2010
Dành cho Giới Trẻ: Làm Đền Thờ Thành một Phần Cuộc Sống của Các Em
2010


Làm Cho Đền Thờ Thành một Phần Cuộc Sống của Các Em

Dành cho Giới Trẻ

Mặc dù các em đang chuẩn bị để tiếp nhận các giáo lễ đền thờ trong tương lai, nhưng đền thờ vẫn có thể có được ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của các em ngay từ bây giờ.

Đền thờ là nơi thiêng liêng nhất trên thế gian—một nơi mà trời và đất họp lại và nơi chúng ta cảm thấy gần gũi với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Mặc dù các em đang chuẩn bị để tiếp nhận các giáo lễ đền thờ trong tương lai, nhưng đền thờ vẫn có thể có được ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của các em ngay từ bây giờ. Đây là một số điều các em có thể làm để làm cho đền thờ thành một phần cuộc sống của mình trong khi các em còn trẻ.

Tham Dự vào Phép Báp Têm cho Người Chết

Các thiếu niên và thiếu nữ xứng đáng 12 tuổi trở lên đều có thể đến đền thờ để chịu phép báp têm cho tổ tiên của họ là những người qua đời mà chưa được báp têm. Chủ Tịch Thomas S. Monson nói về niềm vui có được từ sự phục vụ này:

“Một buổi sáng nọ, khi đi bộ đến đền thờ, tôi thấy một nhóm thiếu nữ vào buổi sáng sớm đó đã tham dự vào phép báp têm cho những người đã qua đời. Tóc của họ ướt sũng. Nụ cười của họ rạng rỡ. Lòng của họ tràn đầy niềm vui. Một em gái quay lại để đối diện đền thờ và bày tỏ cảm nghĩ của mình. Em nói: ‘Đây là ngày vui nhất của đời em.’”1

Jessica Hahn, mười ba tuổi, ở Daphne, Alabama, chịu phép báp têm cho một vài tổ tiên của mình trong Đền Thờ Atlanta Georgia. Mặc dù phải mất năm tiếng đồng hồ để hành trình đi đền thờ, nhưng em nói rằng kinh nghiệm này thật là tuyệt vời. Em nói: “Việc có thể mặc vào quần áo trắng tinh và chịu phép báp têm cho tổ tiên của em mang đến cho em một cảm nghĩ lớn lao. “Em cảm thấy như là bây giờ em biết họ vậy.”

Hãy đi đền thờ càng thường xuyên càng tốt khi có thể được. Nơi đó các em có được niềm vui về việc giúp những người khác tiếp nhận các phước lành của phép báp têm.

Hỗ Trợ Công Việc Đền Thờ

Có nhiều cách để hỗ trợ công việc đền thờ, cho dù các em không thể tự mình đi đền thờ thường xuyên. Các em có thể học biết về tổ tiên của mình và chắc chắn rằng các giáo lễ đền thờ được thực hiện cho họ. Các em có thể đề nghị trông nom các trẻ nhỏ để cha mẹ chúng có thể đi đền thờ. Vì sự phục vụ trong đền thờ chú trọng rất nhiều đến gia đình nên các em có thể cố gắng củng cố gia đình mình. Và các em có thể chia sẻ với những người khác chứng ngôn của mình rằng đền thờ thật sự là nhà của Chúa.

Sống Xứng Đáng để Vào Đền Thờ

Vì đền thờ là một nơi thiêng liêng như vậy nên Chúa đã đề ra các tiêu chuẩn cao cho chúng ta để sống theo trước khi chúng ta có thể đi vào bên trong đền thờ. Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf giải thích rằng “các tiêu chuẩn do Chúa đề ra trong những câu hỏi phỏng vấn để giới thiệu đi đền thờ rất tương tự với các tiêu chuẩn trong sách Cho Sức Mạnh của Giới Trẻ. Trong những lúc bình an cũng như trong những lúc cám dỗ mạnh mẽ nhất, các tiêu chuẩn này và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh sẽ giúp các em chọn điều đúng. … Cách các em áp dụng các tiêu chuẩn này sẽ cho biết nhiều về con người của các em và con người các em cố gắng để trở thành.”2

Hãy sống theo các tiêu chuẩn của Chúa và các em sẽ được xứng đáng vào đền thờ. Việc có ước muốn vào đền thờ trong tương lai có thể giúp các em tránh xa cám dỗ ngày nay. Marlon Ruiz, 16 tuổi, ở Sunrise, Florida nói: “Điều đó cho ta lý do để luôn sống xứng đáng.” “Chừng nào ta còn có mục tiêu đó, thì ta luôn luôn suy nghĩ về điều ta làm vì ta không thể đi vào đền thờ khi ta không xứng đáng.”

Hoạch Định cho Một Lễ Hôn Phối Đền Thờ

Annika Reithmeier, 16 tuổi ở Oslo, Norway, nói: “Em thấy đền thờ và nghĩ về việc được kết hôn ở đó một ngày nào đó.” “Em biết rằng những lời hứa em lập trong đền thờ là những lời hứa với Chúa. Những điều ta học hỏi ở đó sẽ không thay đổi hoặc biến mất đâu.”

Hãy để một tấm hình đền thờ ở nơi nào các em sẽ thấy được thường xuyên, và chờ đợi đến cái ngày mà các em có thể nhận được giáo lễ đền thờ của mình.

Khi 14 tuổi, Jody Hazelbaker ở American Fork, Utah, đến tham quan Đền Thờ Mount Timpanogos Utah trong thời gian khánh thành. Em kể lại: “Khi đi ngang qua phòng của cô dâu, em đã dừng lại trong một chốc lát và nhìn vào gương.” “Khi nhìn vào gương, em đã có thể thấy mình trong tương lai, mặc một cái áo cưới xinh đẹp và một nụ cười rạng rỡ. Em biết đây là nơi em sẽ kết hôn, trong đền thờ, gần gũi với Cha Thiên Thượng.”

Ghi Chú

  1. Thomas S. Monson, “Your Celestial Journey,” Liahona, tháng Bảy năm 1999, 115.

  2. Dieter F. Uchtdorf, Liahona, tháng Năm năm 2006, 44.