ban cho chúng ta dụng cụ để đóng chiếc tàu của mình theo cách của Ngài. Thánh thư, đức tin và tình yêu thương của Thượng Đế là những dụng cụ mà tôi phải sử dụng trong cuộc đời tôi để đóng chiếc tàu của tôi một cách cẩn thận mà không có bất cứ vết nứt nào. Tôi đang học hỏi mỗi ngày để làm một môn đồ của Chúa.

María Mercedes G., Monagas, Venezuela

Cảm Thấy Cô Đơn

Đó là một mùa xuân lạnh lẽo ở Đan Mạch. Tôi mới vừa bắt đầu công việc truyền giáo toàn thời gian, và tôi đang vật lộn với chứng ngôn của mình. Tôi là một người cải đạo chỉ mới 19 tháng và lòng vô cùng bất an vì phải đối phó với một nước ngoại quốc, một ngôn ngữ tôi không thể nói được, và một hệ thống đường xá giống như mê lộ mà tôi không thể nào mày mò ra đường đi. Chẳng bao lâu, những lời cầu nguyện từng tràn đầy lòng biết ơn của tôi trở thành lời cáo buộc cay đắng: “Hỡi Thượng Đế, tại sao Ngài bỏ mặc con một mình?”

Một buổi sáng nọ, tôi đã khẩn cầu lên Ngài trong lời cầu nguyện. Nhưng thay vì hỏi “tại sao” với nỗi tức giận trong lòng, thì tôi cầu xin có được một lời chứng về lẽ thật phúc âm và sự ngăn chặn những mối nghi ngờ của tôi.

Sau khi cầu nguyện, tôi lật mở quyển thánh thư của mình. Tôi giở đến Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6: “Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.”

Lòng tôi tràn đầy vui mừng khi nhận thấy được sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của tôi: Thượng Đế đã luôn hiện diện bên tôi. Ngài chỉ chờ đợi lời cầu nguyện chân thành chứ không phải là những lời cáo buộc về sự bỏ rơi.

Thượng Đế sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, cho dù khi mọi điều dường như vô vọng. Và chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương nồng nàn của Ngài qua lời cầu nguyện và thánh thư của Ngài.

Clayton E., Texas, Hoa Kỳ