2017
Chuẩn Bị cho Đền Thờ Mỗi Ngày
April 2017


Chuẩn Bị cho Đền Thờ Mỗi Ngày

Hình Ảnh
Prepare for the Temple Every Day

Khi tôi chín tuổi, tôi có một giảng viên tuyệt vời trong Hội Thiếu Nhi tên là Chị Kohler. Tôi rất nhút nhát, và chị ấy dịu dàng đến mức mà tôi thích được ở bên chị ấy. Một ngày nọ, chị ấy đưa cho mỗi người chúng tôi một tờ giấy. Chúng tôi đều viết xuống điều chúng tôi muốn làm khi chúng tôi lớn hơn. Tôi viết: “Đi học đại học và kết hôn trong đền thờ.” Tôi dán tờ giấy của mình ở trên cánh cửa tủ quần áo của tôi. Vào ban đêm, ánh đèn đường chiếu xuyên qua cửa sổ của tôi. Tôi ngước nhìn tờ giấy của mình. Nó nhắc nhở tôi rằng tôi muốn đi đền thờ.

Lúc đó, chỉ có 12 ngôi đền thờ trên thế giới. Tôi muốn đi đến mỗi ngôi đền thờ.

Bất cứ khi nào cha mẹ tôi hoạch định một kỳ nghỉ hè, họ luôn luôn đưa cả gia đình chúng tôi đến đền thờ. Chúng tôi sống ở Oregon, Hoa Kỳ. Ngôi đền thờ gần nhất là 600 dặm (965 km) ở Cardston, Alberta, Canada. Xe của chúng tôi không có máy điều hòa. Anh chị tôi và tôi ngồi ở băng ghế sau. Chúng tôi thường treo một chiếc khăn ướt ở bên ngoài cửa sổ xe. Sau đó, chúng tôi đặt cái khăn đó lên cổ của mình để làm cho mát.

Thật là phấn khởi khi cuối cùng chúng tôi đã thấy được đền thờ. Tôi không biết gì nhiều về điều đã xảy ra ở đó, nhưng cha mẹ tôi luôn luôn vui vẻ khi họ bước ra khỏi đền thờ. Tôi biết đền thờ là rất quan trọng. Tôi biết đó là nhà của Chúa. (Trong hình, tôi chính là người mặc áo sơ mi trắng).

Sau khi tôi lên 12 tuổi, tôi đã làm phép báp têm trong đền thờ ở một số đền thờ. Rồi khi tôi gặp người chồng tương lai của tôi, tôi biết được rằng anh cũng yêu thích đền thờ! Chúng tôi đã kết hôn trong Đền Thờ Manti Utah.

Các em có thể chuẩn bị cho đền thờ mỗi ngày. Hãy đi đền thờ khi nào có thể đi được. Hãy sờ tay vào các bức tường của đền thờ. Khi cháu nội Jarret của tôi được 11 tuổi, vào mỗi Chủ Nhật, nó đều làm công việc lịch sử gia đình với cha nó. Nó đã tìm thấy nhiều cái tên của tổ tiên. Bây giờ nó đã được 12 tuổi, nó đang làm phép báp têm trong đền thờ cho những tổ tiên này!

Khi ở trong đền thờ, các em có thể đi nơi nào Chúa Giê Su đi. Đó là ngôi nhà của Ngài. Tôi hy vọng các em sẽ cầu nguyện mỗi ngày lên Cha Thiên Thượng để giúp các em chuẩn bị để bước vào đền thờ và cảm nhận tình yêu thương của Ngài.