2017
Làm thế nào tôi có thể biết được là Thượng Đế đang lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi?
April 2017


Hỏi và Đáp

“Làm thế nào tôi có thể biết được là Thượng Đế đang lắng nghe những lời cầu nguyện của tôi?”

Cầu nguyện là một phước lành lớn lao, và chúng ta được hứa rằng Cha Thiên Thượng luôn luôn lắng nghe, nhưng thường phải cần có nỗ lực để nhận ra những đáp ứng của Ngài.1

Hãy nghĩ về điều này: Thượng Đế nghe hoặc không nghe thấy lời cầu nguyện của các em. Nếu Ngài không nghe thấy, thì dĩ nhiên không có mục đích để cầu nguyện. Nhưng nếu Ngài không nghe thấy (và quả thật Ngài có nghe thấy!), thì chúng ta phải biết cách thực sự giao tiếp với Ngài trong lời cầu nguyện, nhận ra những sự đáp ứng, và tiến bước một cách trung thành.

Khi chúng ta cảm thấy Ngài không lắng nghe, thì có lẽ chúng ta cần phải trải qua một sự tăng trưởng cá nhân nào đó. Các em có thể tự hỏi mình một số câu hỏi: Tôi có trong sạch không? Các động cơ của tôi có xứng đáng không? Tôi có sẵn lòng làm điều Ngài phán bảo không?2 Nếu câu trả lời cho mỗi câu hỏi này là có, thì các em có thể tin tưởng rằng “Chúa Thượng Đế của ngươi sẽ … đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi” (GLGƯ 112:10). Hãy nhớ rằng, đôi khi những sự đáp ứng đến trong những cách tinh tế hoặc bất ngờ.

Nếu các em trả lời không cho một số những câu hỏi đó, thì cũng không bao giờ là quá muộn đâu! Thực hiện những thay đổi cần thiết trong cuộc sống của mình để các em có thể có được Thánh Linh. Hãy sẵn lòng hành động theo những thúc giục các em nhận được.

Và đừng quên rằng mọi người nhận được sự đáp ứng theo những cách khác nhau. Hãy cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy cho các em cách các em có thể nhận ra những sự đáp ứng. Có thể không phải là điều dễ dàng để nhận ra những sự đáp ứng này lúc đầu, nhưng cũng giống như bất cứ kỹ năng nào khác: sự thực hành làm cho được hoàn hảo. Hãy có đức tin và tin cậy rằng Cha Thiên Thượng luôn luôn đang lắng nghe.

Hãy lắng nghe theo Thánh Linh

Hãy cố gắng lắng nghe theo Đức Thánh Linh. Người ta nghe Đức Thánh Linh trong nhiều cách khác nhau, vì vậy có thể các bạn đang lắng nghe một giọng nói êm ái, nhỏ nhẹ khi sự thúc giục có thể đến như là một cảm giác. Tôi biết rằng Đức Thánh Linh sẽ cho các bạn biết tất cả những gì các bạn cần phải biết—các bạn chỉ cần phải lắng nghe thôi.

Elise G., 13 tuổi, Alberta, Canada

Những Câu Trả Lời trong Giáo Hội

Có lần tôi đã vô cùng lưỡng lự không biết có nên đi hẹn hò với một người ngoại đạo không. Một ngày Chủ Nhật nọ trong lễ Tiệc Thánh, một chị phụ nữ đã đưa ra một bài nói chuyện mà dường như đang nhắm thẳng vào cá nhân tôi. Vào giây phút đó, tôi đã nhận được một sự bảo đảm rằng Chúa đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Trước đây, tôi đã bị hoang mang về điều phải làm, nhưng sau đó tôi đã được an ủi bởi Đức Thánh Linh, là Đấng đã làm lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự can đảm. Chúa trả lời chúng ta qua những cảm nghĩ, ý nghĩ, thánh thư, và thậm chí cả những người nói chuyện ở nhà thờ!

