2022
Chuẩn Bị cho Đền Thờ Dubai
Tháng Bảy năm 2022


“Chuẩn Bị cho Đền Thờ Dubai,” Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ, tháng Bảy năm 2022.

Chuẩn Bị cho Đền Thờ Dubai

Các em giới trẻ ở Dubai và Qatar chia sẻ tình yêu thương đối với đền thờ và sự phấn khởi của họ về một đền thờ sẽ được xây dựng gần chỗ của họ.

Hình Ảnh
em thiếu niên

Các tấm ảnh về Saajan do Carla Nacario chụp

Dù đó chỉ là một vài lời đơn giản, nhưng chúng thay đổi cuộc sống của các em khi được nói ra bởi một vị tiên tri của Thượng Đế. Trong đại hội trung ương, các tín hữu Giáo Hội khắp thế giới hồi hộp lắng nghe lời loan báo về đền thờ mới. Đối với Sajaan và Gwen, khi Chủ Tịch Russell M. Nelson nói những từ “Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất,” trong đại hội trung ương tháng Tư năm 2020, hai bạn trẻ này biết rằng cuộc sống của họ sẽ không còn như xưa nữa.1

Hãy gặp gỡ Saajan đến từ Dubai

Cậu bé Saajan mười hai tuổi chưa từng tận mắt thấy một đền thờ.

“Mẹ của tôi luôn có một mục tiêu đi vào đền thờ,” Saajan nói. “Tình yêu thương của mẹ dành cho đền thờ có ảnh hưởng lên tôi. Giờ đây mục tiêu trong cuộc sống của tôi là viếng thăm đền thờ.”

Saajan được sinh ra ở Ấn Độ, nhưng khi cha mẹ em ấy ly hôn, em ấy cùng mẹ chuyển nhà đến Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. “Mẹ tôi làm việc rất cật lực. Đối với tôi, bà như là một siêu anh hùng. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn, bà cũng không bao giờ bỏ cuộc.”

Hình Ảnh
em thiếu niên và mẹ

Mẹ của Saajan và bà ngoại gia nhập vào Giáo Hội ở Ấn Độ một vài năm trước khi em ấy được sinh ra. Họ đọc Sách Mặc Môn và biết sách đó là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của họ. Saajan đi nhà thờ cùng mẹ từ bé đến nay, và vừa được báp têm gần đây sau thời gian chờ đợi sự cho phép của cha mình.

“Được báp têm là một trong những lựa chọn tốt nhất mà tôi từng đưa ra,” em ấy nói. “Và khi tôi tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp và hân hoan trong lòng.”

Giờ đây Saajan chuyền Tiệc Thánh trong tiểu giáo khu của em ấy và đang chuẩn bị để đi đền thờ. Em ấy nhận được giấy giới thiệu đi đền thờ của mình, và em ấy háo hức đi vào Đền Thờ Dubai Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất khi đền thờ được hoàn tất.

“Khi tôi nghe họ loan báo về đền thờ này, cá nhân tôi cảm thấy rằng lời loan báo đó là dành cho tôi,” Saajan nói. “Đó là sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện của chúng tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì họ sẽ xây dựng đền thờ ngay ở nơi chúng tôi đang sống! Tôi sẽ có thể đi xe điện thẳng đến đền thờ và đi mỗi lần tôi muốn. Tôi cũng phấn khởi về Đền Thờ Bengaluru India mà ông bà ngoại tôi sẽ có thể viếng thăm.”

Hình Ảnh
em thiếu niên cầm tấm ảnh của ông bà ngoại

Saajan phấn khởi cho ông bà ngoại của em để có Đền Thờ Bengaluru India ở gần họ.

Saajan cũng muốn thực hiện công việc đền thờ cho những tổ tiên khác của em ấy.

Hình Ảnh
em thiếu niên và mẹ tại bàn vi tính

“Tôi đang chuẩn bị bản thân để tôi sẽ xứng đáng bước vào đền thờ. Tôi muốn làm những điều tôi có thể để giúp tất cả các tổ tiên của tôi. Tôi có một cơ hội đầy phấn khởi để phục vụ Chúa và làm những điều liên quan đến vương quốc của Thượng Đế.”

Hãy gặp gỡ Gwen đến từ Qatar

Hình Ảnh
em thiếu nữ

Ảnh của Gwen do Christina Smith chụp và được sự cho phép của gia đình em ấy

Trong 18 năm đầu đời, Gwen đã sinh sống ở năm đất nước khác nhau là: Scotland, Angola, Anh, Kazakhstan, và Qatar. Công việc của cha em đã đưa họ đi khắp thế giới, nhưng gần đây nhất, là đến vùng Trung Đông.

