2022
Làm cách nào để quyết định khi nào là thời điểm tốt nhất để phục vụ truyền giáo?
Tháng Bảy năm 2022


“Làm cách nào để quyết định khi nào là thời điểm tốt nhất để phục vụ truyền giáo?,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2022.

HỏiĐáp

“Làm cách nào để quyết định khi nào là thời điểm tốt nhất để phục vụ truyền giáo?”

Chúa Chuẩn Bị một Đường Lối

Hình Ảnh
em thiếu nữ

“Cha Thiên Thượng của chúng ta có một công việc cho chúng ta thực hiện. Khi chúng ta đọc lời của Ngài, và lời của các tôi tớ được chọn lựa của Ngài, chúng ta có thể tự tin biết những gì Ngài muốn chúng ta làm. Chúng ta biết Chúa sẽ chuẩn bị một đường lối để chúng ta hoàn thành những điều Ngài bảo chúng ta làm (xin xem 1 Nê Phi 3:7). Ngài sẽ luôn ở bên chúng ta nếu chúng ta cố gắng tuân theo các lệnh truyền của Ngài.”

Manuela O., 15 tuổi, Ghana

Bạn Có Thể Không Bao Giờ Cảm Thấy Sẵn Sàng 100%

Hình Ảnh
em thiếu niên

“Tôi là một người lướt sóng chuyên nghiệp, và tôi đã tạm hoãn việc đó để trải nghiệm niềm vui thực sự đến từ công việc phục vụ truyền giáo. Tôi chờ đợi cho đến khi tôi cảm thấy tôi thực sự sẵn sàng để đi, và tôi đã được ban phước vì điều đó. Đó là một quyết định giữa bạn và Cha Thiên Thượng của bạn. Bạn có thể không bao giờ cảm thấy sẵn sàng 100%. Việc nộp đơn truyền giáo sẽ luôn là một bước nhảy vọt trong đức tin, nhưng điều đó thật đáng bỏ công.”

Jordan C., 22 tuổi, California, Hoa Kỳ

Chúa Sẽ Chuẩn Bị và Trao Quyền Năng cho Bạn

“Bạn có thể luôn cầu vấn lên Chúa qua lời cầu nguyện. Chúa trao quyền năng cho những ai được Ngài gọi để làm người truyền giáo. Khi cha của tôi mất, tôi được an ủi bởi chứng ngôn của mình về kế hoạch cứu rỗi. Nhưng có quá nhiều người trên thế giới này vẫn không biết về kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Tôi biết Chúa đang chuẩn bị người cho tôi giảng dạy.”

Felipe F., 17 tuổi, Brazil

Hãy Viết Xuống Những Sự Thúc Giục

Hình Ảnh
em thiếu nữ

“Khi tôi cầu nguyện về công việc phục vụ truyền giáo, tôi viết xuống những thúc giục tôi nhận được từ những bài nói chuyện, âm nhạc, hoặc bạn bè. Khi tôi cảm thấy nản lòng trong lúc chuẩn bị cho công việc truyền giáo của mình, tôi quay lại và đọc những điều Thánh Linh đã nói với tôi. Tôi nộp đơn và tin cậy nơi Chúa. Khi bạn tiến tới với đức tin, bạn không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng bạn sẽ nhận thấy bàn tay của Thượng Đế trong việc đưa ra quyết định của mình!”

Bryanna M., 19 tuổi, Oregon, Hoa Kỳ

Tiếp Nhận Phước Lành Tộc Trưởng của Bạn

Hình Ảnh
em thiếu nữ

“Kể từ khi tôi nhận được phước lành tộc trưởng, tôi biết rằng mình nên chia sẻ phúc âm. Tôi đang chuẩn bị cho công việc truyền giáo từ bây giờ bằng cách chia sẻ phúc âm với bạn bè của tôi. Ngay cả khi tôi cảm thấy rằng việc phục vụ truyền giáo trọn thời gian không dành cho tôi khi tôi lớn hơn, tôi vẫn biết rằng tôi có thể chia sẻ phúc âm trọn cuộc đời của mình.”

Elise D., 14 tuổi, Florida, Hoa Kỳ

Hỏi Chúa và Những Người Khác

“Có thể tôi chỉ mới 14 tuổi nhưng tôi đã tự suy ngẫm về câu hỏi này. Khi đến lúc tôi phải quyết định khi nào tôi nên đi phục vụ, tôi sẽ cầu vấn lên Chúa để giúp tôi tìm kiếm câu trả lời cho mình. Tôi cũng sẽ nói chuyện với những người gần gũi nhất với tôi, gồm có gia đình, vị giám trợ, và bạn bè của tôi.”

Jordan V., 14 tuổi, Nevada, Hoa Kỳ

Chúa Sẽ Cho Bạn một Câu Trả Lời

“Tôi luôn có ước muốn để phục vụ truyền giáo nhưng tôi biết đó không phải là một quyết định dễ dàng. Nếu chúng ta chuyên tâm tìm kiếm để học hỏi thánh thư và luôn cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng, tôi biết Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Hãy tin cậy Chúa. Ngài sẽ nói với bạn thời điểm phù hợp để bạn phục vụ truyền giáo. Hãy tiếp tục tìm kiếm một câu trả lời, và bạn sẽ nhận được nó và cảm thấy sẵn sàng.”

Nicolle R., 14 tuổi, Brazil

Chuẩn Bị Thuộc Linh, Tinh Thần, và Thể Chất

“Hãy thành tâm cầu nguyện và suy ngẫm thánh thư về quyết định của bạn. Hãy mở lòng với những gì mà Thánh Linh có thể thì thầm hoặc nói với bạn. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể tham dự tất cả các buổi lễ Tiệc Thánh, lớp giáo lý, các lớp học trường Chủ Nhật, và các lớp học Hội Thiếu Nữ hoặc các buổi họp nhóm túc số Chức Tư Tế A Rôn. Bạn cũng có thể chuẩn bị tinh thần và thể chất.”

Addison H., 14 tuổi, Utah, Hoa Kỳ