2010
Đền Thờ Giúp Đỡ Như Thế Nào
2010


Đền Thờ Giúp Đỡ Như Thế Nào

Mỗi người cha, người mẹ biết rằng việc nuôi dạy con cái mang đến những thử thách và phước lành bất ngờ. Vợ chồng tôi đã khám phá ra rằng khi chúng tôi xem xét viễn cảnh vĩnh cửu của vai trò làm cha mẹ, thì chúng tôi cảm thấy một gánh nặng trách nhiệm cùng với niềm hy vọng lớn lao.

Dĩ nhiên, Chúa đã ban cho chúng tôi những phần thưởng thuộc linh để làm cho gánh nặng của chúng tôi được nhẹ nhàng. Đối với gia đình chúng tôi, phần thưởng thuộc linh lớn nhất là đi đến nhà của Chúa để được Ngài giúp đỡ khi con cái của chúng tôi lớn lên và đời sống trở nên phức tạp hơn. Chúng tôi khám phá ra rằng chúng tôi có thể mang những vấn đề rất cụ thể lên Chúa trong đền thờ của Ngài.

Khi con cái chúng tôi đến tuổi thanh thiếu niên, chúng tôi nhận thấy rằng chúng có tiềm năng để làm những lỗi lầm nghiêm trọng. Có lẽ nhận thức khủng khiếp nhất là chúng tôi đã thật sự làm hết mọi điều chúng tôi biết phải làm, nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy được những vấn đề có thể xảy ra.

Rồi chúng tôi khám phá ra rằng việc thờ phượng trong đền thờ có thể là một yếu tố quan trọng trong các nỗ lực của chúng tôi để giúp con cái chúng tôi chọn điều đúng. Chúng tôi tìm thấy sức mạnh lớn lao và phước lành từ việc đi đền thờ trong tinh thần nhịn ăn và cầu nguyện cho con cái chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện để có được một cảm nghĩ về sự chuẩn bị cá nhân, có được những ý nghĩ và thái độ thích hợp trước khi vào đền thờ. Khi nào thích hợp, những điều chúng tôi suy ngẫm trong khi ở bên trong đền thờ là về vai trò làm cha mẹ của chúng tôi và về những nhu cầu của riêng đứa con đó.

Đôi khi những sự đáp ứng đến một cách nhanh chóng và rõ ràng. Lần đầu tiên điều đó xảy ra, có lẽ chúng tôi xem đó là một trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng chẳng bao lâu, hiển nhiên là chúng tôi quả thật đang tham gia vào một tiến trình mang xuống các phước lành của thiên thượng.

Đôi khi những sự đáp ứng đến dưới hình thức là những người đã ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái chúng tôi, như một vị giám trợ nhân từ đã giúp đỡ đứa con gái thuộc lứa tuổi đại học của chúng tôi vượt qua một cơn khủng hoảng khó khăn. Mấy đứa con khác cũng được ban phước tương tự. Mỗi đứa đều có quyền tự quyết của chúng, và chúng có thể chọn không hưởng ứng theo cách chúng tôi hy vọng, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng việc mình phục vụ trong đền thờ đã mang sự giúp đỡ của thiên thượng vào cuộc sống của con cái chúng tôi.

Lợi ích của chúng tôi từ việc thờ phượng trong đền thờ thật dồi dào vượt quá việc ban phước cho con cái chúng tôi. Vào một dịp nọ, chồng tôi trải qua một vấn đề rất phức tạp về công việc làm đến mức anh quyết định mang đến đền thờ. Vào ngày đó, Chúa đã ban phước cho anh với ấn tượng rằng một câu thánh thư đặc biệt là câu giải đáp cho câu hỏi của anh.

Vừa về đến nhà, anh đã nôn nóng mở thánh thư ra và với niềm hân hoan, anh đã tìm thấy sự giúp đỡ cho vấn đề của mình. Kinh nghiệm này bắt đầu cho một sự áp dụng mới mẻ hoàn toàn về thánh thư. Chúa có thể phán với con cái của Ngài bằng cách nhắc chúng ta nhớ về các câu thánh thư chứa đựng giải đáp cho những thử thách của chúng ta. Chúng tôi biết ơn nguyên tắc này mà chúng tôi đã học được trong đền thờ.

Trong một thế giới nơi mà có rất nhiều điều xấu xa và nơi mà Sa Tan đã tung ra quyền lực của nó để hủy diệt các mái gia đình, thì thật là điều an ủi để biết rằng chúng ta có thể đi đến nhà của Chúa và tìm kiếm sự hướng dẫn. Bất kể những thử thách nào chúng ta trải qua khi chăm sóc cho gia đình mình, thì chúng ta cũng tìm thấy niềm vui khi tìm kiếm sự bảo vệ và an ủi của đền thờ.