Tất cả các anh chị của Gwen đều đã chuyển đi xa, nên em ấy sống ở Qatar với mẹ và cha. Một trong những kinh nghiệm yêu thích nhất của em ấy là đi cùng với các em giới trẻ trong tiểu giáo khu trong chuyến đi thăm Đền Thờ Kiev Ukraine. Do không có một đền thờ nào ở gần nên các Thánh Hữu ở Trung Đông phải bay để đi đền thờ ở những đất nước khác.

“Tôi vô cùng phấn khởi về chuyến đi của chúng tôi, và tôi muốn mang theo những cái tên của gia đình,” em ấy nói. “Mỗi ngày tôi tìm kiếm những cái tên của gia đình trên điện thoại trên đường đi đến trường và về nhà. Tôi tìm được gần 200 cái tên. Tôi cảm thấy thật sẵn sàng để đi đền thờ!”

Hình Ảnh
các thẻ đền thờ

Nhưng có một chút vấn đề mà em ấy không thể nào chuẩn bị trước được.

Cơn đại dịch toàn cầu.

Máy bay của Gwen hạ cánh ở Ukraine vào tháng Ba năm 2020—ngay lúc họ bắt đầu nghe nhiều hơn về sự lây lan của vi rút COVID-19. Với sự giúp đỡ từ thiên thượng, họ đến được đền thờ và có thể thực hiện lễ báp têm cho những cái tên của gia đình mà Gwen đã chuẩn bị.

Hình Ảnh
nhóm các em thiếu nữ

“Có điều kì diệu này đến điều kì diệu khác xảy đến,” em ấy bảo. “Trên đường đi đến đền thờ, tôi đã lo lắng về cơn đại dịch. Nhưng trong đền thờ, tôi chỉ cảm thấy rất bình an và an ủi. Và chúng tôi có thể bay trở về Qatar ngay trước khi biên giới đóng cửa.”

Hình Ảnh
hai em thiếu nữ

Nhưng mẹ của Gwen, bà đã đi thăm các anh chị của Gwen ở Hoa Kỳ, thì không thể quay về lại Qatar. Gwen và cha của em đã bị cách ly tại nhà sau khi ông bị nhiễm COVID. “Cha đã bệnh khá nặng và không thể di chuyển nhiều được trong một khoảng thời gian,” Gwen nói. “Tôi cảm thấy rất đơn độc. Mẹ tôi thì vẫn còn ở xa, và tôi không biết nấu món ăn nào khác ngoại trừ món bánh mì kẹp nướng phô mai.”

Nhưng Gwen đã có một trải nghiệm đặc biệt khi tổ chức thờ phượng tại nhà cùng với cha của mình.

“Tôi cảm thấy những người mà tôi đã mang tên của họ đi đến đền thờ đã ở cùng với tôi và cha tôi,” em ấy bảo. “Tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa. Đó là một kinh nghiệm thật trìu mến. Việc viếng thăm đền thờ trước cơn đại dịch thật là một phước lành.”

Hình Ảnh
nhóm các em giới trẻ đang đứng trước đền thờ

Đền Thờ Dubai Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất được loan báo chỉ một tháng sau chuyến đi đền thờ đến Ukraine của em ấy. Gwen rất phấn khởi! Và em ấy biết đền thờ có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người trong khu vực của em ấy.

“Tôi biết có những người trong khu vực của tôi mà không thể trang trải để bay đến một đền thờ khác trong Châu Âu. Họ đã chờ đợi để được gắn bó trong đền thờ với tư cách là gia đình vĩnh cửu. Điều đó cho tôi thấy rằng sự quy tụ đang thực sự diễn ra. Chúng tôi đang chuẩn bị đường lối cho Đấng Ky Tô tái lâm.”

Các Phước Lành của Đền Thờ

Một điều mà Gwen và Saajan có cùng điểm chung là đền thờ đã thật sự ban phước cho cuộc sống của họ. Chủ Tịch Nelson nói, “Đền thờ là một phần tột bậc của Sự Phục Hồi của phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong sự nhân từ và rộng lượng của Ngài, Thượng Đế đang mang các phước lành của đền thờ đến gần hơn với con cái của Ngài ở khắp mọi nơi.”2