Karen V., 19 tuổi, Minas Gerais, Brazil

Hãy Nhớ Mình Là Ai

Tôi biết Thượng Đế lắng nghe chúng ta cầu nguyện vì lời cầu nguyện mang đến một cảm giác bình an, nhẹ nhõm, và tình yêu thương trong lòng tôi. Tôi thấy rằng Ngài giải thoát tôi khỏi nhiều nguy hiểm hàng ngày và Ngài bảo vệ gia đình tôi, và tôi cảm thấy được Ngài yêu thương. Trước khi đi học, tôi luôn luôn đọc thuộc lòng chủ đề của Hội Thiếu Nữ; điều này giúp tôi nhớ rằng tôi là con gái của Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương tôi.

Nicol M., 19 tuổi, Lima, Peru

Hãy Tìm Kiếm

Có lần tôi đã tự hỏi là Thượng Đế có thể nghe lời cầu nguyện của tôi không, và sau đó tôi cảm nhận được câu trả lời trong lòng tôi. Tôi đã nghe một người nào đó làm chứng về việc cầu nguyện, và tôi có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh. Lời khuyên khác của tôi sẽ là hỏi cha mẹ, vị giám trợ của bạn, hoặc các tín hữu khác trong tiểu giáo khu của bạn. Thậm chí bạn còn có thể cầu nguyện xin giúp đỡ về đề tài này!

Joshua S., 13 tuổi, Oregon, Hoa Kỳ

Lời Cầu Nguyện của Một Đứa Trẻ

Tôi biết Cha Thiên Thượng lắng nghe lời cầu nguyện của tôi vì những lời này trong bài hát của Hội Thiếu Nhi “Lời Cầu Nguyện của Một Đứa Trẻ” (Children’s Songbook, 12): “Cha Thiên Thượng ơi, Ngài có thực sự hiện hữu không? Và Ngài có nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của mỗi đứa trẻ không? Một số người nói rằng thiên thượng ở xa lắm, nhưng tôi cảm thấy thiên thượng gần bên khi tôi cầu nguyện.” Khi nhớ lại bài hát đó, tôi biết rằng Ngài đang lắng nghe vì tôi cảm nhận được Thánh Linh và tình yêu thương vô hạn của Ngài dành cho tôi. Khi nhớ rằng Ngài yêu thương tôi, tôi cảm thấy an ủi và biết rằng Ngài nghe lời cầu nguyện của tôi.

Elaine B., 16 tuổi, North Carolina, Hoa Kỳ

Hãy Tin Cậy Ngài

Cha Thiên Thượng luôn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng đôi khi dường như Ngài không đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta vì Ngài có thể không đáp ứng cho chúng ta theo cách hoặc vào thời điểm chúng ta muốn Ngài đáp ứng. Chúng ta cần phải sẵn lòng quy phục ý muốn của chúng ta theo ý muốn của Ngài và tin rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta và sẽ luôn cố gắng giúp chúng ta học hỏi và phát triển khi Ngài đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta.

Mosiah M., 17 tuổi, Utah, Hoa Kỳ

Hãy Cầu Xin, rồi Ngươi Sẽ Nhận Được

Qua thánh thư, chúng ta được dạy rằng Thượng Đế sẽ luôn luôn nghe lời cầu nguyện của chúng ta và sẽ đáp ứng nếu chúng ta dâng lời cầu nguyện lên Ngài với đức tin và ý định thực sự. Trong lòng mình, chúng ta sẽ cảm nhận được sự xác nhận rằng Ngài quả thật nghe lời cầu nguyện của chúng ta, một cảm giác bình an và thanh thản. Chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng mọi điều sẽ tốt đẹp khi chúng ta tuân theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Nếu chúng ta nghi ngờ rằng Ngài không nghe chúng ta cầu nguyện thì chúng ta phải tìm sự hướng dẫn trong thánh thư và sau đó cầu vấn xem những điều chúng ta đọc có đúng không.

Constanza L., 20 tuổi, Bío Bío, Chile

Hãy Cầu Nguyện Chân Thành

Sau khi cầu nguyện, bạn có thể lắng nghe những cảm giác và chủ ý đến với lòng bạn. Một trong số đó có thể là sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của bạn. Khi chúng ta cầu nguyện với chủ ý thực sự và một tấm lòng chân thành, Cha Thiên Thượng đáp ứng tùy theo đức tin của chúng ta nơi Ngài. Ngài không đáp ứng chỉ để làm thỏa mãn lòng tò mò của chúng ta.

Jean-Claude N., 16 tuổi, Kasaï-Central, Cộng Hòa Dân Chủ Congo